Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

06:04, 05/04/2013

Chiều ngày 4/4, trực ban Công an phường Trung Đô, TP Vinh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực khối 10, phường Trung Đô.
 
Khi lực lượng công an có mặt thì nghe tiếng hô hoán của người dân. Một đối tượng phóng xe máy bỏ chạy, còn một đối tượng xách theo một chiếc cặp chạy ra từ nhà số 2, ngõ 298B, đường Ngô Thì Nhậm. Các chiến sỹ đã tiến hành truy đuổi và bắt gọn đối tượng trên.
 
Tại trụ sở Công an phường Trung Đô, đối tượng khai tên là Tôn Thất Dương (SN 1978) trú tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh. Đây là đối tượng nghiện lâu năm, trộm cắp chuyên nghiệp, đã có 5 tiền án về trộm cắp và cướp tài sản. Chiếc cặp đối tượng mang theo là chiếc máy tính xách tay vừa trộm được.
 
Khám xét trên người, thu giữ 2 dao nhọn Thái Lan, 1 ĐTDĐ, 1 chiếc kìm, 273 chiếc chìa khóa được giấu khắp người. Tại cơ quan công an, Dương khai nhận y cùng đồng bọn lượn lờ xung quanh khu vực này thì thấy nhà số 2, ngõ 298B, đường Ngô Thì Nhậm vắng người nên đột nhập vào, đồng bọn ở ngoài cảnh giới.
 
Dương dùng những chìa khóa thủ sẵn thử mở khóa phòng trọ của em Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) trú xóm 1, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, hiện là sinh viên trường ĐH Vinh. Sau khi thử khá nhiều chìa, Dương đã mở được cửa phòng và “cuỗm” luôn chiếc máy tính xách tay trên bàn.
 
Thủ đoạn của Dương là thường xuyên mang theo nhiều loại chìa khóa khác nhau, tìm đến các khu nhà trọ của sinh viên để thử mở cửa, nếu may mắn gặp chìa trùng khớp với ổ khóa thì có thể vô tư “khoắng” đồ. Nhờ cách này, Dương cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt khá nhiều vụ trộm.
 
Công an phường Trung Đô đã chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Tôn Thất Dương
 
Hơn 200 chiếc chìa khóa dùng để "hành nghề"

Hữu Thành

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác