08:05, 06/05/2013

Mấy hôm nay, người dân xã Trung Sơn, huyện Đô Lương bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của em. Hành động dũng cảm hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết của em Nguyễn Văn Nam ở xóm 3, xã Trung Sơn, Đô Lương, học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương I là tấm gương sáng để lại sự tiếc thương và cảm phục trong lòng mọi người.
 
Ngày 30/4/2013, trời hửng nắng. Trưa hôm ấy, như thường lệ, các em nhỏ trong làng lại rủ nhau dắt bò đi chăn ở bãi cỏ bên bờ sông Lam. Và cũng như mọi ngày, chúng rủ nhau xuống sông tắm. Trong lúc vui đùa, 4 em nhỏ gồm Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Linh (15 tuổi) và Nguyễn Hữu Đô (11 tuổi) không may sảy chân vào vùng nước xoáy và bị cuốn trôi.
 
Đồng chí Lương Hồng Quang thắp hương và trao thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới gia đình
 
Trưa nắng, không một bóng người, hốt hoảng, mấy em nhỏ tắm ở bờ sông vội vàng chạy đi tìm người kêu cứu. Đang bắt chim gần đó, nghe tiếng kêu thất thanh từ bờ sông vọng lại, Nam nhanh chân chạy xuống thì nhìn thấy cảnh tượng 4 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước. Dòng nước chảy xiết, 4 em nhỏ bấu víu lấy nhau. Không chút suy nghĩ, Nam bơi ra cứu các em nhỏ.
 
Lần lượt 4 em được Nam đẩy vào bờ. Tuy nhiên, lúc em Nguyễn Hữu Đô vào đến bờ an toàn cũng là lúc Nam kiệt sức và bị dòng nước xiết nhấn chìm. Phải đến tận chiều tối cùng ngày, thi thể Nam mới được tìm thấy trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng của người thân và xóm làng.
 
Có mặt tại nhà Nam vào ngày tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, mẹ em, chị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi) vật vã đớn đau, ngất lịm không nói nên lời. Lớn lên bên dòng sông Lam, như những đứa trẻ khác trong làng, Nam biết bơi từ nhỏ nhưng rồi không ngờ dòng sông ấy lại cướp đi sinh mạng của em.
 
Di ảnh của em Nguyễn Văn Nam
 
Ngồi bên bàn thờ, bà Trần Thị Ngọ, năm nay đã 84 tuổi, thẫn thờ nhìn di ảnh cháu mình. Bà cho biết: “Thằng Nam ngoan và hiền lắm. Nó biết bơi nhưng hôm rồi cứu được 4 đứa lên bờ thì nó kiệt sức. Đang tất bật cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Hôm rồi, nó bảo tôi là đăng ký dự thi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Thế mà, giờ đây...”.
 
Nín lặng, bà lại trào nước mắt nhìn xa xăm. Hai ngày trôi qua, em Nguyễn Hữu Đô vẫn chưa khỏi bàng hoàng về sự việc đau lòng trên. Mặc nguyên cái áo ấm giữa tiết trời đổ lửa, nhưng lòng em luôn ớn lạnh vì nhớ lại giây phút ấy. “Em chỉ biết mình nợ anh Nam một mạng sống”, run run Đô thủ thỉ.
 
Nam là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị gái đầu vừa tốt nghiệp Đại học đang chờ xin việc, em trai út đang học lớp 9. Hoàn cảnh gia đình vốn dĩ khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng. Nhìn chồng sách vở, những cuốn sách luyện thi được xếp ngăn nắp bên bàn học, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, tiếc thương em bao nhiêu càng khâm phục em bấy nhiêu.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm Nam đau đớn khi nói về học trò của mình: “Ở lớp, Nam ngoan, chăm học, được các bạn quý mến. Nam học đều các môn, đặc biệt là khối A. Học kỳ 1 vừa qua, Nam được nhận học bổng “Học sinh nghèo vượt khó” của trường. Đầu tháng 3 vừa qua, Nam làm hồ sơ dự thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chuyên ngành kỹ thuật. Nam có tâm sự với tôi là em sẽ cố gắng thi đạt kết quả cao để vào được trường Đại học, nếu thiếu tiền ăn học thì em sẽ tranh thủ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, đỡ gánh nặng cho bố mẹ”.
 
Trước hành động quên mình cứu người của Nam, ngày 1/5, Ban Chấp hành Huyện đoàn Đô Lương đã truy tặng Giấy khen cho em Nguyễn Văn Nam về “Hành động dũng cảm cứu người trong lúc gặp nạn”. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã lập hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng Huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nam. Ngày 3/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chia buồn, động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam. Sáng 4/5, đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh truy tặng em Nguyễn Văn Nam vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên dòng sông Lam ngày 30/4.
 
Đồng thời, UBND tỉnh cũng trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng tới người thân của em Nam. Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc miền Trung đến thắp hương và tặng quà tới gia đình em; Công ty Bảo hiểm PIJICO trao số tiền bảo hiểm thân thể 10 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Hồng Quang - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng đại diện cho Văn phòng Chủ tịch nước đã về tận gia đình thắp hương động viên, chia buồn cùng người thân Nguyễn Văn Nam, đồng thời đích thân trao thư chia buồn cùng phần quà 20 triệu đồng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới gia đình.

Phan Tuyết - Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác