08:06, 18/06/2013

Khoảng 12h ngày 12/6, sau khi ăn cơm xong, Chiến nói dối vợ đến nhà bạn tại xóm 7, xã Diễn Xuân bàn chuyện làm ăn. Nghĩ chồng thay đổi suy nghĩ, thương vợ thương con, lo toan việc nhà, vợ Chiến để chồng đi ra khỏi nhà mà không một phút đắn đo, suy nghĩ như bao lần trước.
 
Quá trưa rồi xế chiều không thấy chồng về, vợ Chiến nóng lòng nghĩ khôn nghĩ dại. Đang dài cổ chờ ngóng chồng thì đến 16h cùng ngày, vợ Chiến nhận được tin báo, chồng mình đã bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. 
 
Có mặt tại Công an xã Diễn Xuân, nhìn chồng bị còng tay, trước mặt là tang vật 1 tép hêrôin, vợ Chiến thêm một lần đau lòng, tủi thân về người chồng vô tâm với gia đình, vợ con.
Công an xã bàn giao Chiến cho Công an huyện Diễn Châu
 
Sau khi nói dối vợ ra khỏi nhà, Chiến dạo một vòng khắp xã. Khi đến xóm 7, biết gia đình anh Ngô Sỹ Quang đang ngủ trưa, Chiến đi thẳng vào nhà và “tia” thấy chiếc điện thoại Nokia để trên bàn. Như mèo thấy mỡ, nhìn trước ngó sau thấy an toàn, Chiến liền lấy chiếc điện thoại di động bỏ vào túi. Khi con trai anh Quang phát hiện ra có kẻ lạ vào nhà lấy trộm điện thoại liền tri hô thì Lê Đức Chiến nhanh chóng trốn thoát. Anh Quang đuổi theo và được người dân cho biết, đối tượng lấy trộm tài sản của anh là Lê Đức Chiến trú ở xóm 7. Anh Quang liền báo cho Công an xã Diễn Xuân để bắt giữ.
 
Nhận được tin báo, đồng chí Nguyễn Văn Đường - Trưởng Công an xã Diễn Xuân đã huy động toàn bộ Ban Công an xã tổ chức chặn khắp các ngả đường bắt Cao Đức Chiến để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản như tin báo. 
 
Đến 23h30 cùng ngày, Ban Công an xã Diễn Xuân mới bắt được Chiến và đưa về Công an xã. Kiểm tra người Lê Đức Chiến, Ban Công an xã phát hiện, thu giữ 1 tép hêrôin và hơn 150.000 đồng tiền mặt. Khi hỏi chiếc điện thoại mà Chiến lấy trộm của anh Quang vào buổi trưa thì Chiến khai báo, đã bán được 350.000 đồng, sau đó mua 1 tép hêrôin hết 200.000 đồng.
 
Sau khi lập biên bản phạm pháp quả tang, chiều 13/6, Ban Công an xã Diễn Xuân đã bàn giao Cao Đức Chiến cùng tang vật cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Theo Trưởng Công an xã Diễn Xuân cho biết, Lê Đức Chiến sinh năm 1968, là đối tượng nghiện ma túy nặng. Chiến đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, Lê Đức Chiến cũng đã 2 lần buộc phải đưa vào Trung tâm giáo dục ở Nghệ An và Quảng Bình. Nhưng khi trở về địa phương, Chiến vẫn tìm đến bạn xấu và tái nghiện trở lại.
 
Trước đó 3 ngày, Chiến đã bị Công an xã Diễn Xuân tạm giữ 1 xe máy vì không có giấy tờ. Chiến khai là mua tại 1 hiệu cầm đồ. Trong khi Công an xã Diễn Xuân đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc chiếc xe không giấy tờ trên, thì Chiến lại bị bắt về tội Trộm cắp tài sản và Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Rồi đây, Lê Đức Chiến lại thêm một lần nữa phải đối mặt với cảnh tù tội, để lại vợ con sống trong cảnh khốn khó, buồn tủi, nhất là những lúc tối lửa tắt đèn.

Hữu Trọng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác