08:05, 10/05/2013

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1971) trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình (Hà Nội) mức án 18 năm tù giam về tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Bố của Hải là Lê Khắc Minh trú tại xóm 5, xã Bắc Sơn (Đô Lương) 3 năm tù cho hưởng án treo và cô bồ nhí của Hải là Tăng Thị Lan Phương (SN 1974) nhận mức án 15 tháng tù cùng về tội danh này. Mẹ của Hải là bà Trần Thị Nga trú tại phường Quang Trung, TP Vinh với 18 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi Không tố giác tội phạm.
 
Trước đó, Hải đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Sec nên đã học được cách tinh chế ma túy đá từ tân dược. Về nước, y đã biến ngôi nhà cha mẹ đẻ làm nơi sản xuất ma túy đá để cung cấp cho thị trường cả nước. Biết Hải đang làm một việc trái với pháp luật nhưng gia đình không can ngăn, khai báo mà còn tiếp tay, giúp sức.

Cách đây không lâu, vụ án hai cha con giết hàng xóm tại huyện Nghi Lộc đã được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vào ngày 19/3. Chỉ vì mâu thuẫn giữa hai người đàn bà dẫn đến cuộc khẩu chiến quyết liệt, những lời nói thiếu văn hóa, xúc phạm nhau làm ầm ỹ cả khu chợ. Và cũng chỉ vì người trụ cột trong gia đình không nhận thức được sự việc đúng sai của vợ để giải quyết một cách hợp lý nên đã dẫn đến sự việc trầm trọng, gây hậu quả chết người.
 
Biết vợ mình cãi nhau với vợ hàng xóm, thay vì đứng ra can ngăn, hỏi cụ thể sự việc thì Trần Văn Hợi trú tại xóm 8, xã Nghi Hợp lại bênh vực vợ bằng cách xách dao sang nhà Nguyễn Đình Long (cùng xóm) để hỏi cho ra nhẽ.

Sau khi phá hỏng một số tài sản của nhà Long như giết chó, đâm thủng yên xe thì tối cùng ngày, vợ chồng Hợi đã trực tiếp sang nhà Long để xin lỗi. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ bình yên trở lại, tình làng nghĩa xóm sẽ được hàn gắn, nào ngờ… Trận võ mồm của hai người đàn bà, hai người vợ lại tái diễn và thay vì can ngăn, cuộc xung đột giữa hai người đàn ông bênh vợ lại bắt đầu.
 
Hai bố con Nguyễn Đình Long tại phiên toà
 
Nói chuyện bằng miệng không xong, Hợi rút dao ra đe dọa gia đình Long. Thấy vậy, Long liền vớ con dao đâm liên tiếp vào người Hợi. Con của Long là Nguyễn Đình Cường (SN 1993) chứng kiến cảnh bố đâm người, không những không can ngăn, lại cầm thanh kiếm tự chế ra giúp sức. Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi Hợi nằm bất động trong vũng máu.

Đứng trước vành móng ngựa, hai cha con Long tranh nhau nhận mình chính là kẻ giết người để nhận phần lỗi về mình. Điều này một phần đã nói lên tình cảm thiêng liêng mà hai cha con dành cho nhau. Nhưng điều đáng nói và đáng trách ở đây là tình thương ấy thể hiện không đúng cách, không đi đúng với đạo đức xã hội nên đã xảy ra sự việc đắng lòng.

Điều khiến dư luận không khỏi xôn xao, pháp luật lên án khi đối tượng phạm tội trong một vụ án không phải là một cá nhân, một nhóm người khác nhau mà là những người ruột thịt trong một gia đình. Điều này không những thể hiện mức độ xem thường pháp luật của người dân mà còn là sự thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục nhân cách con người, để rồi cùng một lúc, cả gia đình lâm vào vòng lao lý.

Rất nhiều vụ án, khi đứng trước vành móng ngựa là bố, là mẹ, là anh em ruột thịt trong một gia đình. Họ đều cùng chung một số phận là bị cách ly ra khỏi xã hội, chịu nhiều mức án khác nhau về cùng một tội danh. Ngoài kẻ phạm tội, còn kéo theo người thân trong gia đình làm đồng phạm, tiếp tay cho tội phạm hoặc cố tình che đậy hành vi, không tố giác tội phạm. Có không ít vụ án vì thương con, bênh vực con cái không đúng cách để rồi cả gia đình cùng nhau rơi vào vòng xoáy của tội ác. Cũng không thiếu những vụ án vì lòng tham, vì sự cám dỗ của đồng tiền mà tiếp tay với người thân gây nên những vụ phạm pháp.

Đã gây nên tội thì trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng điều khiến dư luận xót xa ở đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình. Mỗi cá nhân phải làm như thế nào khi nhận thức được hành vi trái pháp luật của người thân để ngăn chặn kịp thời. Đừng vì tình yêu thương không đúng cách mà chung tay phá vỡ hạnh phúc gia đình, khiến cả gia đình nhúng tay vào tội ác.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác