Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

03:11, 12/11/2012

Có mặt tại nơi diễn ra phiên tòa xét xử lưu động, nhìn 3 mẹ con chít khăn tang trên đầu, mắt đẫm lệ, nhiều người không cầm được lòng. Suốt buổi xét xử, người quả phụ và 2 cô con gái đại diện quyền hợp pháp phía bị hại nghẹn lòng không nói thành lời.
 
Về dân sự, bà chỉ đề nghị rằng 2 cô con gái còn tuổi ăn tuổi học, còn bà thì nay đau mai ốm, lại nuôi mẹ chồng già yếu, không biết cuộc sống gia đình và tương lai của các con sẽ ra sao, trong khi chồng không còn nữa, mong tòa soi xét. Bà nói chưa dứt lời, 2 người con gái nắm tay mẹ khóc.
 
 
Chưa đến giờ xét xử, nhưng hàng trăm người dân địa phương xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đã tập trung kín hội trường xã để theo dõi phiên tòa xét xử vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Khi nhìn thấy bị cáo được dẫn vào đứng trước vành móng ngựa, mặt non choẹt, có người tỏ lòng thương hại, nhưng cũng có người cho rằng lớp trẻ thanh niên mới lớn mà ôm vô lăng thường hay “bốc” như phóng nhanh, dành đường, vượt ẩu, thậm chí rượu chè be bét, coi mạng người như rơm...
 
Bị cáo Nguyễn Huy Dinh tại phiên toà
Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Nguyễn Huy Dinh trú ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi học xong lớp 12, Dinh không thi đại học, thích làm tài xế vi vu trên đường. Khi có bằng lái xe ôtô trong tay, tháng 7/2011, Dinh được một Công ty THNH có trụ sở đóng tại TP Vinh hợp đồng lái xe ôtô tải.
 
Ngày 26/7/2012, (sau một năm cầm vô lăng), Nguyễn Huy Dinh điều khiển xe ôtô BKS 37C - 017.01, đi vào cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh lấy dầu và về nhập tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau đó, Dinh điều khiển xe sang TP Vinh thay lốp. Thay lốp xong, Dinh đến một quán ở gần trường Đại học Vinh ăn cơm trưa. Khoảng 22 giờ 30 phút, Dinh điều khiển xe ôtô vào cảng Vũng Áng tiếp tục chở dầu.
 
Khi đi qua cầu Bến Thủy, thấy trong người mệt, buồn ngủ, Dinh điều khiển xe ôtô vào bên lề đường nằm ngủ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Dinh tỉnh dậy và tiếp tục điều khiển xe ôtô vào cảng Vũng Áng. Khoảng 15 giờ 50 phút, khi đi đến Km 475+500 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì Dinh ngủ gật.
 
Xe ôtô BKS 37C - 017.01 chạy tự do và va vào cột thủy trí số H5 ở mép đường bên phải hướng TP Vinh đi thị xã Hồng Lĩnh và đâm vào xe ôtô biển kiểm soát 37A - 004.53 của hãng taxi Vạn Xuân. Sau vụ đối đầu với xe taxi, hậu quả, anh Lê Công Tình, người điều khiển xe taxi chết ngay tại chỗ, hai xe bị hư hỏng một số bộ phận, riêng xe taxi hầu như bị biến dạng hoàn toàn và hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng trên 200 triệu đồng.
 
Ngay sau đó, Nguyễn Huy Dinh bị Cơ quan CSĐT huyện Nghi Xuân bắt giam giữ, phục vụ công tác điều tra về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Ngày 4/11/2012, tại xã Xuân Lam, TAND huyện Nghi Xuân đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động, đưa Nguyễn Huy Dinh ra xét xử về tội danh trên, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Dinh 27 tháng tù giam. Về phần dân sự, tòa yêu cầu Nguyễn Huy Dinh phải bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu đồng tiền mai táng; ngoài ra phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ đẻ của nạn nhân 500.000 đồng/tháng cho đến khi qua đời và 1.050.000 đồng/tháng cho con gái anh Lê Công Tình cho đến khi đủ 18 tuổi.
 
Về phía trách nhiệm giữa 2 cơ quan liên quan trong vụ án, tòa tuyên bố phía Công ty TNHH có chiếc xe ôtô BKS 37C - 017.01 do Nguyễn Huy Dinh điều khiển gây ra tai nạn phải đền bù cho Công ty có xe taxi BKS 37A - 004.53 do anh Tình điều khiển số tiền trên 270 triệu đồng. Vụ án trên là tiếng chuông cảnh báo cho những ai còn coi thường pháp luật, bất chấp luật lệ ATGT, nhất là các tài xế khi ôm vô lăng.

Hữu Trọng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác