Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:10, 03/10/2013

Trong lúc cả huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang khẩn trương, gồng mình để chống chọi với cơn bão số 10 đang ập đến thì một nhóm thanh niên làm nghề đi biển xã Quỳnh Nghĩa lại “tranh thủ” vào các quán rượu để giải sầu chờ bão qua. Sau chén chú chén anh là hỗn chiến 'cà khịa' với nhau. Hậu quả, 4 thanh niên phải nhập viện trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.
 
Cuộc hỗn chiến xẩy ra vào lúc 20 giờ ngày 1/10 tại quán Thắng Chiến xóm 4.
 
Anh H một người dân địa phương hàng xóm với quán rượu cho biết, buổi tối sau khi ăn cơm xong bỗng nghe tiến la hét ầm bên quán Chiến Thắng. Lúc đầu anh nghĩ, đây là chuyện bình thường bởi những ngày này đang có bão, thanh niên đi biển phải nghỉ ở nhà nên hay vào quán rượu để nhậu.
 
Nhưng thấy tiếng la hét, kêu cứu càng to hơn, anh chạy sang thì thấy 2 nhóm thanh niên đang đánh nhau, một người dùng dao đâm lia lịa vào nhiều người khác, máu chảy lênh láng. Anh sợ quá liền hô hoán hàng xóm và báo ngay cho công xã Quỳnh Nghĩa. Sau đó công an xã đã có mặt kịp thời để giải quyết, đưa những nạn nhân bị thương đi bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu ngay trong đêm.
 
 
Các nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong trình trạng nguy kịch
 
Sáng 2/10 chúng tôi có mặt tại khoa cấp cứu bệnh viện Quỳnh Lưu. Hồ Văn Thơm ( 25 tuổi, trú xóm 5) là một trong 4 nạn nhân bị ba nhát dao vào mông, lưng, tay, trong đó cú đâm ở mông bị đứt mạch máu phải khâu nhiều mũi kể lại, nhóm bạn của Thơm gồm, Hồ Văn Hòe ( 25 tuổi),Hồ Văn Cường (24 tuổi), Hồ Văn Trường ( 25 tuổi) đều làm nghề đi biển câu mực. Do cơn bão số 10 nên nghỉ ở nhà, nhóm bạn rủ nhau đi uống rượu. Sau khi uống rượu xong đang ăn phở tại quán Chiến Thắng, bỗng nghe tiếng hét ngoài sân “thằng Hòe đâu …”, rồi một bóng thanh niên lao vào.
 
Thơm phát hiện thanh niên đó là Hồ Văn Bắc (25 tuổi, trú xóm 5) mặt đỏ bừng bừng, khi nói miệng xả ra toàn mùi rượu. Vì có mâu thuẫn từ trước Bắc xông thẳng đến chỗ ngồi của Hòe, hai bên cãi cọ to tiếng với nhau. Bỗng Bắc rút con dao trong người đâm lia lịa vào người Hòe khiến Hòe trở tay không kịp. Mấy người bạn của Hòe, bạn của Bắc thấy thế nhảy vào đánh nhau. Thế là cuộc hỗn chiến gây náo loạn cả thôn xóm. Nhiều người bị thương được người nhà nạn nhân đưa đi cấp cứu trong đêm.
 
Chị Hồ Thị Nhi ( 40 tuổi), mẹ Thơm) ngồi bên giường bệnh của con nơm nớp nước mắt, chị đang rất lo lắng cho vết thương của con.Theo chị cháu Thơm ở nhà rất ngoan, chưa thù hằn với ai, tối qua Thơm xin phép mẹ đi chơi với mấy người bạn cùng xóm. Đến hơn 8 giờ tối thì xẩy ra sự việc đáng tiếc này.
 
Bác sỹ Chính - Trưởng khoa ngoại bệnh viện cho biết, tối qua bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân đều trú quán tại xã Quỳnh Nghĩa. Trong đó bệnh nhân Hòe nặng nhất, Hòe bị vết dao đâm thủng 4 lỗ ở ruột, cánh tay bị nhiều vết chém sâu, máu chảy nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch. Rất may bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời, các bác sỹ rất vất vả trong nhiều giờ mổ khâu ruột và cánh tay cho Hòe.
 
Đến sáng 2/10 Hòe đã qua cơn nguy kịch, đang được bác sỹ bệnh viện tiếp tục theo dõi. Còn Cường bị 2 vết dao chém sâu ở nách trái, Trường bị nhiều nhát đâm ở tay phải đang được điều trị tại bệnh viện Quỳnh Lưu.
 
Ông Hồ Đình Xích - Chủ tịch xã Quỳnh Nghĩa cho hay, ngay sau khi xẩy ra hỗn chiến tại xóm 4, công an xã Quỳnh Nghĩa đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu bắt đối tượng Bắc trong đêm.
 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.  

Hà Thanh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác