02:10, 26/10/2013

Ông Dương Ngọc Tịnh - Trưởng ban Xây dựng cơ bản, Sở LĐTB&XH, cho biết: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương có tổng diện tích trên 4 ha, tọa lạc trên địa bàn xóm 5, xã Đà Sơn.
 
Trước đây, nghĩa trang là nơi an nghỉ của 708 liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Trong mấy năm gần đây, do hoạt động quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào đưa về nước rất nhiều nên Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào đóng tại huyện Anh Sơn đã hết chỗ an táng.
 
Trước tình hình đó, Bộ LĐTB&XH và UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất ý kiến cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương thành Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Và, từ năm 2009 đến nay, tại đây, đã tiếp nhận mới 1.300 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trở về quê hương.
 
Đặc biệt, từ tháng 5/2012, Dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào tại Đô Lương, được khởi công với tổng số vốn đầu tư xây lắp là 17 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, như: Xây mới đài tưởng niệm, bờ bao xung quanh, xây mới 600 ngôi mộ, mở rộng diện tích… dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013. Sau khi công trình hoàn thiện, Sở LĐTB&XH sẽ đề xuất với UBND tỉnh thành lập Ban quản trang để điều hành các công việc tại nghĩa trang.
 
Một đoạn tường rào Nghĩa trang liệt sỹ bị chiếm dụng
 
Thế nhưng, có một điều trớ trêu là, trong khi Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân… đang chung tay, góp sức nâng cấp, tôn tạo lại các nghĩa trang liệt sỹ đàng hoàng, to đẹp hơn để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ thì tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào (Đô Lương) đang diễn ra một sự việc đáng buồn, khi hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh trú tại xóm 5, xã Đà Sơn, đã có hành vi xâm lấn nghĩa trang liệt sỹ, ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của một công trình văn hóa tâm linh.
 
Theo quan sát của chúng tôi, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh đã chiếm dụng trên 30 m bờ tường (phía Đông nghĩa trang), rồi dùng gạch xây chồng lên, tạo thành bức tường nhà ở khép kín, để cho thuê trọ. Khi chúng tôi có mặt tại đây tìm hiểu sự việc, ông Vinh đã tỏ thái độ khó chịu và có nhiều hành động thiếu văn hóa…
 
Ông Phạm Đình Bốn, người quản trang cho biết: “Nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ đến đây dâng hương, thấy cảnh tượng bờ rào nghĩa trang bị lấn chiếm nham nhở, họ rất bức xúc... Tôi cũng đã nhiều lần báo cáo với lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương nhưng chưa thấy cơ quan nào đứng ra xử lý!”.
 
Trong khi đó, bà Phạm Thị Bích Thủy - Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương cho biết: “Chúng tôi chưa hề nghe ai nói đến việc này”. Về phía Sở LĐTB&XH, ông Nguyễn Thanh Phùng - Phó Giám đốc, cũng khẳng định: “Sự việc này chúng tôi chưa được báo cáo, tuy nhiên, nếu thật sự có tình trạng đó xảy xa, chúng tôi sẽ yêu cầu Phòng LĐTB & XH huyện Đô Lương tham mưu cho UBND huyện có phương án xử lý kiên quyết, triệt để, không thể để như vậy được”.
 
Hành vi ngang nhiên xâm lấn nghĩa trang liệt sỹ của ông Nguyễn Văn Vinh là điều không thể chấp nhận được, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của một công trình văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, các cấp chính quyền sở tại chưa kiên quyết ngăn chặn hành vi ngay từ đầu nên để sự việc kéo dài năm này qua tháng khác.

Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác