07:08, 03/08/2013

Công việc của người lính tham mưu tổng hợp được anh ví von như “bà mẹ nuôi con nhỏ”, làm suốt ngày không có thời gian nghỉ tay. Đó là những lời chia sẻ chân thành mà rất thực của đại úy Nguyễn Hồng Tiến - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Yên Thành.
 
 
 Hầu như tất cả những lần về công tác tại Công an huyện Yên Thành, chúng tôi đều phải tìm gặp đại úy Nguyễn Hồng Tiến để có được những thông tin chính xác, kịp thời nhất. Trong căn phòng làm việc nhỏ hẹp, không muốn nói là có phần chật chội ấy, lần nào đến đây, tôi cũng thấy đại uý Tiến đang cần mẫn, lạch cạch trên bàn phím máy tính để kịp hoàn thành một văn bản nào đó.
 
Sinh năm 1977 tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, từ ngày còn là học sinh phổ thông, Nguyễn Hồng Tiến đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân, giữ gìn bình yên xóm, làng. Và rồi, điều ước thiêng liêng, cao đẹp đó của anh đã trở thành hiện thực. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hồng Tiến vào học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 2 (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), chuyên ngành điều tra.
 
Đại úy Nguyễn Hồng Tiến luôn cần mẫn với mọi công việc
 
Hai năm đèn sách và tôi luyện trong môi trường Công an nhân dân, anh tốt nghiệp và được phân công về công tác tại Công an thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù học chuyên ngành điều tra, nhưng với khả năng viết tốt, lại đam mê đọc sách, nghiên cứu tài liệu nên lãnh đạo đơn vị đã chuyển anh sang làm ở Đội Tham mưu tổng hợp của đơn vị.
 
Năm 2005, theo sự điều động của tổ chức, Nguyễn Hồng Tiến được chuyển về công tác tại Đội CSĐTTP về TTXH, Công an huyện Yên Thành. Xuất thân là lính trinh sát hình sự, nhưng lúc nào trên gương mặt anh cũng nở nụ cười hiền, tạo cảm giác thân thiện, dễ gần với mọi người.
 
Nói về công việc của người lính trinh sát hình sự, anh Tiến không dấu được cảm xúc tự hào và vinh dự, theo anh, đó là những người phải thường xuyên “nếm mật nằm gai” mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bước chân anh đã in dấu trên khắp 38 xã, thị trấn của huyện Yên Thành. Ngoài nghiệp vụ ngành, lính trinh sát phải có nhiệt huyết, nhiệt tâm, không quản ngại hy sinh, gian khổ.
 
Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong thời gian từ năm 2007 - 2012, Nguyễn Hồng Tiến đã khắc phục mọi khó khăn, vừa đi làm vừa học tiếp lên đại học. Tháng 3/2012 đến nay, chấp hành sự phân công của chỉ huy đơn vị, anh chuyển sang làm Phó Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Yên Thành.
 
Đại úy Nguyễn Hồng Tiến cho biết: Tính đến thời điểm này, bản thân tôi đã có 15 năm công tác trong ngành Công an, nhưng dù ở cương vị nào, đơn vị nào, tôi cũng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Khi được hỏi, làm lính hình sự và lính tham mưu thì bên nào vất vả hơn, anh
Tiến cười hiền và nói, bên nào cũng thế, nếu anh hình sự phải “nếm mật nằm gai” thì anh tham mưu là “bà mẹ nuôi con nhỏ”. Ở đây, công việc hàng ngày liền tay, nhất là dịp tổng kết tháng, quý hay khi có đoàn kiểm tra các cấp về, chúng tôi phải làm thêm cả ban đêm. Nhưng dù ở cương vị nào cũng phải thật nhiệt tình, nhiệt tâm thì công việc mới đạt được hiệu quả cao nhất.
 
Với bản tính trung thực, nhanh nhạy, cách làm việc khoa học, sáng tạo, đại úy Nguyễn Hồng Tiến luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ. Và công việc nào anh cũng hoàn thành tốt, đảm bảo thời gian, tính chính xác, hiệu quả.
 
Ghi nhận những thành tích trong quá trình công tác, năm 2011, anh được Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy Yên Thành tặng Giấy khen; năm 2012, được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Mới đây, trong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới của Đội Tham mưu tổng hợp, đại úy Nguyễn Hồng Tiến được đồng đội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.
 
 

Trần Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác