08:10, 08/10/2013
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án Mua, bán người ra xét xử. Bức xúc trước hành vi xem thường mạng sống của bị hại, Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Tại sao các bị cáo lại đang tâm bán cả em họ, người thân và hàng xóm của mình cho các ông chủ nước ngoài để làm nô lệ tình dục. Các bị cáo có biết, đã có trường hợp chúng dùng chị em để lấy nội tạng bán cho người có nhu cầu đến nay mất tích cũng vì bị lừa đưa sang Trung Quốc. Chỉ vì những đồng tiền bất chính mà các bị cáo bán người thân của mình như một thứ hàng hóa, coi thường mạng sống của người khác”.
Sinh năm 1991, tại bản Na Ca, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, là con gái đầu trong gia đình có hai chị em, bố mất sớm, nhưng Vi Thị Hoa lại thích sống tự do, đi đâu, làm gì không ai hay biết. Trong thời gian sống xa gia đình, Hoa tìm được “mối” đưa chị em phụ nữ sang Trung Quốc bán, mỗi một trường hợp trót lọt số tiền thưởng lên đến hàng chục triệu đồng.
Các bị cáo Hoa và Tý tại tòa
Nghĩ nếu đưa người trong địa phương của mình đi sẽ bị bại lộ, Hoa sang huyện Tương Dương tìm người và lấy tên là Vi Thị Yến. Tại đây, Hoa gặp một người tên là Thu, trú ở xã Nga My, huyện Tương Dương ở Trung Quốc về. Hoa nhờ Thu giới thiệu những ai có nhu cầu sang Trung Quốc. Đầu tháng 12/2012, Lô Thị Tý (28 tuổi), trú tại bản khe Quỳnh, xã Xiêng My, huyện Tương Dương ra thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) thì gặp Thu.
Qua trò chuyện, biết Thu mới ở Trung Quốc về, Tý hỏi Thu: “Mình có người em gái muốn đi Trung Quốc làm ăn, Thu có đưa đi được không”? Thu nói: “Mình không đi Trung Quốc nữa”. Thu cho Tý số điện thoại của Vi Thị Hoa và dặn: “Người này còn có tên gọi khác là Yến, ở tận huyện Quế Phong, nếu ai cần đi thì gọi”. Một thời gian sau, Lô Thị Tý gọi cho Vi Thị Hoa đặt vấn đề tìm người cho Hoa đưa sang Trung Quốc. Hoa đồng ý.
Tý hỏi: “Đi sang để làm việc gì? Và trả tiền cho Tý bao nhiêu”? Hoa nói: “Sang Trung Quốc để lấy chồng, hoặc làm nhân viên hát karaoke. Con gái chưa chồng nếu đi thì được trả tiền mặt từ 40 đến 50 triệu đồng, có chồng rồi thì từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, mình còn thưởng cho Tý 30 triệu đồng một người”. Thấy khoản tiền quá hậu hĩnh, lại không phải bỏ vốn, Tý hứa với Hoa bằng mọi cách tìm bằng được chị em phụ nữ để cùng Hoa đưa sang Trung Quốc.
Những đối tượng mà Lô Thị Tý nhắm đến là những chị em đã ly hôn chồng, hoặc chưa chồng, mới lớn, kinh tế khó khăn, cần việc làm. Trong khi đang “săn” tìm người chưa ra thì Tý đánh đường xuống bản Mà, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An tìm gặp Lô Thị Thiên Lý (19 tuổi), con chú ruột của mình để cùng Hoa đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Là gái dân tộc Thái, Lý có thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, các chàng trai trong làng, ngoài xã tìm đến xin “trồng cây si” trước cổng, nhưng vì chưa có việc làm ổn định, Lý chối từ.
Gặp Lô Thị Thiên Lý, Tý đưa ra một loạt các viễn cảnh nào là sang Trung Quốc làm lương cao, biết đây biết đó, muốn đi du lịch đâu cũng được… Tý nói: “Nếu Lý nhất trí đi thì chị cho 30 triệu đồng”. Là gái mới lớn, nghe Tý nói vậy, Thiên Lý đồng ý đi. Sau khi lừa phỉnh được Lý, Lô Thị Tý tìm gặp bố mẹ Lý nói là đã xin được việc làm cho Lý ở nước ngoài, tiền lương cao, mỗi tháng gửi về một lần. Bố mẹ Lý hỏi đi nước nào, Tý nói là sang Trung Quốc nhưng giáp biên giới Việt Nam, công việc nhàn rỗi, chủ yếu bán hàng cho ông chủ, ăn sung mặc sướng. Nghe Tý nói thấy có lý, bố mẹ Lý đồng ý để Lý đi.
Cùng với một thủ đoạn trên, Tý đã lừa thêm được 2 cô gái là Lô Thị Cóng (trú xã Ngọc Lâm) và Lim Thị Nhung (trú tại bản Tân Tiến, xã Châu Nga, Quỳ Châu).
Sau một thời gian săn lùng, ngày 5/5/2013, Lô Thị Tý gọi điện thoại cho Vi Thị Hoa là đã tìm được 3 người, xuống mà xem mặt. Không để lỡ cơ hội, Vi Thị Hoa đánh đường xuống xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cùng Tý đến xem mặt các thôn nữ vùng sơn cước gồm Lô Thị Cóng, Lim Thị Nhung và Lô Thị Thiên Lý. Ngày 10/5/2013, Hoa và Tý đã đưa Cóng, Nhung và Lý về Bến xe Vinh thuê nhà nghỉ tại đây.
Trước khi đưa sang Trung Quốc, Hoa bố trí cho Nhung, Cóng và Lý ra tiệm trang điểm lại hình thức nhằm tăng thêm hấp dẫn. Sau đó Hoa và Tý đưa ba sơn nữ ra cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để sang Trung Quốc bán. Đến Móng Cái, Vi Thị Hoa nói với Lô Thị Lý: “Khi nào đưa được Cóng, Lý và Nhung sang Trung Quốc an toàn thì sẽ có một người đưa tiền đến cho Tý”. Hoa còn cẩn thận nói với Lô Thị Tý: “Cầm số tiền lớn đi đường xa sẽ không an toàn, tốt nhất nên chuyển qua tiệm vàng Kim Thành Huy, lúc nào về Vinh đến đó lấy”.
Ngày 11/5/2013, khi Lô Thị Tý đang trên đường lén lút đưa Lô Thị Cóng, Lô Thị Thiên Lý và Lim Thị Nhung sang Trung Quốc bán thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện bắt giữ. Hành vi của Vi Thị Hoa và Lô Thị Tý đã phạm tội Mua, bán người. Trong vụ án này còn có sự tham gia của Lô Thị Giám đã tìm Lô Thị Cóng cho Lô Thị Tý, nhưng vì không biết động cơ, mục đích của Tý đưa người đi bán nên chưa đủ cơ sở xác định trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử đối với hai bị cáo Vi Thị Hoa và Lô Thị Tý về tội Mua, bán người theo Khoản 2, Điều 119, Bộ luật Hình sự. Đứng trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện KSND tỉnh. Sau khi xem xét các tình tiết, nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Thị Hoa 6 năm tù, Lô Thị Tý 5 năm tù.
Thành Vinh
