02:11, 09/11/2012
19 giờ ngày 3/11/2012, Lưu Xuân Phương (SN 1985) trú xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành sau khi ăn cơm xong lấy xe máy lên cầu Diệu, thuộc xóm 12, xã Văn Thành để đi thả trúm (bắt lươn).
Cùng lúc, Lưu Xuân An (SN 1986) trú cùng xóm cũng ra đó bắt lươn ở cánh đồng Nhà Tràm thuộc xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.
Hai người vừa bắt vừa nói chuyện: “Chúng ta mất công bắt lươn mà cứ có kẻ nào trộm lươn của ta. Hôm nay ta phải rình bắt cho bằng được!”. Bàn xong rồi 2 người thống nhất ra về khoảng 3 - 4 giờ thì ra xem. Rồi 2 người ai về nhà nấy.
Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau (ngày 4/11/2012), Phương trở dậy. Nhớ lời hẹn nên Phương đi xe máy lên nhà An rủ An đi cùng. Trước khi đi, Phương vào bếp lấy 1 cây gậy bằng tre. An cũng lấy 1 tuýp sắt cầm theo. Đến đoạn cầu xi-măng Phương và An còn nhặt mỗi người 1 nửa viên gạch bể.
Đối tượng Lưu Xuân Phương
Khi đi đến bờ kênh thấy trên đồng mà 2 người thường hay bắt lươn có 1 người đang soi đèn kích điện. Đó là anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1966) trú ở xóm 12, xã Văn Thành. Hai người đến, Phương nói: “Ông giật trúm nhà cháu”. Ý Phương nói anh Hùng bắt trộm lươn của 2 người. Hùng quay lại giơ 2 que kích điện lên vô tình “kích” phải người Phương.
Bị đau Phương kêu An cứu. An nhảy vào cầm tuýp sắt, Phương cầm gậy tre đánh liên tiếp vào người Hùng. Hai bên giằng co một lúc. Phương, An còn cầm gạch đánh Hùng. Hùng lăn ra đất, nói: “Tau mới bắt trộm lần đầu, có gì tha cho tau”. Phương, An thấy máu ra nhiều nên không đánh anh Hùng nữa và bỏ ra về.
Đi được một đoạn, Phương nói với An: “Ta quay lại coi ông ấy có bị chi không?”. Hai người quay lại thấy anh Hùng nằm đó nhưng không nhúc nhích nữa. Phương lật người lên, An sờ mũi không thấy thở. Xác định anh Hùng đã chết, hai tên mất cả hồn vía, mạnh ai nấy chạy về nhà. 5 giờ sáng hôm đó Phương thu xếp đồ đạc rồi bắt xe trốn sang Lào. Còn An hoảng loạn như kẻ mộng du.
Mãi đến tối hôm đó (4/11/2012) tin về cái chết của anh Nguyễn Xuân Hùng mới được báo lên Công an huyện Yên Thành. Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo tổ công tác gồm 7 trinh sát, điều tra viên do trung tá Phan Xuân Mai - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH chỉ huy xuống hiện trường điều tra, xác minh.
Qua khám nghiệm hiện trường, anh Hùng bị 7 vết thương trên người. Ngoài ra không ai biết gì về nguyên nhân cái chết này. Tổ công tác chia thành nhiều mũi đi sâu nắm tình hình ở các xã quanh khu vực. Do bị lung lạc tinh thần, lại thấy công an bủa vây khắp nơi nên vào lúc 8 giờ ngày 5/11/2012, Lưu Xuân An ra tự thú. An khai cùng với Lưu Xuân Phương dùng gậy, gạch đánh gây nên cái chết đối với anh Nguyễn Xuân Hùng.
Lưu Xuân Phương trốn sang Lào trú ngụ nhà người thân tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay, tổ công tác đi sâu vận động quần chúng, nhất là bà con thân thích của Phương, ngày 7/11/2012, Phương từ Lào về đến cơ quan công an đầu thú.
Trần Hoài Ngọc
