Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:05, 09/05/2013
Chỉ hơn 30km Quốc lộ 48 từ Thị xã Thái Hòa đến ngã ba Yên Lí tỉnh Nghệ An, chúng tôi không khó bắt gặp những hình ảnh “đón chờ tử thần” của người dân đang diễn ra hằng ngày.
Người dân tự ý trông xe, họp chợ bày bán hàng tràn lan trên đường, tạo nên cảnh tượng giao thông lộn xộn tắc nghẽn. Đa phần những chợ tạm, chợ họp này nằm sát ngã ba, ngã tư nơi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Không ít người tham gia giao thông thường xuyên trên cung đường này trở nên ngao ngán, bức xúc với ý thức của người dân.
Người dân sống ở khu vực này cho biết, đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông nhưng các tiểu thương vẫn coi nhẹ tính mạng của mình.
Xe khách dừng đón khách ngay trên đường ray tại ngã ba Yên Lý
Chợ Làng Thượng- Diễn Yên -Diễn Châu, người mua kẻ bán tràn ra mặt đường
Khu vực ngã ba Đông Hiếu đã trở thành nơi để xe
Ngọc Thủy
