Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:05, 11/05/2013
Bấm Play để xem video SLNA áp đảo
nhưng bị Thanh Hóa dẫn bàn
Mất tới 3 trụ cột Bật Hiếu, Đặng Văn Robert, Patiyo vì treo giò, những tưởng đội chủ nhà Thanh Hóa sẽ khó có thể làm nên chuyện trước một SLNA mạnh mẽ và đang hừng hực khí thế quyết phải thắng sau khi bất ngờ để thua ở vòng đấu trước. Không chỉ vậy, họ cũng không quá chiếm ưu thế về lượng cổ động viên trên các khán đài khi người hâm mộ của SLNA kéo đến sân rất đông. Tuy nhiên trong bóng đá không điều gì là không thể.
Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã gây bất ngờ khi chơi rất chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tấn công phủ đầu gây bất ngờ cho SLNA để rồi sau đó lại quay về phòng ngự rất bài bản và kín kẽ. Tuy nhiên SLNA chẳng vừa chút nào khi những đợt tấn công của họ cũng rất sắc sảo và trong hiệp đấu đầu tiên, họ cũng tạo được vài cơ hội có thể ghi bàn, đáng tiếc nhất là 2 cú đánh đầu cận thành của Trọng Hoàng và Plaza bị thủ môn Vĩnh Lợi của đội chủ nhà chặn đứng.
Hòa 0-0 trong hiệp 1, người ta cho rằng đó là thành công của Thanh Hóa, tuy nhiên đội bóng này đã cho thấy họ còn có thể làm tốt hơn thế khi ngay đầu hiệp 2 đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Đường chuyền dài phản công chính xác của Ceh đã được Abass tận dụng thành công sau pha sô lô ấn tượng và dứt điểm nhanh hạ 3 hậu vệ áo trắng và thủ môn của đối phương.
Tuy nhiên SLNA chỉ mất có 4 phút để gỡ hòa và bàn thắng của họ cũng là kết quả của một pha phối hợp nhanh rất đẹp giữa 2 tiền đạo ngoại và Kavin là người có pha kéo bóng và dứt điểm nhanh rất tốt. Thế nhưng đây là ngày của Thanh Hóa, của lối chơi phản công nhanh và của những tân binh. Nếu như cầu thủ mới gia nhập là Khánh Lâm chơi cực tốt kể từ đầu trận thì cầu thủ mới thứ 2 là Xuân Tú, người vào sân sau khi SLNA có bàn gỡ, đã lập đại công. Chân sút trẻ gốc Hà Nội đã có pha khống chế khéo léo và sút căng ở cự ly gần ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.
2-1, đó là kết quả cuối cùng của trận đấu bất chấp những nỗ lực của đội khách SLNA. Với chiến thắng này, Thanh Hóa đã nhảy lên vị trí thứ tư trên BXH với 13 điểm có được sau 9 trận đấu. Trong khi đó, dù thua nhưng SLNA vẫn giữ được ngôi đầu bảng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn, Anh Tuấn, Xuân Thành, Khánh Lâm, Thế Dương, Ceh, Văn Thắng, Hoàng Dương, Sỹ Mạnh, Abass.
SLNA: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Mạnh Hùng, Huy Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Hector, Trọng Hoàng, Công Vinh, Kavin, Plaza
Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã gây bất ngờ khi chơi rất chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tấn công phủ đầu gây bất ngờ cho SLNA để rồi sau đó lại quay về phòng ngự rất bài bản và kín kẽ. Tuy nhiên SLNA chẳng vừa chút nào khi những đợt tấn công của họ cũng rất sắc sảo và trong hiệp đấu đầu tiên, họ cũng tạo được vài cơ hội có thể ghi bàn, đáng tiếc nhất là 2 cú đánh đầu cận thành của Trọng Hoàng và Plaza bị thủ môn Vĩnh Lợi của đội chủ nhà chặn đứng.
Hòa 0-0 trong hiệp 1, người ta cho rằng đó là thành công của Thanh Hóa, tuy nhiên đội bóng này đã cho thấy họ còn có thể làm tốt hơn thế khi ngay đầu hiệp 2 đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Đường chuyền dài phản công chính xác của Ceh đã được Abass tận dụng thành công sau pha sô lô ấn tượng và dứt điểm nhanh hạ 3 hậu vệ áo trắng và thủ môn của đối phương.
Tuy nhiên SLNA chỉ mất có 4 phút để gỡ hòa và bàn thắng của họ cũng là kết quả của một pha phối hợp nhanh rất đẹp giữa 2 tiền đạo ngoại và Kavin là người có pha kéo bóng và dứt điểm nhanh rất tốt. Thế nhưng đây là ngày của Thanh Hóa, của lối chơi phản công nhanh và của những tân binh. Nếu như cầu thủ mới gia nhập là Khánh Lâm chơi cực tốt kể từ đầu trận thì cầu thủ mới thứ 2 là Xuân Tú, người vào sân sau khi SLNA có bàn gỡ, đã lập đại công. Chân sút trẻ gốc Hà Nội đã có pha khống chế khéo léo và sút căng ở cự ly gần ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.
2-1, đó là kết quả cuối cùng của trận đấu bất chấp những nỗ lực của đội khách SLNA. Với chiến thắng này, Thanh Hóa đã nhảy lên vị trí thứ tư trên BXH với 13 điểm có được sau 9 trận đấu. Trong khi đó, dù thua nhưng SLNA vẫn giữ được ngôi đầu bảng.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn, Anh Tuấn, Xuân Thành, Khánh Lâm, Thế Dương, Ceh, Văn Thắng, Hoàng Dương, Sỹ Mạnh, Abass.
SLNA: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Mạnh Hùng, Huy Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Hector, Trọng Hoàng, Công Vinh, Kavin, Plaza
T.H
