Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201407/world-cup-2014-tu-ket-vong-dau-cua-ban-linh-504417/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201407/world-cup-2014-tu-ket-vong-dau-cua-ban-linh-504417/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tứ kết: Vòng đấu của bản lĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/07/2014, 08:13 [GMT+7]
World Cup 2014

Tứ kết: Vòng đấu của bản lĩnh

ANH TÀI HỘI NGỘ

Vòng 1/8 đã đi qua, chỉ còn những cảm xúc đọng lại. Thảnh thơi có, nín thở có, kể cả những màn chết đi sống lại cũng có. Nhưng tựu trung lại, tạm gạt đi giọt nước mắt, sự cay đắng của những kẻ thất bại vĩ đại, trước mắt chúng ta đang là vòng tứ kết được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử World Cup. Nơi đó tề tựu đông đủ 8 đội tuyển đã dẫn đầu 8 bảng đấu.

Hãy coi đây là một sự kiện hi hữu, đánh dấu thành công bước đầu của World Cup 2014. Bởi ngày hội bóng đá trên đất Brazil mới là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, 8 đội tuyển dẫn đầu 8 bảng đấu cùng dắt tay nhau vượt qua vòng knock-out đầu tiên.

Logic mà tư duy, vị thế nhất bảng về cơ bản đã xác tín được đẳng cấp của 8 đội tuyển, và việc họ không tạo cơ hội cho bất kỳ đối thủ chiếu dưới nào làm nên bất ngờ ở vòng 1/8 cho thấy, không hề có dấu hiệu của sự hụt hơi ở 8 đại diện đã có được màn chạy đà hoàn hảo ấy.  

Đã từng có những hoài nghi về sự thất bại trong khâu hình ảnh sau vòng đấu bảng, khi những thương hiệu lớn như Tây Ban Nha, Anh, Italia phải sớm xách va li về nước. Tuy nhiên, diễn biến nghẹt thở của vòng 1/8 và sự có mặt của 8 anh tài ở vòng tứ kết đã phủ định hoàn toàn nghi ngờ đó. World Cup là cuộc chơi của đẳng cấp, của sự bền bỉ. Nếu bạn không có đẳng cấp, thiếu đi động lực và quyết tâm chiến đấu, việc bạn phải về nước sớm là hoàn toàn hợp logic.

VÒNG 1/8 NGHẸT THỞ NHẤT LỊCH SỬ

Đây là điều mà chúng ta dễ dàng cảm nhận được thông qua những lần phải nín thở chờ đợi ở vòng 1/8 vừa kết thúc. 8 trận đấu thì có tới 6 trận hai đội tuyển phải lôi nhau vào hiệp phụ (trong đó có 2 trận phải phân định chiến thắng trên chấm 11m).

Những tiếng thở phào, những cầu thủ nằm vật trên sân thở dốc, thậm chí là nôn khan sau khi trận đấu khép lại. Tất cả chỉ để đánh đổi một chiến thắng và hình ảnh đó phần nào cho thấy sự hấp dẫn đến nghẹt thở của vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Có lẽ lâu lắm rồi NHM mới được sống trong tâm trạng căng thẳng nối tiếp nhau dài như vừa qua.

Ở đó, chúng ta được trải qua cảm giác vô cùng đặc biệt: Sự nuối tiếc cho tất cả những đội thua trận. Mỹ, Mexico, Algeria, Chile, Thụy Sỹ… Họ đều đã về nước. Nhưng những giọt mồ hôi mà họ đã lấy đi của nhóm đại gia đã giật xong tấm vé vào vòng tứ kết chắc chắn vẫn sẽ được ghi nhận. Và phần nào đó, sự quật khởi của nhóm chiếu dưới cũng khiến tấm vé vào tứ kết của 8 đội đầu bảng trở nên lung linh, xứng đáng hơn gấp bội.

Không xứng đáng sao được khi World Cup 2014 đòi hỏi tất cả những kẻ chiến thắng, ngoài có được đẳng cấp vượt trội, còn phải tích lũy được nền tảng thể lực kinh hồn. Theo thống kê của FIFA, trung bình mỗi trận đấu tại World Cup lần này kéo dài 56,9 phút (so với trung bình 54 phút tại World Cup 2010). Mỗi trận đấu ở vòng 1/8, số km mà mỗi cầu thủ phải di chuyển lên tới 14-19 km. Nếu không lấy hơi kỹ càng, thất bại là điều khó tránh khỏi.

World Cup 2014 đã lăn đến giai đoạn nóng bỏng nhất. Thể lực của nhiều cầu thủ, nhiều đội tuyển đã bị bào mòn đáng kể. Tuy nhiên, điều mà chúng ta hy vọng bây giờ chính là sự ổn định của các đội tuyển. Họ đã có đủ thời gian để thực sự trở thành một đội tuyển. Bây giờ, kịch tính và sự máu lửa mới đến hồi cao trào.

 

.

Nguồn: bongdaplus.vn