Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:09, 13/09/2013

Nhận được trình báo, Công an phường Hưng Dũng nhanh chóng cử một Tổ công tác đến hiện trường để xác minh sự việc. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và quá trình sàng lọc đối tượng, lực lượng Công an xác định được, Vi Thị Hiền (SN 1993) trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (cũng là sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh) là đối tượng nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đồng thời, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo tập trung triển khai lực lượng rà soát tất cả các địa điểm tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố.
 
Đến 12h cùng ngày thì phát hiện ở một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có chiếc xe Vespa với các đặc điểm như trên nên đã tiến hành thu giữ vật chứng. Đến 15h, lực lượng Công an bắt giữ Vi Thị Hiền khi đối tượng đang ở tại số nhà 27, ngõ 49, đường Lê Viết Thuật, TP Vinh.
 
Tại trụ sở Công an phường Hưng Dũng, trước những bằng chứng xác thực không thể chối cãi, đối tượng Vi Thị Hiền đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì là bạn học cùng trường với chị Vân, thỉnh thoảng có qua lại gặp gỡ, Hiền biết rõ bạn mình có chiếc xe giá trị nên nảy lòng tham chiếm đoạt.
 
Đối tượng Vi Thị Hiền và tang vật
 
Theo đó, vào khoảng 7h ngày 8/9, khi thấy chị Vân đi học và gửi xe tại nhà xe của Trường Đại học Y khoa Vinh. Qua theo dõi, Hiền quan sát thấy người giữ xe của trường chỉ lấy vé rồi đưa cho chị Vân chứ không ghi lên xe như bình thường vẫn hay làm (cả chị Vân và người giữ xe cũng đã thừa nhận chi tiết này). Đợi khi chị Vân vào lớp, Hiền không vào học như thường lệ mà đi về phía nhà xe để nghĩ cách trộm tài sản. Hiền nhanh chóng dắt chiếc xe ra ngoài và để “qua mặt” người giữ xe, thị nhờ một số bạn sinh viên gần đó đẩy xe cho mình và diễn trò xe hết ắc quy nên không thể nổ máy được rồi ra sức năn nỉ người giữ xe cho mình lấy xe để đi sửa. Vì là sinh viên của trường, thường xuyên qua lại gửi xe và trong lúc xe đang gặp trục trặc nên người giữ xe cũng không làm khó hay mảy may nghi ngờ và cho Hiền lấy xe. Nhờ thế mà thị đã thực hiện vụ trộm tài sản một cách trót lọt.
 
Sau khi lấy được xe của chị Vân, Hiền mang đến một cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Với lý do bị mất chìa khóa nên thị đã nhờ thợ của cửa hàng cắt lại chìa và nói với họ tháo giúp biển số xe để về lắp vào chiếc xe ở nhà đi tạm rồi hẹn sẽ quay lại lấy sau. Nhưng khi thị chưa kịp quay lại lấy tài sản đưa đi tiêu thụ thì đã bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ. Theo lời khai ban đầu của Hiền thì, vì cho bạn thân mượn chiếc xe Vespa của người yêu và làm mất xe nên bị người yêu chửi mắng. Vì vậy, thị đã nảy sinh ý định trộm xe của bạn học cùng trường để bù lại cho người yêu mình.
 
Hiện, Công an phường Hưng Dũng đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng cho Công an TP Vinh tiếp tục xử lý.
 
Vụ việc này cũng là lời cảnh báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý phương tiện, tài sản cho các nhân viên, học sinh thuộc cơ quan mình. Đồng thời, mỗi người dân phải tự ý thức trong việc bảo vệ tài sản cá nhân khi tình trạng trộm tài sản đang ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ liều lĩnh, trắng trợn, đặc biệt thời gian gần đây, đang xảy ra tình trạng các đối tượng có hành vi móc cốp xe máy để lấy đi những tài sản có giá trị.

Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác