Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 04/08/2017
(Congannghean.vn)-Chỉ vì chấp câu nói, 2 thanh niên vốn là bạn thân từ nhỏ đã lao vào đánh nhau dẫn đến án mạng xảy ra. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm truy bắt tội phạm, chỉ sau 2 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ kẻ sát nhân, buộc y phải tra tay vào còng.
Vụ án mạng trong đêm
| Đối tượng Nguyễn Doãn Lan |
22 giờ ngày 31/7/2017, tại nhà văn hóa xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, khi mọi người đang tập trung thu dọn đồ đạc trở về nhà sau quá trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại nhà văn hóa xóm thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh từ ngoài cổng. Mọi người vội chạy ra xem thì thấy 1 bóng người chạy vụt vào màn đêm, phía ngoài cổng nhà văn hóa có 1 người nằm giữa vũng máu. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tú Hùng (SN 1984) trú tại xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. Anh Hùng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu giữa đêm khuya, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh này đã tử vong.
Thông tin trên nhanh chóng được Công an xã Hưng Yên Bắc báo cáo lên Công an huyện Hưng Nguyên. 23 giờ ngày 31/7/2017, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Tổ công tác do Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Trung tá Phan Ngọc Thanh yêu cầu bằng mọi biện pháp, Tổ công tác phải nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng.
Sa lưới sau 2 giờ gây án
Sau khi xem xét hiện trường, Trung tá Phan Ngọc Thanh nhanh chóng phân công 2 tổ công tác tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Theo đó, 1 tổ công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm và thu hồi hung khí để phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác còn lại nhanh chóng lấy lời khai của các nhân chứng.
Được biết, đường đi vào khu vực nhà văn hóa xóm 3 chủ yếu là đồng ruộng, rải rác có một số nhà dân. Quan sát vết thương trên người nạn nhân, các điều tra viên xác định, có thể anh Nguyễn Tú Hùng bị 1 con dao đâm vào cổ. Trên cơ sở đó, Tổ công tác số 1 nhanh chóng mở rộng khám nghiệm hiện trường xung quanh địa điểm phát hiện thi thể anh Hùng. Do thời điểm xảy ra vụ việc vào giữa đêm khuya nên Tổ công tác đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm để tạo thuận lợi trong quá trình điều tra, khám phá vụ án.
| Hiện trường nơi xảy ra án mạng |
Bên cạnh đó, Tổ công tác số 2 nhanh chóng lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Theo các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ thấy 1 người giống Nguyễn Doãn Lan (SN 1985) trú tại xóm 3A bỏ chạy trong đêm tối. Một số người dân gần khu vực đó cũng cung cấp thông tin quan trọng, trước đó giữa anh Nguyễn Tú Hùng và Nguyễn Doãn Lan xảy ra cự cãi. Nghi vấn Lan là người liên quan trực tiếp đến vụ án mạng trên, rất nhanh chóng, 4 CBCS cùng Công an xã Hưng Yên Bắc được cử xuống tiếp cận ngôi nhà của Lan.
Để đề phòng đối tượng bỏ trốn, các CBCS được phân công bố trí mật phục xung quanh nhà Nguyễn Doãn Lan. Khi Tổ công tác có mặt tại nhà đối tượng cũng là lúc Lan vừa thay bộ quần áo dính máu được cất phía sau nhà. Bị phát hiện, gương mặt Lan bộc lộ sự hoảng hốt, lo lắng. Khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ 30 phút ngày 1/8 cũng là lúc Nguyễn Doãn Lan được CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện đưa về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, phá án. Cùng lúc đó, Tổ công tác số 1 thu được con dao bấm tại nhà 1 người dân gần khu vực xảy ra án mạng.
| Tang vật vụ án |
Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lan đã cúi đầu nhận tội. Đươc biết, Lan và anh Hùng là bạn thân của nhau. Anh Hùng đã có 1 vợ và 2 con nhỏ, còn Lan vẫn độc thân. Theo lời khai của Lan, đêm xảy ra án mạng, đối tượng đi bộ từ nhà đến nhà văn hóa xóm để xem các cháu thiếu nhi tập nghi thức đội. Lúc này, Lan trêu 1 người trong nhóm về việc người này không dám thể hiện tình cảm yêu đương. Có mặt ở đó, anh Hùng cũng trêu chọc lại Lan. Từ nói chuyện phiếm, 2 người lời qua tiếng lại rồi anh Hùng bất ngờ đấm vào mặt Lan. Được mọi người can ngăn nên Lan bỏ về nhà.
Mọi chuyện tưởng dừng lại ở đó, tuy nhiên, cảm thấy ấm ức vì bị anh Hùng đấm nên Lan đã vào bếp lấy 1 con dao nhọn và 1 con dao bầu rồi quay lại khu vực nhà văn hóa xóm 3A tìm gặp anh Hùng để nói chuyện. Đi đến con mương gần nhà, Lan vứt con dao bầu xuống mương, còn con dao nhỏ (loại dao bấm) giấu vào túi quần. Khi gần đến nhà văn hóa thì những người trước đó có mặt đã về hết, chỉ còn một mình anh Hùng chuẩn bị quay xe về nhà. Thấy vậy, Lan liền đến nói: “Hùng, chuyện khi nãy là răng”? Bất ngờ, anh Hùng không nói gì mà xuống xe máy, dùng tay đấm thẳng vào mặt Lan làm hắn loạng choạng lùi về phía sau. Tức giận, Lan rút con dao giấu trong người đâm thẳng vào cổ anh Hùng. Anh Hùng chạy đến cổng nhà văn hóa xóm 3A thì gục xuống. Thấy máu trên người anh Hùng phun ra, hoảng sợ nên Lan đã vứt dao rồi bỏ chạy về nhà.
Sau đó, Lan gọi điện cho một số người dân để hỏi về tình hình của anh Hùng. Khi nghe tin anh Hùng tử vong, Lan vội vàng thay bộ quần áo dính máu định bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định thì hắn đã bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Từ lời khai của Nguyễn Doãn Lan, cơ quan CSĐT Công an huyện đã thu giữ thêm con dao bầu mà đối tượng đã vứt xuống con mương gần nhà.
Như vậy, chỉ sau 2 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Hiện, Nguyễn Doãn Lan và tang vật của vụ án đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Các tin khác
Buôn ma túy từ Hải Phòng vào Nghệ An, 2 kẻ lĩnh án
03/08/2017Tên trộm dùng xe máy chở két sắt hơn 70km để cất giấu
02/08/2017
Kẻ buôn 'hàng trắng' bị bắt sau 180 ngày đêm lẩn trốn
02/08/2017
Nghệ An: Khởi tố người phụ nữ lừa đảo qua Facebook
02/08/2017
