Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
03:09, 18/09/2013
Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, thiệt thòi của trẻ em nghèo và giúp các em yên tâm đến trường, Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Định, chi nhánh Phan Đình Phùng và một số doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà tình nghĩa “Áo ấm trẻ em đến trường” cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.
Mường Lống là một trong 21 xã nghèo của huyện Kỳ Sơn, nơi được ví như một “Đà Lạt giữa miền Trung nắng cháy”, hay một “Sa Pa giữa miền Trung cát trắng”. Khí hậu mát mẻ như vậy nhưng đời sống của bà con nơi đây đến nay vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo, kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nương rẫy nhưng lại thiếu kiến thức trong sản xuất dẫn đến cuộc sống của đồng bào còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy mà mỗi năm, có hàng trăm học sinh muốn được đi học, nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường. Khi đến tận nơi, nhìn tận mắt việc dạy và học ở vùng cao, chúng tôi mới hiểu nỗi gian lao, vất vả của các thầy, cô giáo cũng như các em học sinh.
Những con đường cách trở từ 8 - 10 km từ nhà tới trường dưới chân núi không còn xa lạ với những đứa trẻ nghèo ở Mường Lống. Trong khi các bạn nhỏ ở thành phố xúng xính với bộ quần áo mới đến trường thì những cô bé, cậu bé ở Mường Lống chỉ ước mong sao có đủ sách giáo khoa, đủ vở, đủ bút để tới trường học cái chữ cho ngày sau bớt nghèo, bớt khổ. Dòng chữ “Học là cách tốt nhất để thoát nghèo” hiển hiện nơi cuối hành lang vẫn ngày ngày nhắc nhở các em điều ấy. Vậy nhưng, những chiếc áo thơm mùi vải mới, những cặp thiếu nhi xinh xắn và ngay cả những cuốn sách giáo khoa thiết yếu vẫn là ước mong xa vời đối với nhiều em nhỏ nơi đây.
Đại tá Phan Đình Sửu - Trưởng phòng An ninh xã hội trao tặng quà
“Áo ấm trẻ em đến trường”
Thấu hiểu sự thiếu thốn trong thời tiết lạnh giá của vùng cao, nhiều em nhỏ ở xã Mường Lống vẫn chân trần, phong phanh áo mỏng đến trường, do vậy, ngày 15/9, Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã đến tận nơi trao tặng quà cho các em học sinh của Trường phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở ở xã Mường Lống.
Chiều ấy, khi xe tải chở quà đến cổng trường, hình ảnh xuất hiện đầu tiên là những gương mặt ngây thơ, những ánh nhìn trong veo đã xếp hàng ngay ngắn trong khuôn viên nhỏ bé của trường, hàng trăm em học sinh người Mông mặc áo mỏng manh, chân đất reo vui chào đón. Thầy, cô giáo của trường bắt tay chúng tôi rất chặt và giọng cảm động: Các anh đi đường xa tới chốn này ngoài tặng quà cho học sinh còn tặng quà cho tập thể nhà trường khiến cả thầy và trò đều mừng. Những món quà nhỏ nhưng có giá trị rất lớn với các em, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học ở đây.
Em Và Bá Trừ, học sinh lớp 6C, nói từng tiếng một: “Đây là lần đầu tiên năm học mới con có áo và cặp mới như thế này. Con muốn đi học lắm, nhưng…”. Thấy học trò ngập ngừng, cô giáo Dương Thị Sen đỡ lời: “Em mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ, giờ đang ở với anh trai nhưng nhà lại nghèo khó nên việc học của Trừ không được quan tâm. Nhưng dù nghèo, Trừ luôn cháy bỏng ước mơ sau này trở thành thầy giáo. Chương trình “Áo ấm trẻ em đến trường” đã tiếp thêm sức mạnh cho Trừ để em có thể thực hiện được ước mơ của mình”.
Đại tá Phan Đình Sửu - Trưởng phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh chia sẻ: Trong đợt này, đoàn đã trao tặng cho các em ở đây 390 suất quà, gồm bộ đồng phục áo ấm, cặp, bút với tổng giá trị 160 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng trao tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, tặng quà, thăm hỏi UBND xã Mường Lống và tặng quà, động viên Ban Công an xã. Một chút quà nhỏ là những bộ quần áo ấm, những chiếc cặp... không thể giúp gì nhiều cho các em nhưng hy vọng ở nơi vùng sâu, vùng xa này, các em sẽ có thêm niềm tin và tiếp thêm cho các em sức mạnh trong hành trình tiến lên phía trước.
Trường Khuyên
