09:10, 20/10/2013
Nơi đây, tập trung chợ, sân bay, bệnh viện, trường học và nhiều công ty đóng trên địa bàn nên thành phần người sinh sống và đi lại hết sức phức tạp. Theo đó, học sinh, sinh viên và công nhân ở trọ cũng chiếm tỷ lệ cao.
Trên địa bàn xã có khoảng 150 dãy trọ, tập tru
ng nhiều ở các xóm 3, 15, 18A, 18B, 18C. Riêng xóm 18C đã có trên 60/142 hộ xây phòng trọ cho thuê, chủ yếu là học sinh, sinh viên ở trọ. Lợi dụng sơ hở của sinh viên, lại nắm bắt được tâm lý của người thuê trọ đều ở xa nhà, sợ sệt, ngại va chạm, nên kẻ gian ngày càng hoạt động liều lĩnh.
Là nạn nhân của một vụ cướp táo tợn mới xảy ra cách đây ít ngày, sinh viên Lê Văn Thuật (SN 1992) quê ở Can Lộc (Hà Tĩnh), hiện đang ở tại dãy trọ của ông Lê Hồng Nhượng (xóm 18C, xã Nghi Liên) kể lại với giọng run run: Khu trọ nơi Thuật đang ở có tất cả 6 phòng. Tối 9/10, tất cả mọi người trong dãy trọ đi vắng hết, chỉ có em và một người bạn cùng phòng là Nguyễn Quang Nhật (SN 1993) cũng là bạn học cùng lớp với Thuật ở nhà. Khoảng 21h15, thấy đói bụng nên Nhật chạy ra ngoài quán gần khu trọ mua mấy gói mỳ tôm để về ăn tối. Nhật mới đi được mấy giây thì Thuật liền đi ra cổng để khóa cửa lại cho an toàn. Chưa kịp khóa cổng lại thì bất ngờ có 2 nam thanh niên điều khiển 1 xe máy lao tới đứng trước cổng.
Trong lúc 1 thanh niên ngồi trên xe đứng chờ, thì 1 người khác ngồi sau nhảy xuống xe, tiến tới Thuật. Thấy người lạ, Thuật hỏi: “Anh tìm ai?”, thì đối tượng bỗng rút ra một con dao nhọn, chỉ thẳng vào mặt Thuật rồi đe dọa: “Mày im mồm, không tao chém chết!”. Quá hoảng sợ, Thuật lùi lại vài bước trốn vào nhà vệ sinh. Chỉ khoảng 1 phút sau, đối tượng lạ mặt kia chạy về phía phòng trọ của Thuật và Nhật, là phòng duy nhất nằm phía cuối dãy trọ đang mở cửa, sau đó nhanh chóng nhảy phóc lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Ngay sau đó, Thuật liền chạy vào phòng thì phát hiện 3 chiếc điện thoại di động của Thuật và Nhật đang sạc trên giường đều đã biến mất.
Điều đáng ngại nhất với sinh viên nói riêng và người thuê trọ nói chung là những kẻ “thích cầm nhầm” lại ở cùng khu trọ, người quen, thậm chí là bạn bè nên không thể lường trước được mọi việc và rất khó đề phòng, cảnh giác. Cũng tại xóm 18C, xã Nghi Liên, tại dãy trọ của bà Lê Thị Bích, vào hồi 13h30, ngày 6/9, hai sinh viên Dương Phúc Tùng (SN 1994) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1994) là sinh viên Trường CĐ Giao thông Vận tải miền Trung đã bị kẻ gian phá khóa, đột nhập vào phòng trọ lấy trộm 2 máy tính xách tay trị giá 25 triệu đồng. Ngay lập tức, chủ trọ đã trình báo sự việc lên Ban Công an xã Nghi Liên.
Ban Công an xã Nghi Liên làm việc với chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ cướp tài sản
Nhận được tin báo, Công an xã lập tức huy động lực lượng đến hiện trường. Tại đây, các nạn nhân cho biết, họ nghi ngờ Lê Đình Hoàn (SN 1994) là sinh viên Trường CĐ GTVT miền Trung, cũng ở cùng dãy trọ với 2 sinh viên này, là thủ phạm đã lấy trộm tài sản của mình. Bởi trước đó, Hoàn đã từng biểu diễn màn phá khóa bằng dây thép cho Tùng và Tuấn xem. Đồng thời, được biết, sau ngày 6/9, Hoàn đã bỏ về quê.
Trước những thông tin từ các bị hại cung cấp, đến 10 giờ ngày 9/9, qua điều tra theo dõi, xác định Hoàn đã về phòng trọ tại xóm 18C, Công an xã Nghi Liên lập tức gọi Lê Đình Hoàn lên trụ sở Công an làm việc. Qua đấu tranh, ban đầu, Hoàn một mực quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, kết hợp với vận động, thuyết phục, đến chiều cùng ngày, đối tượng Lê Đình Hoàn mới chịu cúi đầu nhận tội.
Hoàn khai nhận: Lợi dụng lúc Tùng và Tuấn đi học, Hoàn liền chạy sang phòng của hai sinh viên này, dùng dây thép phá khóa cửa rồi đột nhập vào phòng lấy 2 máy tính xách tay và 1 chiếc ví của Dương Phúc Tùng. Hoàn lấy hết tiền trong ví của Tùng rồi vứt chiếc ví xuống ao gần khu trọ. Sau đó, hắn bắt xe buýt vào TP Vinh, rồi đi xe ôm đến một ki-ốt buôn bán máy tính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bán số tang vật vừa trộm được, lấy tiền tiêu xài.
Ông Trần Văn Quế - Phó Trưởng Công an xã Nghi Liên cho biết: Trước tình trạng trộm, cướp tài sản tại các khu trọ, nhất là vào dịp cuối năm, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các chủ nhà trọ cũng như người thuê trọ cần nâng cao cảnh giác, đề phòng những chiêu thức của các đối tượng trộm cắp, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Luôn khóa cửa cẩn thận trước khi đi ra ngoài hay buổi tối trước khi đi ngủ, cất giữ những vật dụng có giá trị vào tủ có khóa, nhất là không để người lạ mặt vào phòng. Khi đi ra ngoài, không nên đi một người mà phải đi thành từng nhóm, không cầm tài sản trên tay để bọn trộm, cướp không có điều kiện hoạt động. Đồng thời, hàng đêm Ban Công an xã tổ chức tuần tra, mật phục cũng như thường xuyên tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng tại địa bàn các khu dân cư, nhằm đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm này, góp phần ổn định ANTT, giúp người dân yên tâm học tập, lao động sản xuất.
Hằng Nga
Các tin khác
Thanh, thiếu niên 'nói không' với rượu, bia khi tham gia giao thông
20/10/2013
1.530 ngày oan trái của một giám đốc doanh nghiệp
20/10/2013
Sập bẫy cave trải chiếu, lộ mặt cao thủ lột đồ của nhóm ma cô
20/10/2013
Đâm xe vào CSGT rồi tiếp tục xông vào bệnh viện tìm đánh
19/10/2013
