Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

06:05, 05/05/2013

Đã có nhiều năm gắn bó với đơn vị, phụ trách nhiều đợt truy bắt các phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Đại úy Nguyễn Đình Thuận, Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ, Phòng PC81B, Công an tỉnh Lào Cai là một trong những cán bộ dày dặn kinh nghiệm nhất của Phòng PC81B. Qua lời kể của anh, mỗi lần đi bắt phạm nhân bỏ trốn là một câu chuyện dài kỳ, một kỷ niệm bi tráng sướng khổ đều có. Tuy nhiên, cũng chính nhờ những lần nằm gai nếm mật đó đã giúp cho Đại úy Thuận trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và yêu nghề Cảnh sát hơn.
 
Đại úy Nguyễn Đình Thuận
Truy bắt tên tội phạm nguy hiểm
 
Kể về lần đi bắt phạm nhân gần đây nhất, Đại úy Thuận nhắc về chuyên án truy bắt đối tượng Chảo Láo Sì trong vụ trốn trại cùng 2 đối tượng khác xảy ra vào tháng 9-2012 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Sì vốn phạm tội vận chuyển, buôn bán chất ma túy được Phòng PC47 bắt giữ trước đó không lâu. Tuy nhiên, sau khi vào trại, Sì cùng với hai đối tượng khác là Thuận phạm tội trộm cắp và Hồng phạm tội hiếp dâm trẻ em, giết người khoét thủng tường trại giam để trốn ra ngoài trong đêm ngày 4/9/2012.
 
Sau khi nhận sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại úy Thuận là người trực tiếp dẫn đầu một đoàn trinh sát đi truy bắt Sì. Bản thân Sì vốn sống ở xã Bản Sèo, huyện Bát Xát (Lào Cai), đây là một vùng rừng núi sâu xa, đường vào rất khó khăn. Đội truy bắt của Đại úy Thuận chỉ đi xe ôtô được vào đến Ủy ban xã sau đó phải mất hơn 1 ngày đi bộ mới vào được ngôi làng nơi Sì sinh sống. Tuy nhiên, khi tìm vào được tới nhà Sì, quá trình thu thập thông tin Đại úy Thuận nắm được tình hình là Sì chưa về tới nhà. Trước đó, trong lúc nghiên cứu và đề ra các phương án, đội của Đại úy Thuận đã nhận định sau khi trốn trại Sì sẽ trở về nhà nên đã ngay lập tức tìm đến.
 
Trước tình hình này, toàn bộ Đội truy bắt đã rút quân lên khu vực huyện để nghe ngóng tình hình. Về phía Sì lúc này, do bị đau chân nên sau khi trốn trại, đối tượng này đã đi bộ lang thang trong rừng đến 15 ngày mới tìm về được tới nhà. Tuy nhiên, dù đã tìm về được tới làng nhưng Sì cũng không vội về nhà mà nằm trên rừng để tránh bị phát hiện. Chính vì điều này mà lực lượng theo dõi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát hiện tung tích của đối tượng. Đến khoảng đầu tháng 11/2012, nhờ thông tin từ lực lượng đặc tình, Đội truy bắt của Đại úy Thuận đã phát hiện ra Sì xuất hiện ở nhà. Ngay khi tiếp nhận thông tin này, một lực lượng gồm 10 chiến sĩ do Đại úy Thuận chỉ huy đã lập tức lên đường lên Bát Xát.
 
 
Nhờ công tác theo dõi, bám sát từng di biến động của đối tượng mà Đội truy bắt của Đại úy Thuận đã có thể xác định chính xác được vị trí nơi Sì đang lẩn trốn. Tuy nhiên, do xã Bản Sèo dân cư đều là dân tộc thiểu số, đường đi lối lại khó khăn nên dù có nắm chắc được nơi trốn của đối tượng thì việc bắt giữ cũng không hề đơn giản. Qua nghiên cứu địa hình, ngôi nhà của Sì đang lẩn trốn nằm sát mép bìa rừng, nếu như công tác bao vây không tốt đối tượng nhanh chân chạy lên khu vực rừng cây thì chắc chắn sẽ không thể bắt giữ được. Tuy nhiên, nếu như cứ kéo dài thời gian không kịp thời bắt giữ thì mọi kế hoạch có nguy cơ đổ vỡ.
 
Trước tình hình này, Đại úy Thuận đã quyết định sẽ tiến hành bao vây, bắt giữ Sì ngay khi đối tượng từ trên rừng trở về nhà. Sau khi trinh sát phát hiện ra Sì đang nằm ngủ trong buồng, Đại úy Thuận đã ra lệnh cho các anh em trong tổ tiến hành bao vây, dù lúc này bên cạnh đối tượng đang kè kè khẩu súng tự chế. Suy tính nhanh kế hoạch bắt giữ, Đại úy Thuận cùng với 2 trinh sát khác đảm nhận mũi tấn công trực diện vào ngôi nhà của Sì. Ngay khi vào được nhà của Sì, Đại úy Thuận và các chiến sĩ đang rất nhanh chân áp sát và khống chế không cho đối tượng có cơ hội cầm vào khẩu súng.
 
Bắt giữ được Sì xong, Đại úy Thuận và toàn bộ Đội truy bắt đã nhanh chóng áp giải đối tượng lên Ủy ban xã để làm một số thủ tục pháp lý sau đo đưa ngay về tỉnh vì nếu để đối tượng lưu lại quá lâu, nhiều người dân kích động sẽ gây ra những sự việc quá khích. Việc tổ truy bắt của Đại úy Thuận bắt giữ được Sì đã mở màn cho hai chuyên án tiếp theo của các lực lượng khác của Công an tỉnh Lào Cai trong việc bắt giữ các đối tượng trong vụ trốn trại. Với cá nhân Đại úy Thuận, chuyên án truy bắt Chảo Láo Sì cũng là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của anh trong suốt những năm tháng gắn bó với Đội Cảnh sát bảo vệ.
 
Nghề chọn người
 
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát bảo vệ, Đại úy Thuận cũng đã kinh qua nhiều công việc ở những đơn vị khác. Mỗi công việc có một đặc thù khác nhau nhưng từ khi làm việc tại Đội Cảnh sát bảo vệ, Đại úy Thuận cảm nhận một cách đầy đủ nhất với nghiệp Cảnh sát. Anh tâm sự rằng, đúng là nghề chọn mình vì mọi việc đến với anh một cách hết sức ngẫu nhiên. Mỗi năm tháng trôi qua, Đại úy Thuận lại có những kỷ niệm sâu sắc về nghề. Tuy nhiên, việc đi truy bắt các đối tượng trốn trại không nhiều vì chỉ hãn hữu lắm chuyện này mới xảy ra nhưng mỗi lần như vậy, Đại úy Thuận lại có một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời.
 
Kể tiếp về câu chuyện truy bắt phạm nhân, Đại úy Thuận nhắc đến một nữ phạm nhân tên Pẩy, người dân tộc Hà Nhì. Theo phong tục thì người phụ nữ Hà Nhì sẽ đảm nhận mọi công việc để nuôi sống gia đình, còn người chồng sẽ ở nhà nuôi con, chính vì vậy mà Pẩy đã nghe theo lời kẻ xấu đi buôn bán ma túy để kiếm tiền. Sau khi bị bắt và giam giữ một thời gian, vì quá nhớ nhà, nhớ con nên trong quá trình được ra ngoài tham gia sản xuất, Pẩy đã bỏ trốn khỏi trại giam để tìm về quê ở Mường Khương.
 
Sau khi nhận nhiệm vụ truy bắt Pẩy, Đại úy Thuận cùng các anh em trong đơn vị đã ngay lập tức lên Mường Khương. Tìm về bản của Pẩy, các chiến sĩ đã phải cắm chốt trong rừng một thời gian rất dài để nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, do đặc tính người Hà Nhì, họ hàng đều sống quây quần trong một vùng nên sự xuất hiện của các trinh sát đã ngay lập tức bị phát hiện. Thấy có lực lượng Cảnh sát, Pẩy ngay lập tức lẩn vào trong rừng sâu nên việc bắt giữ đối tượng này gặp vô vàn khó khăn.
 
Trước tình huống này, Đại úy Thuận đã huy động toàn bộ anh em chiến sĩ tìm vào ngôi trường cấp 1 trong xã. Tại đây, anh đã nhờ các cô giáo trong trường nấu hộ một bữa rồi tất cả cùng ăn. Vì đoán trước là mọi việc lúc này tại ngôi trường đều có người của gia đình Pẩy theo dõi nên trong bữa ăn, Đại úy Thuận đã tung ra “đòn gió” khi tuyên bố sau bữa cơm sẽ rút quân về tỉnh. Tuy nhiên, trước đó, Đại úy Thuận đã thảo luận cùng với các cô giáo sẽ nhờ phòng ngủ của các cô để cắm chốt vì ngôi nhà của Pẩy nằm khá gần trường. Sau bữa cơm, toàn bộ Đội truy bắt lên đường để đi về phía thị trấn huyện chỉ có một mình Đại úy Thuận ở lại. Theo kế hoạch các chiến sĩ sẽ đi chừng hơn chục cây số sẽ phải quay lại để tiến hành truy bắt Pẩy vì Đại úy Thuận đã dự đoán sau khi thấy Cảnh sát rút quân Pẩy sẽ trở về nhà.
 
Đúng như nhận định, sau khi các chiến sĩ rút quân chừng 10 phút thì Đại úy Thuận phát hiện ra dấu hiệu Pẩy xuất hiện. Từ trong khu trường, Đại úy Thuận đã nhanh chóng chạy ra để truy đuổi Pẩy. Nhìn thấy bị Cảnh sát truy đuổi Pẩy cũng ngay lập tức tháo chạy nhưng đã nhanh chóng bị Đại úy Thuận khống chế. Tuy nhiên, khi bắt được đối tượng thì anh đã bị họ hàng và người trong bản của Pẩy bao vây xung quanh, người cầm dao, người cầm gậy với dáng vẻ rất hung tợn. Trước tình huống này, Đại úy Thuận đã khống chế Pẩy cùng hai đứa con nhỏ của đối tượng vào nhà sau đó chốt cửa để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra để chờ lực lượng chiến sĩ quay lại ứng cứu.
 
Chờ đợi lực lượng đến ứng cứu chừng 30 phút nhưng đối với Đại úy Thuận có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời. Cho đến khi lực lượng trinh sát quay lại thì toàn bộ Đội truy bắt mới đưa được Pẩy lên Ủy ban xã và cũng là lúc Đại úy Thuận được “giải cứu” và chuyên án được hoàn thành. Dù chuyên án bắt đối tượng Pẩy đã xảy ra vào năm 2005, gần chục năm đã trôi qua nhưng Đại úy Thuận vẫn nhớ như in từng bước di chuyển vì đây là một kỷ niệm sâu sắc nhất đối với anh trong nghiệp làm Cảnh sát.

CSTC

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác