02:05, 05/05/2013

Nói như thế để biết rằng cả thảy chúng đều là nô lệ của ả phù dung, tất cả đều bị khép vào tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đám trai trẻ buôn ma túy kia, nhiều người đặc biệt ấn tượng trước Lương Anh Kiệt bởi tên này được xem là đầu vụ của đường dây, bị truy tố cùng lúc 2 tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có kiểu bán chác quái dị là đổi ma túy lấy tình.
 
Riêng chúng tôi đặc biệt ấn tượng trước đối tượng Nguyễn Dũng Khanh - kẻ già đời và có học thức cao nhất trong các đối tượng. Trong hành trình lầm lạc của mình, Khanh để lại nhiều nỗi đau, bức xúc đến tột cùng cho người thân lẫn những ai rõ rành về cái phận làm con nhưng đối đãi, ăn ở bạc bẽo, lạnh lùng, vô trách nhiệm của gã với cha mẹ…
 
Cất vó… "hốt" nguyên "bộ sậu"
 
Từ đầu tháng 4 đến nay, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM đưa ra xét xử nhiều đường dây, đối tượng liên quan đến các tội mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đa phần có điểm chung là chúng gặp nhau ở các quán bar, vũ trường rồi rủ rê, tổ chức móc nối bán mua. Để dễ bề hoạt động, chúng thuê nhà làm điểm giao nhận hàng và tụ tập băng nhóm, "bang hội" thảo luận cách thức kinh doanh cái chết trắng hay cùng nhau sử dụng ma túy.
 
Đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà Nguyễn Dũng Khanh cùng Lương Anh Kiệt đóng vai trò "chủ soái" cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau một thời gian điều tra, khi thời cơ chín muồi, vào lúc 2 giờ sáng ngày 15/4/2012, tổ tuần tra Công an phường 1, quận 8 bất ngờ kiểm tra hành chính nhà số 157/117A đường Dương Bá Trạc do Kiệt thuê và phát hiện tên này đang tổ chức cho 6 đối tượng gồm Trần Văn Long, Hoàng Hồng Thiện Vũ, Trần Tuấn Tú, Tạ Quang Huy, Trần Đức Huy và Bùi Văn Sang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
 
Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện và lập biên bản thu giữ nhiều phương tiện sử dụng để hút chích ma túy của các đối tượng cùng nhiều gói nylon chứa nhiều viên thuốc màu trắng có in hình vương miện! Qua đấu tranh khai thác nóng, Kiệt khai số ma túy trên mua của Nguyễn Dũng Khanh tại phòng 402 khách sạn Phong Dân, số 252 A1 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1.
 
Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường tuần tra, Công an bắt quả tang đối tượng Trương Công Thức khi tên này điều khiển xe gắn máy BKS 92N5-6489 đến nhà số 157/117A Dương Bá Trạc bán ma túy cho Lương Anh Kiệt, thu giữ 1 gói nylon chứa tinh thể không màu và 1 gói chứa 10 viên nén tròn màu trắng có in hình vương miện. Thức khai số ma túy trên của Nguyễn Dũng Khanh và đồng bọn là Hoàng Ngọc Duy Tân giao cho y mang bán cho Lương Anh Kiệt.
 
Trong quá trình điều tra, thấy ĐTDĐ của Thức liên tục réo vang, Cơ quan điều tra tổ chức mật phục và nhanh chóng "hốt" gọn chủ nhân của đường dây bên kia. Y là Nguyễn Phi Khanh, đến đường Dương Bá Trạc gặp Thức để lấy tiền bán ma túy.
 
Tiếp tục quy trình cất vó, Cơ quan Công an tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Dũng Khanh tại phòng 402 khách sạn Phong Dân. Tại hang ổ của ông trùm này, lực lượng chức năng thu giữ đến 16 gói nylon chứa khối lượng lớn viên nén, tinh thể không màu, bột trắng… cùng ĐTDĐ đời mới, cân tiểu ly phục vụ cho việc cân đong ma túy.
 
Sau này qua giám định, Cơ quan Công an nhận thấy cả thảy số tinh thể, chất bột, viên nén tịch thu được từ phòng 402 của Khanh đều là ma túy tổng hợp có chứa các thành phần chất gây nghiện Methamphetamine, Ketamine...
 
Nguyễn Dũng Khanh (bên phải) trước tòa
 
Bao nguyên khách sạn để dễ bề buôn ma túy
 
Trên cơ sở chứng cứ, tang vật tịch thu, qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Dũng Khanh khai toàn bộ số ma túy trên y mua lại của đối tượng tên Hoàng không rõ lai lịch bán để kiếm lời. Cũng từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan điều tra đã phác họa chi tiết mạng lưới kinh doanh ma túy của Nguyễn Dũng Khanh cùng đồng bọn.
 
Đầu tháng 2/2012, Lương Anh Kiệt bắt đầu bán ma túy và tổ chức cho con nghịên sử dụng ma túy tại nhà thuê của Kiệt trên đường Dương Bá Trạc. Cứ 2-3 ngày một lần, Kiệt đến phòng 402 khách sạn Phong Dân mua của Nguyễn Dũng Khanh từ 5-6 triệu đồng ma túy rồi đem về nhà thuê chia nhỏ bán cho con nghiện.
 
"Hình thức mua bán và tổ chức sử dụng ma túy là khi có người muốn mua thì gọi vào số thuê bao 0913924425 gặp Kiệt thỏa thuận số lượng, giá cả và địa điểm mua bán, Sau đó, Kiệt đưa ma túy cho 2 đàn em là Trần Văn Long và Hoàng Hồng Thiện Vũ đi giao nhận tiền. Mỗi ngày Long và Vũ đi bán ma túy cho Kiệt từ 1-2 lần, được trả công từ 50-100.000 đồng và được chi trả mọi chi phí ăn ở, đi lại, nếu cả hai tìm được mối thì bán hưởng lợi riêng.
 
Đối với người nghiện đến nhà Kiệt mua ma túy, nếu có nhu cầu sử dụng ngay tại nhà, Kiệt thu tiền từ 200.000-300.000đồng/lần. Riêng bạn thân, Kiệt không thu tiền mà quan hệ tình dục" - trích cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 8.
 
Kiệt có tên gọi khác là Hiếu, 36 tuổi, thường trú tại 310 lô A chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 8. Học vấn của Kiệt 10/12. Trước khi bị bắt giam với vai trò là "trùm" bán lẻ, không như ông trùm đích thực là Nguyễn Dũng Khanh, lý lịch của Lương Anh Kiệt sạch sẽ theo đúng nghĩa đen của cụm từ này, nghĩa là không tiền án, tiền sự.
 
Nguyễn Dũng Khanh thì khác. Lý lịch bị can ghi gã sinh năm 1977 tại Tiền Giang, chỗ ở không cố định, học vấn 12/12, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, chấp hành xong hình phạt 3 năm tù giam do TAND quận 1 tuyên vào tháng 9/2008.
 
Ngày 28/4/2010, Nguyễn Dũng Khanh ra tù. Những tưởng với quãng thời gian "bóc lịch" đã qua thì gã sẽ sáng mắt nhưng không, vừa ra tù hôm trước, hôm sau gã lại mon men đi vào con đường bóng tối. Điều tra của Cơ quan Công an cho thấy từ đầu tháng 2/2012, Khanh tổ chức bán ma túy tổng hợp với giá từ 180.000 đồng/viên trở lên để kiếm lời và sử dụng phòng 402 khách sạn Phong Dân để làm tổng hành dinh buôn ma túy: "Khách sạn này do Khanh trực tiếp quản lý và điều hành kinh doanh. Khi có người muốn mua ma túy thì điện thoại cho Khanh thỏa thuận số lượng, giá cả, địa điểm mua bán ma túy. Sau đó Khanh giao cho Hoàng Ngọc Duy Tân đi bán".
 
Kết luận điều tra của Công an quận 8 nói rõ như thế, rằng Nguyễn Dũng Khanh trực tiếp quản lý điều hành và kinh doanh khách sạn Phong Dân và lợi dụng bình phong ấy để bán ma túy. Qua thu thập một số nguồn tin, chúng tôi biết được rằng khách sạn này từng do Khanh đứng tên chủ sở hữu. Nhưng do quản lý kém, phần do ăn chơi khiến việc kinh doanh thua lỗ nên gã bán và thuê lại để tiếp tục kinh doanh. "Trung bình mỗi ngày Khanh giao cho Tân đi bán ma túy 4 lần, Khanh trả công cho Tân 500.000 đồng/ngày…
 
Trong các ngày 8 và 10/4/2012, Tân đã 2 lần nhận ma túy của Nguyễn Dũng Khanh mang đi giao cho Lương Anh Kiệt và lấy tiền về cho Nguyễn Dũng Khanh. Số ma túy tổng hợp có trọng lượng 62,0792gr Dũng Khanh mua của Hoàng thông qua Phi Khanh để bán dần cho người nghiện và Kiệt" - trích kết luận của Cơ quan điều tra!
 
Nỗi niềm người mẹ có đứa con tội đồ
 
Cuối tháng 11/2012, vụ án thuê khách sạn buôn ma túy liên quan đến "ông trùm" Nguyễn Dũng Khanh cùng đồng bọn được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa này chúng tôi không có dịp tham dự để có thể rõ hơn về chân tướng, quy luật hoạt động (ăn chơi, hút chích, mua bán, các thủ thuật đối phó cơ quan chức năng…) của ông trùm Nguyễn Dũng Khanh và đồng bọn. Chỉ biết rằng hôm ấy cả 7 tên ra tòa trong màu áo trắng thư sinh. Nhưng tại phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm diễn ra vào giữa tháng 4 vừa qua, chúng tôi mới biết Nguyễn Dũng Khanh bị TAND quận 8 tuyên án 11 năm tù giam. Cho là bản án "quá nặng", Khanh cùng đàn em Hoàng Ngọc Duy Tân (án sơ thẩm 9 năm tù) làm đơn kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt.
 
Hôm diễn ra phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm Nguyễn Dũng Khanh cùng "người vận chuyển" Hoàng Ngọc Duy Tân, nhiều người dồn sự chú ý đến một người phụ nữ gầy guộc, gương mặt sầu khổ, héo hon, đầu tóc xác xơ với phần muối nhiều hơn tiêu. Từ đầu đến cuối phiên xét xử, người phụ nữ ấy cứ dán mắt vào Nguyễn Dũng Khanh không rời. Nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt ấy chất chứa nhiều nỗi niềm, có thương, có giận. Hỏi ra mới biết bà là Phan Thị Bạch T., 60 tuổi, mẹ của Nguyễn Dũng Khanh. "Vợ chồng tôi có 3 đứa con, nó là đứa ăn học cao nhất nhà, được cả nhà kỳ vọng. Ai ngờ…".
 
Bà T. bỏ lửng câu nói với ánh mắt đỏ hoe. Có lẽ bà muốn nói ai ngờ bao vun vén, bao hy sinh của vợ chồng bà cùng 2 anh em của Nguyễn Dũng Khanh được gã báo đáp bằng vết nhơ nay lừa đảo, mai buôn ma túy. Và có thể bà muốn nói có ai ngờ rằng, con bà, học đến đại học, là cử nhân ngoại ngữ hẳn hoi lại chẳng được như người ta, chẳng thể gây dựng cuộc sống đường hoàng, hữu ích cho chính mình, cho gia đình hay cho xã hội. Mà lại dồn tâm huyết vào "sự nghiệp" buôn ma túy!
 
Người mẹ đáng thương lặng người nhìn nghịch tử Nguyễn Dũng Khanh khuất xa theo chiếc xe đặc chủng chở tù
 
Thú thật khi nghe bà T. bật mí Nguyễn Dũng Khanh là cử nhân ngoại ngữ, chúng tôi khá bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi được một người thân của gã tiết lộ trong cuộc sống thường ngày, Khanh là đứa con chẳng ra gì: "Anh ấy tiếng là cử nhân học cao hiểu rộng nhưng đối đãi với mẹ cha, anh em tệ lắm. Từ hồi nào giờ, kể cả lúc làm được nhiều tiền, cả khi làm chủ khách sạn chẳng bao giờ ảnh đoái hoài đến cha mẹ, anh em ở nhà sống khó khổ ra sao. Vì buồn chuyện của con mà bố ảnh lên cơn đột quị giờ đây phải nằm liệt một chỗ. Còn mẹ anh ấy thì sống vò võ trong khổ đau với nỗi mặc cảm có con cử nhân chẳng giúp gì được cho mọi người mà còn gây hại, đi gieo rắc cái chết trắng cho người ta với nghề buôn ma túy".
 
Người thân của Nguyễn Dũng Khanh còn kể rằng từ khi học thành tài, làm được tiền thì gã lao vào các trò ăn chơi đàn đúm, gã chừng như quên cả mẹ cha, quên cả cái gốc con nhà nông của mình. Nhưng có cha mẹ nào bỏ con bao giờ, nhất là khi đứa con bạc bẽo ấy gặp hoạn nạn nên lần nào cũng vậy, khi Khanh bị bắt, bị giải ra tòa nhận án, bị đưa đi thi hành án thì bà T. vẫn lầm lũi đi thăm nuôi. Để được gặp con trong phiên tòa sáng hôm nay, bà phải giấu chồng đang nằm liệt giường, từ lúc 4 giờ sáng tự mình chạy xe máy từ thị xã Gò Công (Tiền Giang), dầm mình trong sương lạnh…
 
Lòng mẹ bao la như thế nhưng không may cho bà khi sinh ra đứa con trời thần. Buồn làm sao khi được tòa cho nói lời sau cùng, Nguyễn Dũng Khanh chẳng đoái hoài gì đến mẹ, gã vẫn giữ kiểu cách lạnh lùng, chẳng thấy gã nói lời xin lỗi gì với người mẹ mang nặng đẻ đau chưa được gã báo hiếu dù chỉ một ngày… Nhận thấy rằng kháng cáo của Nguyễn Dũng Khanh chẳng có tình tiết gì mới để xem xét, và có lẽ thấy cả việc gã chẳng thành tâm sám hối nên Hội đồng xét xử tuyên gã y án sơ thẩm 11 năm tù. Hoàng Ngọc Duy Tân được giảm án còn 7 năm tù.

ANTG

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác