Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

10:12, 22/12/2017

(Congannghean.vn)-Không có tên trong sổ lâm bạ ở khu vực rừng dốc Vàng Tâm, được 1 chủ rừng cho mượn hơn 6 ha để trồng keo, thỏa thuận sau 1 chu kỳ 6 năm phải trả lại. Tuy nhiên, không những không trả mà khi chủ rừng thuê người tiến hành phát dọn thực bì để kiểm tra, đo đạc thì gia đình này còn hành hung chủ rừng phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày.

Địa điểm tranh chấp đất rừng, cũng là nơi chủ rừng bị hành hung
Địa điểm tranh chấp đất rừng, cũng là nơi chủ rừng bị hành hung

Mượn đất, hành hung chủ rừng

Theo phản ánh của bà Lê Thị Hoa (SN 1965) trú tại xóm 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn: Năm 2011, bà Hoa nhận chuyển nhượng lại 14,6 ha rừng tại khu vực dốc Vàng Tâm, cạnh đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xóm Đồng Kho, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ từ ông Nguyễn Công Hạnh, lúc bấy giờ là cán bộ địa chính xã. Quá trình chuyển nhượng được thực hiện theo đúng các thủ tục pháp lý và được các cấp chính quyền công nhận.

Năm 2012, do quen biết nên bà Hoa cho vợ chồng ông Hoàng Đình Lâm trú tại xã Nghĩa Dũng mượn 6 ha để trồng 1 vụ keo, với thời hạn 5 năm. Đầu năm 2017, keo đã kến kỳ thu hoạch nhưng ông Lâm cố tình kéo dài thời gian, không trả lại đất buộc bà Hoa phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Sau 2 lần hòa giải không thành, UBND xã Nghĩa Dũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên UBND huyện Tân Kỳ.

Khi có thông tin đoàn công tác của huyện sẽ về hiện trường để kiểm tra, đo đạc thực địa, ngày 5/12, bà Lê Thị Hoa cùng với 1 người làm công tại ki-ốt bà dựng lên ở phần đất rừng của mình cạnh đường Hồ Chí Minh để bán hàng ăn sáng là ông Dương Công Hoa (SN 1960) trú tại thị trấn Đô Lương, tiến hành dọn thực bì ven bờ giáp ranh giữa phần rừng trồng của bà Hoa và ông Lâm. Mục đích là để mở đường cho đoàn kiểm tra của huyện tiến hành đo vẽ thực tế hiện trạng.

“Biết chuyện, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, vợ ông Hoàng Đình Lâm là bà Nguyễn Thị Thúy cùng với 2 người anh trai của mình và con trai của Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng bất ngờ kéo đến, khống chế, đánh đập tôi và ông Hoa trước mặt 2 người khách đang ăn trưa. Khi ông Hoa đưa điện thoại ra để quay lại sự việc thì bị bà Thúy dùng gậy đánh vào tay khiến điện thoại rơi vỡ. Quá trình hành hung, do có nhiều người can ngăn nên tôi đã thoát ra được, gọi điện cho Công an viên đến thì nhóm người hung hãn này mới bỏ đi”, đơn bà Hoa viết.

Ban Công an xã đứng ngoài cuộc?

Bà Hoa và ông Hoa ngay sau đó đã được đưa đến Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ điều trị. Đến ngày 8/12 thì bà Hoa xuất viện, ông Hoa đến ngày 11/12 mới ra viện, cả hai cùng chung chẩn đoán là choáng do chấn thương.

Ông Hoàng Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết, sự việc tranh chấp đất rừng giữa bà Hoa với ông Lâm, xã đã tổ chức hòa giải 2 lần nhưng bất thành. Tại các buổi hòa giải, bà Hoa đã đưa ra đầy đủ giấy tờ, hồ sơ chứng minh phần đất tranh chấp nằm trong phần sổ lâm bạ mình nhận chuyển nhượng, còn ông Lâm khẳng định mình cũng có giấy tờ hợp pháp, song lại không xuất trình được. Do vượt quá thẩm quyền nên xã Nghĩa Dũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn lên huyện Tân Kỳ nhờ can thiệp. Ông Hạnh cũng khẳng định, phần đang tranh chấp ở dốc Vàng Tâm không hề có tên của ông Hoàng Đình Lâm, mà chỉ có một phần đất lâm nghiệp của ông Hoàng Đình Hậu, là người cùng họ hàng.

Trao đổi kiến nghị của công dân về việc bị hành hung nhưng Công an xã thờ ơ, không giải quyết, ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Dũng cho rằng, đúng ngày xảy ra sự việc, toàn bộ lực lượng Công an xã bận việc khi có 1 Công an viên ở xóm Đào Nguyên qua đời. Mãi đến ngày hôm sau, sự việc mới được báo lên cho Công an xã nhưng theo anh em là “không có gì to tát” nên Công an xã không lập biên bản.

“Án đàn bà với nhau thì ăn thua gì, cấu xé nhau tý vậy thôi. Sự việc này do bà Hoa không đăng ký tạm trú tại địa phương, Công an xã không lập biên bản là không sai vì không nắm được thông tin”, lời ông trưởng Công an xã Nghĩa Dũng. Ông này cũng thừa nhận, sự việc hành hung bà Hoa xảy ra có sự có mặt của con trai của mình, nhưng cho rằng cháu bị tâm thần, vô tình đi ngang qua chứ không chủ đích.

Tuy nhiên, chiếu theo biên bản ban đầu do ông Lô Văn Hợp, Công an viên xóm Đồng Kho lập thì trái ngược hoàn toàn với lời Trưởng Công an xã Hoàng Đình Tâm. Khi sự việc xảy ra, ngoài Công an viên xóm Đồng Kho còn có sự chứng kiến của ông Vi Văn Ứng và ông Vi Văn Thông, Công an viên các xóm Đồng Thờ và Dương Lễ.

Qua tìm hiểu được biết, ông Hoàng Đình Lâm là em trai ruột của Trưởng Công an xã Hoàng Đình Tâm. Nhiều năm về trước, ông Lâm đứng ra lập mỏ cát trên địa bàn xóm Gia Đề nhưng bị nhân dân tẩy chay, kéo xuống tận UBND tỉnh để phản đối, gây mất ANTT trên địa bàn suốt thời gian dài. Vậy, có hay không sự tiếp tay, bao che cho người nhà trong việc tranh chấp đất rừng trái phép dẫn đến hành hung công dân bị thương, phải nhập viện nhưng thoái thác trách nhiệm? Câu trả lời xin gửi về các cấp lãnh đạo và phòng, ban chức năng của UBND huyện Tân Kỳ.

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác