Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:09, 06/09/2013

Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt một số đối tượng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản công dân” tại địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Những đối tượng này đã hô hoán, kích động đám đông bao vây, đập phá gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng tại nhà anh Đậu Văn Sơn - xã đội trưởng xã Nghi Phương và đánh đập làm 3 chiến sỹ Công an bị thương.
 
Sự việc bắt đầu từ chiều ngày 22/5, một số cán bộ chiến sỹ Công an làm việc tại cơ sở, dừng chân tại nhà anh Đậu Văn Sơn để uống nước. Khi 3 chiến sỹ vừa ra khỏi nhà anh Sơn thì một nhóm người xông đến bắt giữ, đập đánh và đưa vào nhà văn hóa xóm 13, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc giam giữ. Mặc dù đã biết đây là cán bộ chiến sỹ công an, nhóm đối tượng khoảng 50 người vẫn đánh đập và đốt cháy hoàn toàn 1 xe máy.
 
Cây kiểng nhà anh Sơn bị đập phá và đốt cháy
 
Khi phát hiện vẫn còn một vài cán bộ đang ở nhà anh Đậu Văn Sơn, những phần tử bị kích động đã mang gậy, dao mác, ống típ sắt, gạch đá bao vây và đập phá tài sản, đe dọa tính mạng của họ. Những vật dụng trong nhà anh Đậu Văn Sơn (ở xóm 10, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc) hầu như hư hỏng do bị đập phá. Chuồng gà, chim cảnh, cây cảnh cũng bị đốt phá trơ trọi. Để tránh được hàng trăm hòn gạch ném tới tấp vào nhà, suốt gần 6 tiếng đồng hồ, anh Đậu Văn Sơn cùng những người có mặt trong nhà phải chạy lên gác xép trú thân.
 
Video nhà anh Sơn bị đập phá tan tành
Đến 24h cùng ngày, khi sự việc ngày càng phức tạp, được sự can thiệp của các cấp chính quyền, sự có mặt của Giám mục Nguyễn Thái Hợp và một số linh mục khác đến phối hợp giải quyết vụ việc, đám đông mới giải tán. Đồng thời 3 cán bộ Công an bị bắt giữ trái phép tại nhà văn hóa mới được thả ra.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 25/5/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
 
Trận 'mưa gạch' phá nát đồ dùng trong nhà anh Sơn
 
Đến ngày 27/6/2013, 2 đối tượng là Ngô Văn Khởi (SN 1960, trú tại xóm 14, xã Nghi Phương) và Nguyễn Văn Hải (SN 1970, trú tại xóm 12, xã Nghi Phương) đã bị bắt tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Những đối tượng này cùng một số người quá khích đã hô hoán, kích động đám đông bao vây, đập phá gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng tại nhà anh Đậu Văn Sơn, đồng thời đập đánh người gây thương tích.
 
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.
 
Bị can Nguyễn Văn Hải: "...Đừng có làm những việc sai trái giống như bố để ảnh hưởng đến pháp luật."
Bị can Nguyễn Văn Hải khai nhận: “Nghe tiếng ồn ào ngoài đường 534, tôi cầm cái xuổng chạy theo đường 534 chạy ngược lên cửa nhà anh Phương Cầm, trong khi đó người ở đó cũng đã đông rồi. Tôi cũng không hỏi chuyện gì, tôi đã nói với họ: “Bắt được thì đập chết đi”. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào tôi cũng không biết được cho nên khi đó tôi đã hô như vậy và đứng ở chỗ cửa anh Phương Cầm một tí khoảng chừng 4 đến 5 phút rồi cùng với đoàn người đó đi ngược lên đường để đi vào hộ dân.
 
+ Điều tra viên: Lần thứ 2 anh hô ở vị trí nào?
 
- Nguyễn Văn Hải: Hô ở gần cổng nhà anh Sơn.
 
+ Điều tra viên: Lần đó anh hô mấy lần?
 
- Nguyễn Văn Hải: Hô 2 lần.
 
+ Điều tra viên: Anh hô như thế nào?
 
- Nguyễn Văn Hải: “Bắt được thì đập chết đi”!
 
Hậu quả để lại của vụ việc: 3 chiến sỹ công an bị bắt giữ, đánh đập đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc. Tài sản trong nhà anh Đậu Văn Sơn hầu như bị hủy hoại hoàn toàn, giá trị thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
 
Bị can Ngô Văn Khởi: "...vợ con đừng có gây rối. Đừng gây áp lực với chính quyền."
Bị can Ngô Văn Khởi khai: “Tôi thấy một nhóm người, chừng trên mươi người chi đó ở đường 534. Tôi thấy đông như vậy thì có chuyện chi xảy ra. Tôi có chạy xe đi ra. Vừa lúc đó, có một nhóm đang đập một người. Họ hỏi người đó: Ông là ai? Người đó bảo: Tôi là người đi lễ. Họ nói không phải. Sau đó họ đập ông ta. Tôi có hô là “Đập đi, đập đi! Đập đi, đập đi” Sau họ đập ông ta.
 
+ Điều tra viên: Việc cơ quan điều tra bắt và khởi tố anh về tội đó, anh thấy như thế nào?
 
- Ngô Văn Khởi: Đúng ạ!
 
+ Điều tra viên: Việc anh làm, anh thấy như thế nào?
 
- Ngô Văn Khởi: Việc làm quá ngông cuồng và sai ạ.
 
+ Điều tra viên: Có vi phạm pháp luật không?
 
- Ngô Văn Khởi: Có vi phạm pháp luật
 
Sau khi khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật, trả lời phóng viên, 2 bị can cho biết họ rất ân hận và nhắn gửi đến người thân và gia đình đừng làm theo mình.
 
Video Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải nhận thức việc làm của mình là sai trái
 
Bị can Nguyễn Văn Hải: “Em nhận thức được hành vi vi phạm của em là hành vi hoàn toàn sai trái pháp luật. Xin pháp luật khoan hồng, giảm bớt hình phạt. Em muốn nhắn đến gia đình vợ con là con cái đứa mô đi học thì cố gắng lo lòng mà học còn đứa mô không đi học nữa thì ở nhà cố gắng lo làm giúp đỡ cha mẹ. Đừng có làm những việc sai trái giống như bố để ảnh hưởng đến pháp luật.”
 
Bị can Ngô Văn Khởi: “ Tôi cũng nhắn nhủ với vợ con đừng có gây rối. Đừng gây áp lực với chính quyền.”
 
Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc này và truy bắt các đối tượng liên quan.
 

Nhóm PV

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác