Thứ Sáu, 10/07/2020, 08:36 [GMT+7]

Fernandes, Greenwood, Pogba cùng lập công, M.U chỉ còn kém Leicester 1 điểm

(Congannghean.vn)-Man United đã có một trận thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trên sân của Aston Villa nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Paul Pogba. Hiện họ chỉ còn kém Leicester đúng 1 điểm.
 

Bấm Play để xem video. 

Nửa năm trước, MU tiếp Aston Villa tại thánh đường Old Trafford. Hôm đó, thầy trò HLV Solskjaer đã trải qua 90 phút rất kém cỏi và chung cuộc chỉ có tỷ số hòa 2-2 dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Giai đoạn cuối năm 2019, MU liên tục gây thất vọng, khiến chiếc ghế HLV của Solsa lung lay dữ dội.

Tuy nhiên trước màn tái ngộ vào đêm nay, MU đã khác rất nhiều so với cuộc đụng độ hồi tháng 12. Dịch Covid-19 chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định, thậm chí còn giúp M.U thăng hoa. Bằng chứng "Quỷ đỏ" đã bất bại 16 trận vừa qua trên mọi đấu trường (thắng 11), thành tích chẳng đội nào khác ở nước Anh có được vào thời điểm này.

Nhằm đảm bảo mục tiêu chiến thắng trong giai đoạn quyết định này, HLV Solskjaer đã quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát trận thứ 4 liên tiếp dù rằng ông thừa hiểu nhiều học trò khó đảm bảo thể lực do phải liên tục cày ải. 

Ngay phút thứ 4, Bruno Fernandes có pha giật gót bất ngờ ra phía sau cho Mason Greenwood nhưng thần đồng của MU không thể tung ra cú dứt điểm bởi bị Douglas Luiz tác động. Trọng tài chính cũng không đưa ra quyết định thổi 11m bởi không đủ cơ sở.

Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 27 sau khi thực hiện thành công quả 11m
Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 27 sau khi thực hiện thành công quả 11m

Nửa hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua, Man Utd cầm bóng nhiều hơn (66%), chủ động thực hiện những tình huống ban bật để kéo giãn hàng thủ số đông của chủ nhà. Trong khi đó, Aston Villa gây khá nhiều sóng gió về phía khung thành của De Gea từ những quả tạt, tình huống cố định. 3 cơ hội đã được chủ nhà tạo ra, trong khi đội khách chỉ có 1.

Trong lúc đang bế tắc để tìm kiếm bàn thắng, Man United đã bất ngờ nhận được một món quà. Phút 26, Bruno Fernandes xoay người vô cùng tinh tế nhưng sau đó lại cực kỳ tinh quái ngã xuống sân ngay khi nhận tác động từ Ezri Konsa.

Bruno Fernandes nhận nhiệm vụ đá phạt đền. Anh tung cú sút lạnh lùng vào góc xa bên trái đánh lừa thủ môn kỳ cựu Pepe Reina, mở tỷ số trận đấu.

Sau khi có bàn khai thông bế tắc, đội khách thi đấu càng hưng phấn và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cả Mason Greenwood và Bruno Fernandes đều không thể thành công.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì bàn thắng thứ 2 đã đến với M.U ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Martial tranh chấp quyết liệt để tạo ra tình huống phản công cho MU. Cũng chính anh là người thực hiện đường chuyền quyết định cho Greenwood tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vùng cấm. Bóng găm vào góc gần không cho Reina cơ hội cản phá. 

Greenwood tiếp tục duyên ghi bàn khó tin
Greenwood tiếp tục duyên ghi bàn khó tin

Bước sang hiệp 2, Man United vẫn là đội chiếm thế chủ động. Phút 46, Rashford ngoặt bóng loại hậu vệ rồi thực hiện pha treo bóng vừa tầm cho Wan-Bissaka. Cựu hậu vệ Crystal Palace không bị kèm nhưng lại đánh đầu đi chệch cột ở cự ly gần.

Phút 56, mành lưới Aston Villa rung lên lần thứ 3 sau cú ra chân của Rashford nhưng bàn thắng bị từ chối bởi lỗi việt vị. Tuy nhiên không lâu sau đó, tỷ số đã được nâng lên 3-0. Từ chấm phạt góc, Bruno Fernandes thả bóng ra tuyến hai cho Paul Pogba và ngôi sao người Pháp thực hiện cú cứa lòng trong hoàn hảo, đủ hiểm để làm bó tay Reina.

Sau khi có được 3 bàn thắng, HLV Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu rút các trụ cột ra như ông vẫn làm trong các trận đấu gần đây của Man United. Sức tấn công của Quỷ đỏ không còn mạnh mẽ như những phút trước đó trong khi Aston Villa gần như buông xuôi và cũng không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Pogba có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2019/20
Pogba có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2019/20

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 nghiêng về phía đội khách Man United. Với chiến thắng này, Quỷ đỏ thành Manchester đã có trận bất bại thứ 17 liên tiếp, trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường. Hiện họ chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Leicester đúng 1 điểm và 2 điểm so với đội đứng thứ 3 là Chelsea.

 

.

TH