02:05, 27/05/2013

Chiều 19/5, Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh nhận được đơn trình báo của chị V.T.K.V., sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM với nội dung: Cách đây 3 ngày, chị tình cờ quen một người bạn trai tên là Nguyễn Văn Lâm, hai người đã đi chơi với nhau hai lần. Ba ngày sau, tức trưa ngày 19/5, Nguyễn Văn Lâm cùng với một người bạn tên Long và người yêu của Long đến rủ chị V.T.K.V. đi ăn cưới. Sau khi ăn cưới xong, cả 4 người về nhà Long thuộc khối 9, phường Hồng Sơn để nghỉ trưa. Long và người yêu của Long ở tầng dưới, còn Lâm và V. thì lên phòng ngủ trên tầng 2 của nhà Long để nghỉ. Tại đây, chị V. ngồi chơi vi tính, còn Lâm nằm trên giường.
 
Thấy trong phòng chỉ có mỗi Lâm và V., thú tính trong con người Lâm nổi lên. Không kiềm chế được, hắn tiến đến chỗ V., ôm ghì lấy V. và đòi quan hệ với V.. Chị V. đã dùng hết sức lực đẩy hắn ra và chống cự quyết liệt. Tuy nhiên, Lâm vẫn không chịu dừng lại. Như một con thú say mồi, Lâm tát mạnh vào mặt chị V. 3 cái, rồi bóp cổ và đe dọa chị V.: “Mi có tin tau giết mi không?”. Do quá hoảng sợ, không còn cách nào khác, chị V. đành phải để cho hắn thực hiện hành vi thú tính.
 
Sau khi bị Lâm cưỡng hiếp, chị V. bất tỉnh tại chỗ. Một lúc sau, V. tỉnh dậy và kêu đau tim, thấy vậy Lâm đưa chị V. đến Bệnh viện Thành An - Sài Gòn cấp cứu. Tuy nhiên, lúc này mục đích của chị V. là muốn Lâm đưa chị đến bệnh viện, để chị có thời gian kêu cứu. Sau khi đưa chị V. đến bệnh viện, Lâm đứng đợi ngoài cổng bệnh viện. Thấy vậy, chị V. giả vờ làm thủ tục khám bệnh, sau đó chị lập tức chạy lên tầng 4 Bệnh viện Thành An - Sài Gòn cầu cứu. Tại đây, các nhân viên và bảo vệ Bệnh viện đã đưa chị V. lên Công an phường Hồng Sơn trình báo, trong khi Lâm vẫn đứng ngoài cổng Bệnh viện chờ chị V..
 
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của chị V.T.K.V., Công an phường Hồng Sơn lập tức vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Một Tổ công tác có nhiệm vụ lấy toàn bộ lời khai của chị V., còn tổ khác nhanh chóng bố trí lực lượng mật phục, truy bắt đối tượng. Nhanh chóng, Lâm bị tra tay vào còng số 8 khi hắn vẫn còn lởn vởn trước cổng Bệnh viện Thành An - Sài Gòn và sau đó bị áp giải về trụ sở Công an để lấy lời khai.
 
Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng Nguyễn Văn Lâm phủ nhận hết toàn bộ lời khai của chị V. và một mực quanh co chối tội. Lâm khai, hắn có ý định cưới chị V. về làm vợ nên cả hai tự nguyện quan hệ với nhau.
 
Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như dựa vào các dấu vết trên người Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng và nạn nhân giằng co nhau, Công an phường Hồng Sơn kết luận, đây là một vụ hiếp dâm. Cán bộ Công an phường kiên quyết đấu tranh, cuối cùng đối tượng cũng đã chịu cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.
 
Hiện, Công an phường Hồng Sơn đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Lâm cho Công an TP Vinh xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người dân, chỉ vì một phút nông nổi mà đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Đặc biệt các bạn nữ, cần tránh xa không gian riêng tư, vắng vẻ khi ở bên người khác giới, để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc như trên.

Hằng Nga - Lê Hoa

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác