08:10, 05/10/2013
Thêm một lần nữa vụ án mua, bán 255 bánh hêrôin lại phải “hoãn binh”, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung. Những người tham gia tố tụng, những người thân của các bị cáo, trong đó có người ở tận tỉnh Đắk Nông và tỉnh Hòa Bình đều ra về trong tâm trạng buồn phiền.
Anh Nguyễn Văn Phượng, chồng bị cáo Nông Thị Hân vượt trên 1.600 km từ Đắk Nông ra TP Vinh để kịp gặp vợ và nghe tòa tuyên án. Vừa có mặt tại tòa sáng 2/10 thì nghe tòa thông báo trả hồ sơ. Anh Phượng chỉ kịp nhìn thấy vợ rồi vội đón xe trở vào Nam. Chị Nông Thị Khuyên là chị gái của bị cáo Nông Thị Hân cũng có mặt tại tòa.
Chị Khuyên trú ở tận tỉnh Hòa Bình, có mặt tại tòa rất sớm với tư cách là người bị hại vì liên quan đến việc cho bị cáo Huệ mượn 6.500 USD. Ngoài chị Khuyên còn lại là anh chị em thân thích của các bị cáo khác đến từ Nam Định, Quế Phong cũng có mặt tại tòa để theo dõi. Riêng bị cáo Trương Thị Huệ, chồng đang thụ án tù chung thân về tội Mua, bán trái phép chất ma túy, hai con còn nhỏ, quê Huệ ở tận Bắc Cạn nên không một người thân nào có mặt tại tòa. Nhưng đáng thương hơn cả là cháu Nguyễn Khắc Hưng (4 tuổi), con bị cáo Nhung.
Cháu Hưng bị câm bẩm sinh theo bố mong được gặp mẹ nhưng không được vào khán phòng theo nguyên tắc. Bố cháu Hưng cũng xúc động kể lại: “Nhung bảo tôi lên thị trấn Quế Phong bán cafe giúp em gái, hai ngày sau không thấy về, tôi gọi điện thì máy tắt. Tôi nóng ruột, hỏi em gái Nhung thì em gái bảo chị không ở đây. Sáng hôm sau có người xem trên mạng biết vợ tôi bị bắt về tội Mua, bán trái phép chất ma túy, đã gọi điện thoại hỏi tôi… Lúc này tôi tá hỏa… Bây giờ chấp nhận cảnh gà trống nuôi con và bố già trên 80 tuổi… khổ hết nói”.
Ba chị em dâu gồm Nhung, Huệ, Thu đều là bị cáo trước tòa
Còn cháu Hưng vẫn vô tư ngồi trên người bố nghịch chiếc điện thoại trên tay mà không hề hay biết mẹ cháu đang phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật. Chính mẹ cháu là người vận chuyển thuê ma túy và bị bắt quả tang. Sự việc đau lòng này diễn ra ngày 31/7/2012, khi mẹ cháu đang trao 30 bánh hêrôin cho Vũ Đức Mạnh tại ga Vinh thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Nguyễn Thị Nhung là một trong những đối tượng tiêu thụ ma túy cho Hải từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra Lạng Sơn tiêu thụ.
Điều đắng lòng trong vụ án này đó là Nguyễn Thị Nhung là chị dâu của Nguyễn Hoài Thu, là em dâu của Trương Thị Huệ nhưng giờ đây cả 3 chị em đang đối mặt với khung hình phạt cao nhất, “chiếu” theo đề nghị của Kiểm sát viên tại tòa. Rồi đây sẽ có bị cáo phải vĩnh viễn xa chồng, con, bố mẹ trong đau đớn tận cùng. Trong đó bị cáo Huệ, chồng đang thụ án chung thân, con trai đầu đang học một trường cao đẳng ở Vinh, con gái út 10 tuổi đang học tiểu học.
Hôm tòa nghị án, tôi đến nhà bị cáo Trương Thị Huệ ở phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Căn nhà 2 tầng tương đối khang trang nhưng chỉ có hai người con của Huệ ở với nhau trong thiếu vắng tình cảm và bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Qua tâm sự được biết, Huệ quê tận Bắc Cạn, lấy chồng Nghệ An và sinh cơ lập nghiệp tại thành phố Vinh. Huệ xinh đẹp, nói năng nhỏ nhẹ. Thời gian này Huệ bán hàng tạp hóa tại chợ Vinh, chồng chạy hàng giúp Huệ.
Một thời gian thấy chồng Huệ ít qua lại với hàng xóm, thường đi đêm về hôm… Khi hay tin chồng Huệ bị bắt, mọi người không ngờ rằng chồng Huệ liều lĩnh đến mức này… Chồng ngồi tù, một tay Huệ nuôi 2 con nhỏ, tảo tần ai cũng thương cảm và động viên Huệ cố gắng vượt khó. Ngờ đâu, khi chồng thụ án được 7 năm thì Huệ lại bị bắt cũng về tội Mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng cả trăm bánh hêrôin, vượt xa “kỷ lục” mà chồng Huệ đã “lập” trước đây.
Nhìn tấm ảnh Huệ chụp chung với hai đứa con của mình treo ở phòng khách, tôi thực sự chạnh lòng đối với các cháu, nhưng cũng đáng trách cho Huệ. Huệ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ bên các con, vậy mà giờ đây Huệ đang tâm bỏ lại những đứa con yêu quý của mình tham gia đường dây mua, bán ma túy lớn nhất Nghệ An.
Sau hơn một tuần kể từ khi Nhung và Mạnh bị bắt tại ga Vinh, Nông Thị Hân đã bị cơ quan điều tra Công an Nghệ An thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Hân ở xã Đăk NDrung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Nông Thị Hân khai, đã tham gia 6 vụ, số lượng 85 bánh hêrôin, tổng trọng lượng 29.325 gam, thu lợi bất chính 250 triệu đồng.
Sau 2 ngày nghị án, ngày 2/10 tòa tuyên án. Nhưng một lần nữa chủ tọa cho biết, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lý do Hội đồng xét xử đưa ra là qua phần xét hỏi bị cáo Trương Thị Huệ, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Châu, tòa chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của bị cáo Châu trong đường dây buôn ma túy lớn này. Đồng thời chưa làm rõ được nguồn gốc xe ôtô mà bị cáo Châu thuê để vận chuyển ma túy.
Thành Vinh
Các tin khác
Xét xử đường dây mua, bán người lớn nhất ở Nghệ An
02/10/2013
Sớm khắc phục 'điểm đen' trên Quốc lộ 48A
02/10/2013
Nghệ An: 3 người mất tích do mưa lũ
01/10/2013
Ngăn chặn việc khai thác cát trái phép trên hạ du sông Lam
01/10/2013
