06:06, 26/06/2013

Sinh năm 1984, Hiếu đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự, năm 2006, trở về địa phương và lập gia đình. Do không có công ăn việc làm ổn định, mẹ lại sớm qua đời khiến cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Chán cảnh đời nghèo khó, nghe lời rủ rê của kẻ xấu, anh đã dính vào ma túy, ban đầu là hít thử hêrôin, rồi nghiện lúc nào không hay.
 
Khi không có tiền mua thuốc, mọi đồ đạc trong nhà cứ lần lượt bay theo làn khói trắng, cơ thể ngày một tiều tụy, xơ xác và già đi so với cái tuổi 23 của mình. Dẫu biết nghiện ma túy là tìm đến con đường chết, nhưng mọi sự khuyên ngăn của gia đình, họ hàng, bạn bè đều trở nên vô nghĩa.
 
Nhiều lần tỉnh cơn say, nghĩ thương con còn quá nhỏ, vợ một mình chăm lo gánh vác mọi việc trong gia đình, Hiếu cảm thấy có lỗi và thực tế có rất nhiều người chích ma túy đã chết vì căn bệnh HIV/AIDS, nếu mình cứ tiếp tục thì vợ con sẽ không có nơi nương tựa. Anh tự hứa với bản thân và gia đình sẽ không tái nghiện nữa, mà quyết tâm cai nghiện. Nhưng khi đói thuốc, những cơn đau vật vã như hàng nghìn mũi kim châm vào da thịt, bụng đau quằn quại… không chịu đựng được, Hiếu lại tìm đến thuốc. Đã 3 lần tự cai nghiện nhưng không thể vượt qua, anh cảm thấy tuyệt vọng.
 
Đại diện Tỉnh đoàn thăm và tặng quà cho anh Hiếu sau khi anh cai nghiện thành công
 
Năm 2012, được sự quan tâm của UBND thị trấn Con Cuông trong thực hiện chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cộng với sự động viên, an ủi của các thành viên trong câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS; các ban, ngành, đoàn thể, Hiếu được điều trị theo phác đồ cai nghiện, đồng thời, anh tự xích mình tại nhà, mọi sinh hoạt hàng ngày đều có người giám sát 24/24 giờ.
 
Anh nhớ 8 ngày đầu tiên tự cai nghiện như cơn ác mộng, 8 ngày sau dần cắt được cơn thèm thuốc, đến 37 ngày, cơ thể bắt đầu phục hồi dần, anh đã có thể tháo xích và đi lại sinh hoạt như những người khỏe mạnh bình thường khác. Giờ đây, sau 1 năm, anh đã thực sự cai được thuốc, cơ thể phục hồi nhanh và tăng thêm được gần 20 kg. Những người giúp anh cai nghiện cho biết, nếu anh tiếp tục cố gắng và có quyết tâm thì 3 - 4 năm nữa, mọi độc tố trong máu do thuốc sẽ được đào thải hết.
 
Mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được triển khai ở thị trấn Con Cuông đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, anh Hiếu chính là một trong những điển hình cai nghiện khá thành công và hiện nay, chương trình này đang tiếp tục được triển khai, thực hiện. Một điều thuận lợi nhất khi cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, đó là lúc người nghiện gặp khó khăn nhất, cảm thấy khó chịu nhất thì đã có người thân bên cạnh và tình nguyện viên của các đoàn thể an ủi, động viên giúp đỡ.
 
Vừa qua, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến tặng quà động viên anh tiếp tục phấn đấu không tái nghiện, làng xóm, người thân, nhất là vợ con mừng cho anh và mong anh không phụ công lao giúp đỡ của những người thân yêu của mình, hãy sống có ích cho gia đình và xã hội. Chúc anh thành công.

Tường Vi

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác