10:09, 14/09/2013

Cách đây 14 năm, tại huyện Quế Phong, Công ty Cầu đường Nghệ An trúng thầu xây dựng một chiếc cầu để thuận lợi cho người dân đi lại. Ngày đó, Công ty thuê, mượn một số nhà dân ở xã Mường Nọc cho công nhân ăn, ở để thi công. Tổ thợ trong đó có Phạm Thanh Long (SN 1966) trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh được Công ty thuê trọ tại nhà anh Phạm Văn Tuấn ở trung tâm xã Mường Nọc.
 
Ngày ra công trình, đêm về, tốp công nhân thường tổ chức rượu chè nhậu nhẹt và có cả thanh niên địa phương tham gia. Trước là rượu chè, sau là bài bạc nên phần lớn số công nhân đều là con nợ của nhau và nợ cả dân bản địa…
Đối tượng Phạm Thanh Long
 
Phạm Thanh Long đã vay của anh Tuấn, chủ nhà 100.000 đồng nhưng chưa có trả. Đã vài lần chủ nhà hỏi nợ nhưng Long đều lần lữa khất đi khất lại, nói chờ có lương sẻ trả. Thế rồi, vào khoảng 20h ngày 15/10/1999, Long đi uống rượu với bạn bè về, vừa bước vào nhà trọ, Tuấn đã lên tiếng đòi Long trả nợ với những lời lẽ gay gắt. Sẵn có hơi men, Long nổi cáu và xúc phạm đến Tuấn. Trong cơn nóng giận, Tuấn lấy con dao chém làm Long bị thương nhẹ ở đầu. Được mọi người can ngăn, băng bó lại vết thương rồi đưa Long về phòng ngủ.
 
Tưởng chuyện chỉ dừng đến đó, nào ngờ, khi mọi người đã về hết, Long lấy một con dao nhọn dấu sau lưng đi vào nhà trong gặp Tuấn và nói sao lại hành xử với mình quá đáng như vậy. Chưa hả giận, Tuấn đứng phắt dậy lao vào ẩu đả với Long. Cả giận mất khôn, Long rút con dao nhọn dấu sau lưng đâm một nhát chí tử làm Tuấn gục ngay tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Long bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm.
 
Ngày 18/11/1999, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 01 đối với Phạm Thanh Long về tội Giết người. Năm tháng trôi qua, vụ án giết người ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong hồi đó tưởng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng đối với các điều tra viên, trinh sát thuộc Phòng CSHS thời đó, nay là Phòng CSĐTTP về TTXH thì không thể lãng quên hung thủ giết người đang ở ngoài vòng pháp luật, chưa chịu về quy án.
 
Qua công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như sử dụng một số biện pháp nghiệp vụ, Đội Trọng án đã xác định được đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Thanh Long đang lẩn trốn ở các tỉnh Tây Nguyên, thường liên lạc về cho gia đình và người thân. Rất kỳ công, Đội Trọng án đã cử cán bộ đến gia đình vận động, thuyết phục Long ra đầu thú, sau đó làm việc với chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượng về đầu thú. Đằng đẵng hàng năm trời, Long vẫn chưa chịu ra đầu thú vì tâm lý tội phạm khi gây ra án giết người.
 
Khi biết những cán bộ Công an rất thực lòng đưa thư kêu gọi đầu thú, từ một địa danh thuộc tỉnh Đắk Lắk, Phạm Thanh Long đã báo về gia đình là sẽ ra đầu thú vào tháng 8/2013. Ngày 19/8/2013, theo sự phân công của chỉ huy đơn vị, thiếu tá Lê Tiến Nam - Đội trưởng Đội Trọng án cùng một số trinh sát lên đường thực thi nhiệm vụ. Khoảng 10h cùng ngày, đối tượng Phạm Thanh Long được anh trai Phạm Văn Thao đưa đến ngã 3 huyện Diễn Châu theo hẹn trước với Tổ công tác để đầu thú.
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can về vụ án Giết người. Tuy nhiên, đối tượng phạm tội giết người, bỏ trốn, rồi ra đầu thú Phạm Thanh Long sẽ được hưởng lượng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Kim Khánh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác