Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
03:09, 19/09/2012
Điều đáng nói trong phiên tòa này bị cáo là người chỉ vì một chút nóng nẩy sau khi uống rượu đã không làm chủ được bản thân gây nên cái chết cho chính em ruột của mình.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, vào khoảng 17h30 ngày 13/5/2012, sau khi gia đình ông Vi Văn Luận cùng các con trai Vi Văn Tùng sinh năm 1986, Vi Văn Liền sinh năm 1988 và Vi Văn Sỏi sinh năm 1990 đi liên hoan chia tay với gia đình ông Vi Văn Hân là anh trai của ông Luận ở cùng bản để di dời đến nơi ở mới vì bản Đon là vùng lòng hồ thủy điện Hủa Na.
Ông Luận nói Liền chở ông đi đến bản Mường Piệt, xã Thông Thụ xem đất để mua làm nhà cho gia đình di dời đến nơi ở mới thì Sỏi không giao xe máy cho Liền để chở bố đi, nên hai anh em cãi nhau, rồi Sỏi đi lên nhà nói với ông Luận: “Bố không được đi”, ông Luận nói lại: “Xe là xe của bố, nếu con không đi thì để thằng Liền đi, ai tỉnh thì đi”.
Nghe bố nói vậy nhưng Sỏi vẫn không giao xe máy mà còn lấy chiếc đèn pin trong nhà ném xuống đất, và nói với Liền: “Mày muốn đi chết thì đi một mình”. Anh Vi Văn Tùng cũng nói với ông Luận: “Bố say rồi ở nhà ngủ đi, đừng có đi”.
Bị cáo Vi Văn Liền tại phiên tòa
Liền đi lên nhà vào trong bếp lấy một con dao nhọn dắt vào trong quần phía trước bụng, sau đó Liền đi xuống nhà, đi ra sân bóng nói với Sỏi: “Thích thì ra đây mà đánh”. Sỏi trả lời: “Đập cho hắn chết luôn”, rồi chạy lại bờ rào gần đó rút một cọc rào chạy đuổi theo Liền khoảng 50m rồi lao vào đánh Liền, đánh nhát thứ nhất trúng vào má bên trái, Liền nói: “Đừng đánh nữa, anh có dao đấy”.
Sỏi vẫn đánh nhát thứ hai thì Vi Văn Liền dơ tay trái đỡ, bắt được gậy của Sỏi rồi kéo về phía mình, đồng thời rút dao nhọn từ trong người ra đâm một nhát vào ngực trái của Vi Văn Sỏi. Đâm xong Liền vất dao bỏ chạy. Vi Văn Sỏi kêu cứu thì được anh Tùng và mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng anh Sỏi đã chết ngay sau đó.
Tại phiên tòa, gia đình ông Luận vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đau lòng đã xẩy ra, những giọt nước mắt của ông Luận và người thân đã nói lên tất cả. Ông Luận đứng trả lời trước tòa chỉ mong tòa xem xét vì dù sao chuyện cũng đã xẩy ra, xin tòa xử nhẹ tội cho Vi Văn Liền, mong Vi Văn Liền cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.
Xét mực độ phạm tội của bị cáo, cần phải cách li bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian dài để cải tạo, nhận ra lỗi lầm của mình, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Vi Văn Liền 8 năm tù giam về tội giết người.
PV
