Ngay từ 13h00, hơn 3 ngàn CĐV xứ Nghệ đã tập trung khởi hành từ TPHCM xuống Tân An, khiến nhiều đoạn đường của thành phố kẹt cứng vì sắc áo vàng. Ngay cả khán giả Long An cũng không nghĩ CĐV xứ Nghệ lại xuất hiện trên sân đông như thế, nên lúc khu vực khán đài D đã gần như nhuộm rực một màu vàng thì khán đài B, nơi CĐV chủ nhà thường ngồi hầu như vẫn chưa có ai.
Ngay những nhà tổ chức sân Long An cũng hỉ hả, vì lâu lắm rồi sân đấu này mới bán được số lượng vé nhiều đến thế. Họ xoa tay: “Như thế này mới là bóng đá!”.
Sự trợ lực của các CĐV khiến thấy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hưng phấn hẳn. Và họ đã không phụ lòng người hâm mộ khi giành chiến thắng 3-1 thuyết phục.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

CĐV xứ Nghệ diễu hành trên đường phố TPHCM, trước khi xuống Long An.

Chen nhau mua vé vào sân.

Xếp hàng vào sân xem trận đấu

Khán đài D chật kín người xứ Nghệ.

CĐV Long An khá lép vế.



