08:05, 04/05/2013

Sinh năm 1977, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nguyễn Thị Tố Nga, một thời thuộc diện sắc sảo trong kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, Nga lại không phát huy thế mạnh bản năng vốn có của mình, mà chỉ nghĩ đến làm giàu bằng con đường bất chính. Rồi bàn tay của Nguyễn Thị Tố Nga cũng “dính chàm”, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy. 
 
Năm 2010, Nguyễn Thị Tố Nga được đặc xá ra tù trở về địa phương. Có lẽ ngần ấy thời gian cải tạo chưa đủ “ngấm đòn” để Nga cải tà quy chính trở thành người công dân có ích cho xã hội. Sau khi trở về địa phương sống một thời gian, vợ chồng bỏ nhau, Nguyễn Thị Tố Nga tìm đến phường Cửa Nam, TP Vinh thuê phòng tạm trú tại đây, nhưng không có công ăn việc làm ổn định.
 
Sự xuất hiện của Nga nơi xóm trọ, một người đàn bà không chồng, đi đâu, làm gì không ai hay biết, khiến người dân ở đây lấy làm khó hiểu. Đặc biệt sự đi đêm về khuya, nhất là những động thái, cử chỉ bất thường của Nga trong thời gian gần đây trở thành “tâm điểm” đáng quan tâm của lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Cửa Nam, TP Vinh.
Đối tượng Nguyễn Thị Tố Nga
 
Đúng như nhận định, qua một thời gian theo dõi, Công an phường Cửa Nam đủ cơ sở để khẳng định, Nguyễn Thị Tố Nga là đối tượng sống bằng nghề mua bán trái phép các chất ma túy. Qua quá trình theo dõi, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an phường Cửa Nam nhận được tin báo, đêm 26/4, Nguyễn Thị Tố Nga rời khỏi phòng trọ mang theo ma túy để bán cho các đối tượng có nhu cầu.
 
Ngay sau đó, Trung tá Cao Đăng Đường - Trưởng Công an phường Cửa Nam, TP Vinh giao cho 2 đồng chí Phó Trưởng Công an phường là trung tá Nguyễn Mạnh Hùng; đại úy Hồ Thiên Tùng cùng đại úy Hoàng Nghĩa Thông và thượng úy Hồ Tuấn Anh tổ chức triển khai kế hoạch bắt quả tang Nguyễn Thị Tố Nga.
 
Khoảng 21h ngày 26/4, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thị Tố Nga thuê xe lai chở đến Khách sạn Asean, tại phường Hồng Sơn, TP Vinh để bán ma túy cho một đối tượng có nhu cầu. Phương án bắt quả tang được Tổ công tác tổ chức triển khai khá bài bản, nhưng với kinh nghiệm một thời trong việc mua bán ma túy, sợ bị lộ, Nga thay đổi và chuyển hướng “giao hàng” tại một khách sạn ở phường Cửa Nam. Biết được ý đồ của Nga, Tổ công tác chia làm 2 mũi đề phòng sự manh động của Nga.
 
Khoảng 21h30 cùng ngày, Nga xuất hiện tại Khách sạn Phương Huy, thấy không an toàn, Nguyễn Thị Tố Nga lại yêu cầu xe lai chở xuống cầu Bến Thủy 2. Sự thay đổi đột ngột của Nguyễn Thị Tố Nga khiến các trinh sát rất vất vả trong quá trình theo dõi. Tuy nhiên, mọi dự đoán của các trinh sát đối với Nguyễn Thị Tố Nga lần này hoàn toàn chính xác.  
 
Đúng 0h10 ngày 27/4, Nguyễn Thị Tố Nga lọt vào điểm mật phục của Tổ công tác Công an phường Cửa Nam tại khu vực cầu Bến Thủy 2. Trước khi giao “hàng”, Nga yêu cầu người điều khiển xe lai dùng đèn pha chiếu vào các khu vực xung quanh đề phòng sự mật phục theo dõi của Công an. Ngay sau đó, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Khi Nga vừa lấy trong người ra một túi nhỏ đựng ma túy đá và chưa kịp giao cho người đàn ông lạ, bất ngờ Tổ công tác Công an phường Cửa Nam lao ra bắt giữ.
 
Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, trọng lượng 30 gam. Riêng người chở xe lai thuê cho Nga và đối tượng lạ mặt lợi dụng sơ hở, đêm tối đã chạy thoát. Khám xét nơi ở tạm trú của Nga, tại phường Cửa Nam, lực lượng Công an phát hiện, lập biên bản thu giữ tiếp 0,6 gam hêrôin. Khi biên bản khám xét hoàn tất thì kim đồng hồ chỉ 4h30 ngày 27/4.
 
Sau một đêm thức trắng, sáng 27/4, sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an phường Cửa Nam đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Tố Nga và tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Hữu Trọng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác