Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 12/09/2013
Gần một tháng trời lê đôi chân nặng nề rong đuổi khắp bệnh viện để thăm nuôi người vợ cụt chân, bữa ăn hàng ngày chỉ là một chiếc bánh mỳ chia đôi hoặc một phần cơm san sẻ. Người đàn ông tàn tật vẫn luôn mong mỏi một ngày vợ khỏe mạnh trở về, đứa con trai vẫn được bước tiếp vào giảng đường đại học để hoàn thành ước mơ còn dang dở. Đó là hoàn cảnh của hai vợ chồng tàn tật, ông Nguyễn Đình Hiền (49 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Thủy (48 tuổi) trú tại xóm 5, xã Thanh Long (Thanh Chương). Hiện, bà Thủy đang mắc bệnh hiểm nghèo, được điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.
Sinh ra vốn lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng đến năm 4 tuổi, sau một cơn bạo bệnh, nhà nghèo không có tiền chữa trị nên ông Nguyễn Đình Hiền trở thành một đứa trẻ tàn tật. Hai chân ông teo dần, đi bước thấp bước cao, di chuyển một cách khó khăn, nặng nhọc. Đến năm 1991, cảm thương số phận tật nguyền, bà Lê Thị Thủy đồng ý về làm vợ, chung chăn gối để được chăm sóc ông. Rồi hai đứa con trai lần lượt chào đời, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng lại tàn tật nhưng bà Thủy vẫn không một lời than vãn.
Ông Hiền chăm sóc vợ tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An
Cuộc sống bình yên như vậy cứ lặng lẽ trôi qua cho đến năm 2002 thì sóng gió ập đến vì căn bệnh ung thư xương của người vợ. Từ chỗ là trụ cột chính, chăm lo cuộc sống cả gia đình, bà Thủy ngày càng yếu dần, rồi khi không còn sức gắng cự được nữa, bà phải nằm một chỗ, những cơn đau liên hồi bào mòn từng thớ thịt khiến thân thể bà gầy mòn, đuối sức. Gánh nặng bắt đầu đổ trên vai người đàn ông tàn tật.
Xót thương người vợ quằn quại chịu đựng những cơn đau, ông Hiền bán sạch những thứ được cho là quý giá trong nhà như con trâu, đàn gà, bộ bàn ghế cũ… và vay mượn khắp nơi để đưa vợ ra Bệnh viện K (Hà Nội) chữa trị. Với kết luận bị ung thư xương, bà Thủy hai lần được phẫu thuật với mong muốn giữ lại đôi chân của mình. Sau hai lần phẫu thuật không thành công, vợ chồng ông đau đớn ký vào giấy cam kết để cắt bỏ chân trái của vợ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng.
Trở về nhà với đôi chân không lành lặn, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng lâm vào bế tắc. Nghĩ về hai đứa con trai, hai vợ chồng ông Hiền lấy đó làm động lực để cố gắng. Từ ngày bị cắt chân, trong một gia đình có tới hai người tàn tật, dù không làm được những công việc nặng nhọc nhưng ông bà cũng cố gắng lo toan cuộc sống gia đình bằng cách chăn con trâu, thả con gà trong vườn cùng ba sào ruộng và số tiền 180.000 đồng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước dành cho người tàn tật. Cũng từ ngày chân bà Thủy bị cắt bỏ cho đến nay, gia đình vẫn đang nằm trong diện hộ nghèo của xã.
Sau bao năm gắng gượng với cuộc sống nuôi con ăn học, giờ đây, người con trai đầu của ông bà là anh Nguyễn Đình Trọng (SN 1992) đã bước vào năm thứ 4, Khoa Tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng (Hà Nội). Người con trai thứ là Nguyễn Đình Tài (SN 1994), sau khi học hết phổ thông, mặc dù nuôi dưỡng ước mơ trở thành một sỹ quan quân đội nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì thương cha mẹ tàn tật, người anh trai học còn dở dang nên anh đã phải khép lại ước mơ của mình để ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Sau bao nhiêu năm vất vả, tưởng rằng nỗi đau về thể xác đã lắng xuống nhưng ngược lại. Hơn hai tháng gần đây, căn bệnh ung thư xương của bà Thủy di chứng trở lại. Khi vết thương cũ lại hành hạ, người chồng tàn tật một lần nữa bán hết những gì vốn có trong gia đình, vay mượn xung quanh rồi khăn gói cùng vợ đến Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để điều trị. Suốt gần một tháng nay, những người có mặt tại Bệnh viện luôn bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người chồng tàn tật cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc đi lại chăm sóc người vợ cụt chân. Tới bữa, cảnh tượng hai vợ chồng ăn chung một cái bánh mỳ, san đôi hộp cơm đạm bạc mà không khỏi chạnh lòng.
Bác sỹ Võ Ngọc Quang - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An cho biết, ngày 29/7, bệnh nhân Lê Thị Thủy nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài trên ung thư xương đã phẫu thuật cắt cụt chi. Sau một thời gian điều trị bằng hóa chất, hiện tại, bệnh nhân đã hết sốt, ăn uống được và chuẩn bị điều trị tiếp bằng hóa chất”.
Được biết, sau thời gian dài điều trị, chỉ tính chi phí tiền thuốc thang đã hết trên 20 triệu đồng, đó là chưa kể đến các khoản tiền khác như ăn uống, đi lại và sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Số tiền như vậy đối với gia đình tàn tật như ông Hiền là một số tiền rất lớn. Cũng vì hoàn cảnh mẹ nằm viện vì căn bệnh ung thư di căn, bố lại tàn tật nên người con trai Nguyễn Đình Trọng đang theo học năm cuối Học viện Ngân hàng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì không có tiền trang trải việc học. Hiện tại, vợ chồng tàn tật Nguyễn Đình Hiền đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn và rất cần sự đồng cảm, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Ông Nguyễn Đình Hiền - Xóm 5, xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An (ĐT: 01695.985.039).
Hoặc Báo Công an Nghệ An - Số 43A, đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An (ĐT: 0383.839.168).
Đoàn Hoàng
