08:07, 16/07/2013
Vào lúc 9h ngày 10/7, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Đinh Công Tráng (TP Vinh), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội Cảnh sát cơ động Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) bỗng thấy một người phụ nữ với nét mặt hoảng hốt vừa tri hô “Cướp! Cướp!”, vừa lấy tay chỉ về phía một nam thanh niên phóng chiếc xe máy nhãn hiệu Wave mang BKS 37B2 - 198.31 có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Xác định đây có thể là một vụ trộm, cướp hoặc cướp giật tài sản, Tổ tuần tra Cảnh sát cơ động lập tức tiến hành truy đuổi, quyết tóm gọn đối tượng. Phát hiện thấy lực lượng Công an bám theo sau, nam thanh niên lại càng phóng xe với tốc độ cao hơn, không màng đến tính mạng của bản thân và những người đang đi trên đường. Tuy nhiên, cuối cùng đối tượng cũng phải chịu khuất phục trước các chiến sỹ Cảnh sát cơ động khi đến đoạn đường Cao Xuân Huy, hắn bị khống chế và bắt giữ.
Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, họ tên là Phạm Xuân Việt (SN 1992) trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Vào khoảng 8h ngày 10/7, Việt cùng với một người bạn tên Tuấn (quê ở Tân Kỳ) đi ăn sáng. Một lúc sau, Tuấn rủ Việt đi trộm xe máy trên địa bàn TP Vinh. Việt nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Tuấn điều khiển xe môtô nhãn hiệu Sirius màu đỏ chở Việt, đồng thời, đưa cho Việt một vam phá khóa. Cả hai bàn với nhau lượn lờ trên các trục đường xung quanh TP Vinh, thấy chiếc xe nào sơ hở, không có người trông giữ sẽ dùng vam phá khóa trộm xe rồi đem đi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng Phạm Xuân Việt và tang vật vụ trộm
Khi đến đoạn đường Đinh Công Tráng, Tuấn thấy một chiếc Wave màu đen dựng trước một ki-ốt bên đường. Tuấn liền dừng xe lại và nháy Việt: “Mày lấy xe đó đi!”. Việt lập tức nhảy xuống xe, thủ sẵn vam phá khóa trong người rồi đi thẳng đến chiếc xe máy. Hắn dùng vam để mở khóa xe nhưng không thành công.
Thấy thằng bạn loay hoay không mở được ổ khóa, Tuấn dựng xe ở một góc bên đường rồi nhanh chóng tiến đến, chỉ cho Việt đẩy vam sâu vào trong, sau đó dùng lực vặn thật mạnh. Nghe theo lời Tuấn, Việt làm theo thì thấy khóa đã mở. Sau đó, Việt nhanh chóng dắt chiếc xe ra đường rồi nổ máy phóng đi. Khi thấy Việt bị lực lượng Công an truy đuổi, Tuấn điều khiển xe máy bỏ trốn.
Được biết, Phạm Xuân Việt từng có tiền án về tội Trộm tài sản, bị TAND thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương xét xử 16 tháng tù giam. Hơn 5 tháng sau khi mãn hạn tù, hắn lại tiếp tục lao vào con đường phạm pháp.
Hiện, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao đối tượng Phạm Xuân Việt cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, tiến hành trao trả chiếc xe máy cho chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1991) trú tại xóm 12, xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, là nạn nhân trong vụ trộm xe máy nói trên.
Chị Hiền cho biết: Vào lúc 8h45, chị đang dựng xe máy trước ki-ốt Dũng Thảo trên đường Đinh Công Tráng rồi đi vào trong ki-ốt. Khoảng 10 phút sau, chị Hiền quay trở ra thì tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy của mình biến mất. Tâm trí hoang mang, hoảng hốt, chị nhanh chân chạy ra đường tìm kiếm xung quanh thì phát hiện, cách ki-ốt một đoạn có một nam thanh niên đang đạp nổ xe máy của mình, rồi tăng ga bỏ chạy. Vừa lúc đó, chị may mắn được các chiến sỹ Cảnh sát cơ động kịp thời giúp đỡ, tóm gọn đối tượng và tìm lại được tài sản cho chị.
Trước đó, ngày 3/7, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra cũng đã phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo RC mang BKS 37V3 - 9214, là tang vật của một vụ trộm xảy ra cách đây hơn 2 năm. Qua xác minh tại Phòng PC67, đơn vị đã xác nhận được chủ nhân của chiếc xe máy Nouvo RC là anh Nguyễn Bá Khiêm (SN 1974) trú tại khối 1, thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.
Ngay sau đó, Đại đội Cảnh sát cơ động đã liên lạc và làm thủ tục trao trả xe cho anh Khiêm.
Hằng Nga
