Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:07, 29/07/2013

Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào dịp Tết Nguyên đán, Khánh cùng nhóm bạn đến một số nhà người quen để chúc Tết, đến khoảng 13h30, cả nhóm kéo nhau về nhà ông Phạm Công Phúc trú cùng xã tổ chức đánh bài ăn tiền. Khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc thì giữa Khánh và anh Đặng Lê Phương (SN 1986) trú tại xóm 11, xã Nghi Long (Nghi Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Anh Phương nghi ngờ Khánh chia bài gian lận nên đã ném bộ bài vào mặt Khánh khiến hai người xảy ra xô xát, được mọi người can ngăn kịp thời nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Nam Khánh trước vành móng ngựa
 
Đến ngày 18/2/2013, Khánh nhặt được 1 khẩu súng trên Quốc lộ 46 (giáp ranh giữa 2 xã Nghi Trường và Nghi Thạch) rồi mang đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh. Tại đây, Khánh gặp ông Đặng Huy Tân (SN 1962), bố của anh Đặng Lê Phương. Khánh khơi lại chuyện đã xảy ra trên chiếu bạc nên giữa ông Tân và Khánh lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Được mọi người can ngăn, Khánh bỏ ra về.
 
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Khánh đến nhà ông Đặng Huy Tân tìm gặp anh Đặng Lê Phương để giải quyết mâu thuẫn cũ. Tại đây, hai bên lại xảy ra cãi vã và xô xát nhau. Bức xúc vì bị đánh, Khánh liền rút khẩu súng thủ sẵn trong người ra bắn một phát vào lưng ông Tân khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, hắn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 
Trước giờ xét xử, tên sát nhân không rời mắt khỏi đứa trẻ ngồi bên cạnh người phụ nữ đang mang thai. Hắn đã có vợ và một đứa con trai 2 tuổi rất khôi ngô, vợ hắn đang mang thai đứa con thứ hai. Khoảng hơn một tháng nữa, đứa con thứ hai của hắn sẽ chào đời. Đứa con trai của Khánh nghe lời mẹ thỉnh thoảng lại đến bên cạnh bố, ngồi vào lòng Khánh và đưa tay mân mê chiếc còng số 8 mà Khánh đang phải mang. Được một lát, nó lại chạy đến bên mẹ, vỗ lên vai như dỗ dành khi thấy mẹ khóc. Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau, tai ương đang giáng xuống cho cả gia đình, chưa đủ lớn để hiểu được vì sao lại phải có mặt tại một nơi như thế này? Vì sao cả bố và mẹ nó lại luôn khóc?
 
Xét thấy, mặc dù bị cáo Nguyễn Nam Khánh thành khẩn khai báo nhưng hành vi phạm tội lại đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả chết người, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. Trước khi giết người, bị cáo Khánh lại có nhân thân xấu, năm 2008, bị TAND TP Vinh xử phạt 21 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Cướp giật tài sản”.
 
Không lâu sau đó, cũng với tội danh trên, Khánh lại bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 19 tháng tù. Ra tù chưa được bao lâu thì hắn lại tiếp tục vào tù vì tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Nam Khánh đã gục xuống khi nghe vị đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình cho hành vi côn đồ mà hắn đã gây nên.
 
Sau giờ nghị án, hình ảnh người phụ nữ mang thai 8 tháng vội chạy theo vợ của nạn nhân, quỳ xuống trước mặt van xin cho chồng mình một con đường sống, quỳ xin gia đình nạn nhân tha thứ để cho đứa trẻ sắp sửa chào đời được nhìn thấy mặt cha đã làm thắt lòng hàng chục người dự khán.
 
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh mức án chung thân về tội “Giết người”.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác