08:07, 04/07/2013
Trên đường từ Quảng Ninh đi Quảng Trị, khi đến địa bàn tỉnh Nghệ An, y tiếp tục bị lực lượng tuần tra hóa trang Đội Cảnh sát Môi trường bắt quả tang với đầy đủ tang, vật chứng.
Giữa buổi chiều ngày 27/6, tại khu vực Bến xe Vinh xuất hiện một thanh niên dáng điệu không bình thường với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Vinh đã bí mật bám sát, theo dõi mọi di biến động của đối tượng này. Từ khu vực Bến xe Vinh, người thanh niên đi bộ vào khu vực khối 4, phường Lê Lợi như đang tìm kiếm ai. Bất ngờ, đối tượng đang bị theo dõi chạy nhanh vào con hẻm, cắt đứt sự bám đuổi của lực lượng tuần tra.
Trước tình thế này, đại úy Nguyễn Chí Hiếu - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Môi trường đã điện báo cáo nhanh kế hoạch truy bắt đối tượng cho thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng Công an thành phố Vinh. Rất nhanh gọn, lực lượng tuần tra ngoài đại úy Nguyễn Chí Hiếu còn có thượng úy Lương Trường Minh và trung úy Bùi Toại đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố quyết tìm bằng được đối tượng vừa lẩn trốn.
Đối tượng Bùi Văn Năm
|
Khó khăn cho lực lượng truy bắt là địa bàn đối tượng đang tá túc tương đối phức tạp về an ninh trật tự, có nhiều cơ sở nghỉ trọ, có một số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội về đây thuê trọ để hành nghề. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ thâm nhập gần như khắp địa bàn khối 4, nhưng đối tượng cần tìm vẫn chỉ là một ẩn số.
Vệc truy tìm đang gặp khó khăn, Phó Đội trưởng Nguyễn Chí Hiếu bỗng lóe lên một ý tưởng, cho các trinh sát thâm nhập vào những người chuyên hành nghề xe máy lai ở quanh khu vực Bến xe Vinh, nhất là khu vực khối 4, phường Lê Lợi. Ý tưởng này đã mang lại hiệu quả tức thì. Khi trinh sát lân la hỏi mấy người hành nghề xe máy lai phía cuối đường vào địa bàn khối 4 thì được họ cung cấp: Vừa có 1 thanh niên lạ mặc áo đen cộc tay thuê xe ôm đi.
Nhưng đưa người thanh niên ấy đi đâu thì họ không biết. Một trinh sát trong vai là anh trai đi tìm người thanh niên bỏ nhà đi đã khẩn khoản với người hành nghề xe máy lai: “Bác làm ơn, làm phúc chỉ cho nơi mà bạn của bác vừa chở em cháu đi”. Cảm thông với nỗi lòng của người anh trai, bác đi xe máy lai nói: “Hình như đi về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai hay Lê Hồng Phong gì đó!”. “Thế bác có điện thoại của bạn bác không?” - Một trinh sát hỏi. “Ừ, bác có…”.
Qua cuộc điện thoại của hai người hành nghề xe máy lai, Tổ tuần tra hoá trang biết được, đối tượng nghi vấn cần tìm hiện đang ở khu vực số 4, đường Lê Hồng Phong. Ngay lập tức, theo lệnh của Tổ trưởng Tổ tuần tra, các trinh sát đã có mặt kịp thời tại địa điểm vừa nêu trên. Đúng 18 giờ cùng ngày, đồng loạt các trinh sát xuất hiện. Có tật giật mình, đối tượng liền bỏ chạy, song đã bị lực lượng truy bắt quật ngã. Khám xét người đối tượng, Tổ tuần tra hóa trang đã thu giữ được 0,26 gam hêrôin, 16 triệu đồng, 1 điện thoại đi động.
Trước cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai, tên là Bùi Văn Năm (SN 1987) trú ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Là đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào Trung tâm cai nghiện ma túy 2 năm. Ra khỏi Trung tâm năm 2008, y vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi.
Lần này, trên đường từ Quảng Ninh đi Quảng Trị, khi đến Nghệ An thì bị lực lượng Tổ tuần tra hóa trang thuộc Đội Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Vinh bắt giữ với tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy với đầy đủ tang, vật chứng. Hiện tại, đối tượng và tang vật đã được chuyển giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng án.
Thành Trung
