02:06, 26/06/2013

Lúc 23 giờ ngày 7/6, trong quá trình tuần tra trên đường Phan Chu Trinh thuộc địa bàn phường Đội Cung, TP Vinh, trung úy Vương Quang Huy - Công an phường Đội Cung phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi. Bên trong ví có một CMND mang tên Nguyễn Quốc Oai (Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu), một số giấy tờ liên quan và 2.700.000 đồng.
 
Dự đoán người trong CMND là chủ nhân của chiếc ví, anh liền tìm số điện thoại văn phòng UBND xã Quỳnh Lập để tìm hiểu về người này. Tuy nhiên, phải xin đến số điện thoại của Công an xã Quỳnh Lập mới dò tìm được danh tính của anh Oai. Ít ngày sau, anh Oai cùng người thân đã trực tiếp đến trụ sở Công an phường Đội Cung, trung úy Huy đã trao lại toàn bộ số tiền và giấy tờ cho người bị mất.
Trung úy Vương Quang Huy
 
Anh Nguyễn Quốc Oai cho biết: Hôm đó, do có việc đột xuất phải vào TP Vinh, vì sơ ý nên tôi đánh rơi ví từ lúc nào không hay. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới phát hiện ra, nhưng đành chấp nhận xem như đã mất, nhưng mấy ngày sau, thấy có điện thoại của anh Huy liên lạc và báo nhặt được ví trả lại cho tôi.
 
Nhận lại số tiền, anh Oai cùng người nhà rất xúc động, bởi đối với một gia đình thuần nông như anh thì đây là một số tiền lớn mà gia đình anh phải khó khăn, vất vả lắm mới dành dụm được. “Đây là số tiền dành dụm được của gia đình tôi trong thời gian qua, do có việc cần nó nên tôi mới mang vào TP Vinh để sử dụng. Nhưng chưa làm được việc thì đánh mất nên không thể làm tiếp nữa. Qua sự việc này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Huy, Lãnh đạo Công an phường Đội Cung đã rèn luyện những đồng chí có phẩm chất, đạo đức tốt, không tham của rơi, làm nhiều việc tốt vì nhân dân như anh Huy”.
 
Sinh năm 1986, về công tác tại Công an phường Đội Cung năm 2009, đến nay, trung úy Huy là Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực. Là một chiến sỹ trẻ được công tác, phục vụ trong lực lượng Công an, đối với Huy đó là một niềm vinh dự và tự hào, vì thế anh luôn học tập, rèn luyện và tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tận tụy, có trách nhiệm với công việc, vì nhân dân phục vụ. Anh cho rằng: Đó chỉ là một việc nên làm đối với bất kỳ ai, nhất là một chiến sỹ CAND như tôi. Hy vọng việc làm của tôi sẽ giúp ích cho gia đình anh Oai.
 
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Trưởng Công an phường Đội Cung cho biết: Việc làm của Huy rất đáng trân trọng và biểu dương. Điều này càng khẳng định thêm khả năng rèn luyện, tu dưỡng của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an phường. Không chỉ dừng lại ở hành động này, từ nhiều năm nay, Huy đã có nhiều cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Nam

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác