Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
03:08, 15/08/2013
Trước đó, để đảm bảo cho quyền lợi của người hâm mộ và cũng là đảm bảo an toàn cho trận đấu, Hội CĐV SLNA đã đề nghị XMXT.SG nhường khán đài B cho CĐV đội khách, bên cạnh các khán đài C, D và A4.
Và trong cuộc họp sáng 15.8, đại diện của XMXT.SG đã gật đầu đồng ý giao khán đài B cho CĐV SLNA.
Với thông tin trên, CĐV SLNA hi vọng sẽ 'có đất' để hò hét và cổ vũ mà không gây sức ép quá nhiều lên CĐV đội chủ nhà. Thế nhưng, đùng một cái, HLV XMXT.SG lại phản đối và yêu cầu dành khán đài B cho CĐV đội nhà.
Theo ông HLV Trần Tiến Đại thì "Khán đài B có ý nghĩa lớn. Những người yêu CLB XMXT.SG thực sự thường chọn khán đài B để ngồi. Nếu nhường cho SLNA thì thiếu tôn trọng khán giả nhà, nên tôi đã yêu cầu hủy bỏ quyết định trước đó”.
Như vậy, CĐV SLNA chỉ có thể theo dõi trận đấu giữa XMXT.SG và SLNA ở các khán đài A1, C và D.

Thi đấu ở Sài Gòn hay Hà Nội, SLNA đều có được cảm giác như ở nhà
Nhìn toàn cục thì câu chuyện chỗ ngồi này đúng là như trò trẻ con. BTC họp lên họp xuống và đã đồng ý với ý kiến đề xuất của Hội CĐV SLNA thì ngay lập tức HLV của họ lại phản đối và yêu cầu hủy bỏ quyết định. Điều này cho thấy giữa BTV và HLV đã không có tiếng nói chung và thiếu chuyên nghiệp trong ứng xử.
Thực tế, CĐV SLNA mong muốn có một điểm để chứng kiến trận đấu đẹp và để cổ vũ với tinh thần trong sáng, vô tư. Hơn nữa, việc tập trung lại cùng 1 khán đài sẽ giảm thiểu khả năng va chạm giữa các CĐV quá khích giữa 2 bên. Đồng thời cũng để giải tỏa cơn sốt vé khi mà lượng CĐV đội bóng xứ Nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh rất đông.
Nhiều CĐV khi biết tin này thì bày tỏ rằng, ông Đại thừa biết CĐV SLNA rất đông nên sợ sẽ phủ vàng khán đài B, ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của các cầu thủ đội nhà, do đó sẽ có kết quả bất lợi. Thế nên ông không đồng ý với BTC.
Nhưng có một điều mà ông Trần Tiến Đại chưa hoặc không chịu hiểu rằng: Chỉ có trận đấu với SLNA mới xuất hiện tình trạng sốt vé như vậy. Chứ bình thường như các trận khác, khán đài B của sân Thống Nhất cũng chỉ vắng hoe, vắng ngắt.
Và hơn bao giờ hết, chính các CĐV SLNA mới vực dậy cái tên XMXT SG trong thời điểm này - khi mà đội bóng của ông Đại đang lình xình với nghi án trận đấu mập mờ ở vòng đấu trước.
Trao đổi với PV, nhiều CĐV SLNA cười rằng: dù có nhường khán đài hay không thì trận đấu này cũng vàng rực màu áo truyền thống SLNA. Và có 1 hay 10 ông Đại đi chăng nữa cũng không ngăn được CĐV đội bóng xứ Nghệ vào sân - cho dù họ phải kiếm vé chợ đen gấp cả chục lần.
