Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201405/chang-hoa-si-voi-nhung-bo-truyen-tranh-gay-sot-tren-mang-480069/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201405/chang-hoa-si-voi-nhung-bo-truyen-tranh-gay-sot-tren-mang-480069/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chàng họa sĩ với những bộ truyện tranh gây "sốt" trên mạng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 04/05/2014, 08:10 [GMT+7]

Chàng họa sĩ với những bộ truyện tranh gây "sốt" trên mạng

(Congannghean.vn)- “Nghiện” truyện tranh từ tấm bé, cậu bé ấy đã nuôi dưỡng ước mơ của mình và không ngừng miệt mài theo đuổi niềm đam mê ấy. Không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng những tác phẩm truyện tranh về câu chuyện ở lứa tuổi 20 trước ngưỡng cửa cuộc đời, về tình cảm gia đình, về những giá trị lịch sử của đất nước đã làm nên “cơn sốt” trên mạng internet. Phía sau của những trang vẽ ấy là Bùi Đình Thăng hay còn gọi là Thăng Fly.

Lớp học vẽ ở ngôi nhà anh tại thị trấn Đô Lương những ngày này rất đông các em theo học. Các em đến đây chủ yếu là ôn thi đại học với một niềm đam mê theo đuổi ngành hội họa. Muốn chạm đến ước mơ, muốn theo đuổi hoài bão nên các em đã tìm đến với Thăng. Tiếng tăm của Thăng đã nổi như cồn từ khi anh còn là một sinh viên với những tác phẩm gây “sốt” trên cộng đồng mạng.

Thăng Fly sinh năm 1988, ngay từ tấm bé anh đã say mê với truyện tranh. Ngày ấy, anh thường đến các cửa hàng cho thuê truyện tranh thuê về đọc một cách ngấu nghiến. Những cuốn truyện theo anh cả vào trong lớp học. Điều cuốn hút Thăng Fly không chỉ ở nội dung của truyện mà còn bởi những bức ký họa trong đấy. Thay vì dùng bút chì để tập viết thì Thăng dùng bút chì để vẽ. Những bức vẽ nguệch ngoạc đầu đời với niềm say mê yêu thích.

Thăng Fly đang dạy vẽ cho các em

Theo đuổi niềm đam mê ấy, Thăng thi vào Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Mỹ thuật. Tuy nhiên, học liên thông đại học đến năm thứ 2 thì Thăng bỏ dở, bởi anh cho rằng: “Không có mục tiêu làm công chức Nhà nước. Mình thích đi dạy theo kiểu tự do, một môi trường thoải mái, không gò bó về vấn đề thời gian. Chỗ nào mình có thể thỏa sức với đam mê nghệ thuật. Chính vì vậy, mình đã tự đứng ra mở lớp học vẽ và thích tự mình kể chuyện...”.

Nghiêm túc với nghệ thuật, nhưng với Thăng Fly, truyện tranh đã gây “nghiện” cho anh từ bé nên anh dừng chân ở thể loại đó. Anh chia sẻ: “Mình thích vẽ các bức tranh có nét thoáng, thô, phác họa nhanh với những cảm xúc rất tự nhiên và không tốn nhiều thời gian. Những bộ truyện tranh ngắn minh họa, lồng ghép những thông điệp, các vấn đề về cuộc sống, văn hóa, lịch sử Việt Nam...”. Tuy nhiên, để có được một bộ truyện tranh hay, ý nghĩa đòi hỏi người nghệ sĩ phải có vốn hiểu biết sâu sắc về tất cả các lĩnh vực từ xã hội, kinh tế đến lịch sử...

Các bạn trẻ trên cộng đồng mạng từng rớt nước mắt với bộ truyện tranh “Ông”, “sốt” với “Thư gửi nỗi buồn”, hay choáng ngợp trước “Hiện thực với xứ sở mộng mơ”, “Trước bến Vân Lâu” của Thăng Fly. Cảm hứng cho tác phẩm của Thăng Fly chủ yếu lấy từ hiện thực cuộc sống, thiên về chủ đề cuộc sống, về những nơi mà anh đã đi qua. Ví như bộ tranh “Trước bến Văn Lâu” xuất phát từ quyển sách các vị vua đời Nguyễn mà bố tặng lúc nhỏ.

Hay như bộ truyện tranh “Thư gửi nỗi buồn” đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm. Từ một bài báo phân tích về khả năng và cơ hội làm kinh tế của các bạn tuổi 20, Thăng đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Tự nhận mình là một người thích kể chuyện và muốn có người nghe nên Thăng Fly muốn phát triển phong cách riêng của mình thông qua việc sáng tạo ra những tác phẩm truyện tranh...

Có hai điều trong đời mà giờ đây Thăng Fly muốn làm là được xuất bản truyện và có điều kiện đi khắp nơi để ký họa. Tuy nhiên, để làm được điều đó không phải ngày một ngày hai. “Nó cũng như tình yêu ấy. Phải từ 2 phía. Mình muốn nhưng phải có nhu cầu”, Thăng cho hay. Có lẽ với Thăng Fly, giờ đây cái gọi là “thành công” chính là những bức truyện tranh được mọi người biết đến và sẻ chia. Niềm vui mỗi ngày là các bạn trẻ có cùng chí hướng, đam mê đến với lớp học vẽ của Thăng Fly ngày một đông thêm...

.

Phan Tuyết