02:07, 22/07/2013
Từ tháng 4/2013, Công an xã Thạch Kim đã nhận được đơn thư của 35 hộ dân sống trên địa bàn xã về việc bị bà Trần Thị Phúc (SN 1967) trú thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim và Trần Thị Hường (SN 1978) trú thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đây là số tài sản mà gia đình các nạn nhân dành dụm cả đời mới có được, nhưng vì mắc bẫy lãi suất cao nên họ đã cho 2 nữ “đại gia” này vay.
Nạn nhân Trần Thị Lưu (SN 1968) trú thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim kể:
“Do nhà nghèo, không có việc làm nên tôi cùng chị gái là Trần Thị Thanh chỉ biết làm nghề nướng cá thuê cho người ta. Sau 15 năm lao động, hai chị em dành dụm tích góp được 150 triệu đồng và 2 cây vàng thì vừa qua, bà Trần Thị Phúc đến hỏi vay với lãi suất 15%/tháng. Vì bố đang bệnh nặng nằm liệt giường, tin tưởng bà Phúc là người cùng làng nên chị em tôi nghĩ rằng, cho bà ấy vay lấy tiền lãi mua thuốc cho bố để đỡ đần phần nào. Vậy mà sau đó, bà ta bỏ trốn khiến chị em tôi rơi vào tình cảnh lao đao, giờ đến tiền mua thuốc cho bố cũng không biết vay ai”.
Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hơn, vợ chồng ông Trần Văn Lạc - bà Trần Thị Minh (trú thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim) bị lừa 200 triệu đồng và giờ trở thành con nợ của ngân hàng cùng người thân. Theo ông Lạc, vừa qua, vợ chồng ông lên UBND xã vay được 150 triệu đồng để cho đứa con trai làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau đó, sợ không đủ nên phải đi vay mượn thêm bà con, làng xóm được 50 triệu đồng nữa.
Trong lúc vợ chồng ông Lạc đang tìm cách liên hệ với các đường dây đi xuất khẩu lao động cho con trai thì bà Phúc đánh hơi được nên tìm đến. Với lời hứa sẽ trả lãi suất 12,5%/tháng, vợ chồng ông Lạc đồng ý cho vay nhằm đỡ chết vốn, nhưng sau đó bà ta lặn không sủi tăm.
“Giấc mơ đi xuất khẩu lao động của đứa con trai xem như tan tành, đã vậy gia đình còn ôm thêm khoản nợ 200 triệu đồng cùng tiền lãi hàng tháng nữa, không biết lấy đâu ra để trả”
- Ông Lạc nghẹn ngào nói.
Trần Thị Phúc và Trần Thị Hường
Ngoài gia đình bà Lưu và gia đình ông Lạc, trên địa bàn xã Thạch Kim còn có hàng chục nạn nhân khác cũng đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an xã. Theo thống kê ban đầu, Trần Thị Phúc lừa 32 nạn nhân ở các xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu (huyện Lộc Hà) với tổng trị giá tài sản hơn 3 tỷ đồng, Trần Thị Hường lừa của 3 nạn nhân với số tiền 1,5 tỷ đồng.
Ông Đinh Ngọc Hùng - Trưởng Công an xã Thạch Kim cho biết: “Sau khi nhận được đơn cầu cứu của người dân, chúng tôi đã tiếp nhận đơn thư, tiếp xúc các nạn nhân thu thập thông tin, đồng thời trình báo lên Công an huyện Lộc Hà để phối hợp điều tra.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện Trần Thị Hường đã bỏ trốn sang Úc, còn Trần Thị Phúc có khả năng vẫn còn ở trong nước”. Ngày 17/7/2013, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Phan Xuân Phương - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hường và Trần Thị Phúc về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do hai đối tượng này còn bỏ trốn nên Công an huyện Lộc Hà đang phát lệnh truy nã.
Thành Thảo
