08:06, 10/06/2013
Sau vài ngày bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Vinh dường như đã tỏ ra hối hận về những hành vi của mình. Hỏi gã tại sao lại tự châm lửa đốt nhà mình, gã đáp cộc lốc: “Đang cãi nhau với bố mẹ, lại sẵn hơi men trong người nên đốt cho hả giận”.
- Tại sao lại đánh Công an?
Gã ấp úng, mặt cúi gằm xuống đất.
- Em uống nhiều quá, không biết mình làm gì…
Vinh biện minh rằng, hôm đó vì say rượu nên hắn không làm chủ được mình, nhưng cả xã không ai là không biết đến “tên tuổi” của Vinh. Lê Văn Vinh (SN 1983) trú xóm Hà Long, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn vốn là một thanh niên ngang ngược, ngổ ngáo, thích gây chuyện với mọi người nên trong làng, ngoài xã không ai dám tiếp xúc với gã, kể cả đám thanh niên trong làng.
Đối tượng Lê Văn Vinh
Từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, năm 2003, Vinh đi nghĩa vụ quân sự, những tưởng môi trường quân đội sẽ giúp cho Vinh từ bỏ được bản tính ương ngạnh, phá phách nhưng khi trở về, gã vẫn chứng nào tật nấy khiến cha mẹ bất lực. Vinh có người yêu, đó là một cô gái hiền lành, nết na.
Hai gia đình đã qua lại và chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Con trai chuẩn bị lấy vợ, dù ở quê, nhà chẳng dư giả gì nhưng bố mẹ Vinh vẫn dành dụm, tích góp để chuẩn bị đám cưới cho con thật chu tất, những mong Vinh yên bề gia thất sẽ thay đổi tính nết, tu chí làm ăn. Thế nhưng, do mâu thuẫn trong gia đình mà gần một tuần nay, Vinh và bố mẹ luôn xảy ra to tiếng.
Nguyên nhân là vì Vinh không lo làm ăn mà suốt ngày xin tiền đi chơi nên bị bố mẹ trách móc, phê bình. Hễ không ở nhà thì thôi, nhưng về đến nhà là Vinh lại gây chuyện, phá phách chán rồi bỏ đi uống rượu.
Chiều 1/6, sau khi đi uống rượu về, Vinh lớn tiếng cãi nhau với bố mẹ. Trong cơn giận dữ, Vinh đã châm lửa đốt kho chứa rơm và thức ăn cho trâu bò của gia đình. Ngọn lửa bùng phát, nhanh chóng lan nhanh có nguy cơ lan lên nhà trên và nhà hàng xóm. Sau khi đám cháy xảy ra, người nhà và hàng xóm của Vinh đã tìm cách để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng Công an.
Thời tiết nắng nóng, hanh khô, ngọn lửa lại bắt nguồn từ rơm, rất dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng lớn. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt làm đổ mái nhà kho. Tất cả người dân trong xóm đã chạy đến mang theo dụng cụ để khống chế ngọn lửa. Lúc này, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an xã và đồng chí Danh - Phó Trưởng Công an xã Vân Diên cũng nhanh chóng đến nhà Vinh cùng người dân dập tắt đám cháy. Một lúc sau, lực lượng Công an huyện cũng có mặt tại hiện trường.
Hiện trường vụ cháy
Trong lúc lực lượng Công an và bà con nhân dân đang “chiến đấu” với giặc lửa thì Lê Văn Vinh ra sức chửi bới, mạt sạt, xúc phạm mọi người. Gã còn nhảy xuống giếng của gia đình để ngăn cản không cho mọi người bơm nước lên để dập lửa.
Đỉnh điểm, gã chạy vào nhà lấy một thanh thép ra đánh hai đồng chí Trưởng và Phó Công an xã. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an xã Vân Diên cho biết:
“Lúc đó, tôi đang báo cáo sự việc với đồng chí Kiên - Phó Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH thì thấy Vinh từ trong nhà chạy xộc ra, tay lăm lăm thanh thép đánh mạnh vào người đồng chí Danh, sau đó đánh vào người tôi. Do quá bất ngờ nên chúng tôi không thể tránh được. Rất may chúng tôi chỉ bị thương phần mềm”.
Sau gần một giờ nỗ lực dập tắt ngọn lửa, đến 17 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lê Văn Vinh bị bắt và đưa về trụ sở Công an làm việc. Trở lại nhà Vinh vài ngày sau khi vụ cháy xảy ra, khung cảnh hoang tàn, xơ xác và không khí ảm đảm bao trùm lên căn nhà.
Những bức tường loang lổ, đen kịt, từng đống gạch, ngói vỡ vụn ngổn ngang, những đống rơm cháy dở chưa được dập tắt kỹ nên vẫn còn đang bốc khói, chỉ cần một ngòi lửa nhỏ là có thể bùng cháy lại bất cứ lúc nào. Sau khi con trai bị bắt vì hành vi “Chống người thi hành công vụ”, bố mẹ Vinh cũng không còn tâm trạng để dọn dẹp.
Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang củng cố hồ sơ để sớm truy tố đối tượng Lê Văn Vinh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Huyền Thương - Vương Linh
