08:10, 25/10/2013

 
Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái và xin sự khoan hồng của pháp luật, để sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Khi được nói lời cuối cùng, tại phiên toà một trong hai bị cáo đã không cầm được nước mắt, nghẹn ngào khóc nấc trước vành móng ngựa.
 
Bị cáo Nguyễn Văn Hải bật khóc trước tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 22/5/2013, Tổ công tác của Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Lộc gồm 6 đồng chí đang làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Nghi Phương thì bị một nhóm người quá khích, trong đó có Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã hô hào, kích động, xúi giục một số người đánh đập, bắt giữ số cán bộ Công an khi đang thi hành nhiệm vụ; hủy hoại tài sản; đồng thời hô hào các đối tượng khác đến nhà ông Đậu Văn Sơn (Xã đội trưởng xã Nghi Phương) đập phá tài sản, đe dọa sức khỏe, tính mạng gia đình ông Sơn; gây mất ANTT và làm ách tắc giao thông trong khu vực. 
 
Tại phiên tòa, hai bị cáo Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật. Hành vi của hai bị cáo đã phạm vào Khoản 2, Điều 245, Bộ luật Hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, mức án từ 2 - 7 năm tù đối với các bị cáo. Tuy nhiên, xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Ngô Văn Khởi 7 tháng tù, Nguyễn Văn Hải 6 tháng tù; thời hạn tù của các bị cáo tính từ ngày 27/6/2013.
 
Chính quyền xã Nghi Phương động viên Ngô Văn Khởi sau khi phiên tòa kết thúc
 
Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hải đã khóc, những giọt nước mắt ân hận muộng màng, nhưng thật tâm.

P.V

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác