08:07, 30/07/2013

Trường THCS Lê Văn Thiêm, tiền thân là Trường năng khiếu TX Hà Tĩnh. Đây là ngôi trường được đánh giá chất lượng khá tốt của thành phố Hà Tĩnh, hàng năm thường tổ chức thi hoặc chỉ tuyển sinh những học sinh giỏi từ các trường tiểu học.
 
Cũng như mọi năm, bước vào năm học 2013 - 2014, lượng học sinh lớp 5 có học lực khá và giỏi của các trường tiểu học trên địa bàn đến nộp hồ sơ rất đông. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh học sinh, trong quá trình tuyển sinh vào lớp 6, Trường THCS Lê Văn Thiêm có nhiều điểm khá “mập mờ”. 
 
Cụ thể, phụ huynh học sinh cho biết, các năm trước đây, trường tuyển sinh công khai. Khi học sinh mang hồ sơ đến, Ban tuyển sinh căn cứ vào các tiêu chí về học lực và hạnh kiểm để xem xét, nếu không đủ điều kiện thì trả ngay hồ sơ. Như vậy, vừa tránh được nạn chạy chọt, xin xỏ vừa giúp các em biết kết quả để có thời gian mang hồ sơ đi nộp ở trường khác.
 
Còn năm nay, tất cả hồ sơ học sinh mang đến nhà trường đều nhận hết, sau đó kiểm tra rồi mới thông báo cho học sinh biết kết quả. Bởi vậy, việc học sinh được lựa chọn có đủ tiêu chuẩn hay không không ai biết được. Đã có rất nhiều lời nghi ngờ rằng, nhà trường làm như thế là không khách quan và ngay trong các bậc phụ huynh cũng rỉ tai nhau cách “đi cửa trước, cửa sau” để xin cho con được vào trường. 
 
Để tìm hiểu thực hư, chiều 26/7, chúng tôi đến Trường THCS Lê Văn Thiêm xin được làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, khi vừa gõ cửa và bước vào phòng thì ông Hiệu trưởng Phan Văn Hường mặt đỏ gay, hỏi như quát: “Các anh đến có việc gì?”. Không mời khách ngồi, cũng chưa kịp trình bày nội dung, ông Hường liền cắt ngang với giọng gay gắt: “Báo à, tôi đang bận, muốn làm việc thì phải có giấy giới thiệu của UBND thành phố, đây là quy định”.
 
Hiệu trưởng Phan Văn Hường từ chối tiếp báo chí vì không có giấy giới thiệu của
UBND thành phố
 
Quá bất ngờ trước thái độ của ông Hiệu trưởng, chúng tôi giải thích về Luật Báo chí cũng như trách nhiệm của người cung cấp thông tin nhưng vẫn không được. Bí quá, chúng tôi xin phép được gọi cho lãnh đạo thành phố để hỏi về quy định trên thì ông Hường nói ngay: “Các anh không phải gọi đâu, Chủ tịch đi công tác nước ngoài rồi”. 
 
Thấy quá bất công, chúng tôi buộc phải đến UBND TP Hà Tĩnh để tìm hiểu về quy định trên và được ông Lương Quốc Tuấn -  Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố trả lời qua điện thoại rằng, UBND thành phố chưa bao giờ có văn bản nào quy định như thế.
 
Quay lại làm việc với nhà trường, ông Hiệu trưởng vẫn khăng khăng bảo lưu ý kiến trên. Tuy nhiên, khi đề nghị được xem văn bản quy định thì ông Hường nói rằng, đó là thông báo của Phòng Giáo dục thành phố tại cuộc họp hiệu trưởng đầu năm. Tiếp tục liên lạc với lãnh đạo Phòng Giáo dục, chúng tôi được ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng phòng Giáo dục TP Hà Tĩnh cho biết, tại cuộc họp hiệu trưởng đầu năm, Phòng Giáo dục có yêu cầu các trường khi làm việc với các cơ quan báo chí thì phải báo cáo lại nội dung với phòng, chứ không cấm không được làm việc hay muốn làm việc phải có giấy giới thiệu của UBND thành phố như ông Hường nói.
 
Chưa nói đến trách nhiệm trong cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ riêng cách “hành xử” của ông Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cũng cho thấy còn nhiều điều đáng phải bàn về tư cách của một người thầy, một cán bộ giáo dục. Trước hết, ông Hường đã không trung thực ngay cả đối với cấp trên của mình. Đó là việc ông “vu khống” về quy định trái luật của UBND TP Hà Tĩnh. Hơn nữa, sau khi xác minh không có văn bản nào quy định như thế, ông Hường quay lại đổ lên đầu cấp trên trực tiếp của mình là lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố.
 
Còn về thái độ, chúng tôi không hiểu sao, một thầy giáo, một cán bộ giáo dục lại có những hành động như vậy, nếu lúc đó có học sinh ở đó thì liệu các em sẽ nghĩ sao về người thầy của mình?! Thiết nghĩ, lãnh đạo thành phố cũng như Phòng Giáo dục TP Hà Tĩnh cần có những uốn nắn kịp thời nhằm tránh tình trạng như đã nêu trên.

Nhóm PV

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác