Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201209/23048-messi-giup-barca-khoan-thung-hang-thu-spartak-395150/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201209/23048-messi-giup-barca-khoan-thung-hang-thu-spartak-395150/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Messi giúp Barca 'khoan thủng' hàng thủ Spartak - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/09/2012, 07:00 [GMT+7]
23048

Messi giúp Barca 'khoan thủng' hàng thủ Spartak

Bấm Play để xem video
Bấm Play để xem video
Có bàn mở tỷ số ở phút 13, Barca đã khởi đầu trận đấu một cách suôn sẻ. Nhưng bất ngờ bắt đầu xảy ra khi Dani Alves đá phản lưới nhà ở phút 29. Sang hiệp hai, Spartak gây sốc với tình huống Romulo nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như Barca sẽ mất điểm ngay trên sân nhà Nou Camp thì Lionel Messi kịp thời tỏa sáng. Từ phút 72 đến 80, tiền đạo người Argentina ghi liên tiếp hai bàn đem lại chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Catalan.
messi-jpg-1348097257-1348097289_480x0.jp
Messi chia vui với Tello.

Spartak thua ứng cử viên số một, nhưng tỷ số sít sao 3-2 có thể được xem là một bất ngờ. Trước trận đấu, hầu hết giới chuyên môn đều dự đoán đại diện xứ sở bạch dương có thể thua cách biệt từ hai đến bốn bàn.

Trên thực tế, Barca hoàn toàn có thể thắng theo đúng nhận định trên. Spartak chỉ giành được 28% thời gian kiểm soát bóng, ít hơn gần hai phần ba so với đội chủ nhà. Số cú sút của Barca cũng nhiều hơn gấp ba lần so với Spartak, thừa khả năng thắng đến bốn bàn cách biệt trong trường hợp Cesc Fabregas và Sergio Busquets dứt điểm cẩn thận hơn.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là tài năng cầm quân của Unai Emery, HLV của Valencia mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của Emery, Spartak đã thực thi rất tốt hai nhiệm vụ phòng ngự phản công và hạn chế không gian chơi bóng của Barca. Lấy phòng ngự số đông làm điểm tựa cho các đợt lên bóng, đại diện bóng đá Nga có không ít lần đẩy ứng cử viên số một vào thế hạ phong. Barca có thể đã mất điểm, thậm chí phải nhận thất bại ngay trên sân nhà nếu Messi không kịp tỏa sáng.

Giành 3 điểm là kết quả xứng đáng trong ngày ra quân, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan cũng phải chịu tổn thất không nhỏ với chấn thương của trung vệ Gerard Pique. Sự cố xảy ra khi trận đấu mới diễn ra được 12 phút. Để đưa Pique rời sân, HLV Tito Vilanova bất đắc dĩ cho tiền vệ phòng ngự Alex Song đá cặp trung vệ với Javier Mascherano.

Thay đổi nhân sự đầu trận đã không ảnh hưởng nhiều tới Barca và bằng chứng là bàn mở tỷ số sau đó đúng một phút với cú sút cứa lòng chân phải của Tello. Nhưng đội chủ nhà đã phải trả giá cho sự chủ quan không lâu sau đó. Phút 29, trong tình huống chạy vào vòng cấm phá bóng, hậu vệ cánh Dani Alves lúng túng đá phản lưới nhà từ quả tạt của Emenike.

Tỷ số có thể đã được nâng lên 2-1 cho Barca ngay trước giờ nghỉ nếu Busquets và Fabregas không đánh đầu chệch khung thành. Đầu hiệp hai, giới hâm mộ Barca còn có thêm hai tình huống tiếc nuối khi Alves không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị và Messi không thắng được pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Dikan. Đến phút 59, hơn 7 vạn khán giả trên sân Nou Camp như chết lặng sau bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trong lúc các cầu thủ Barca mải lên bóng, Spartak tổ chức phản công thần tốc. Trong pha tấn công ăn bàn, Aiden McGeady nhả bóng đầy thuận lợi cho Romulo vượt qua Adriano rồi sút chéo góc đánh bại Victor Valdes.

Có công trong bàn thắng gây sốc, song chính McGeady phạm sai lầm trong tình huống gỡ hòa 2-2 của Barca khi để Tello vượt qua một cách dễ dàng. Sau khi xuyên thủng cánh trái Spartak, Tello chuyền bóng cho Messi ghi một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp.

Việc tung cả David Villa lẫn Alexis Sanchez đã đem lại hiệu quả cần thiết cho hàng công Barca. Chính Sanchez tạt bóng cho Messi đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 80.

Có 3 điểm trong trận ra quân, Barca tạm giữ vị trí đầu bảng. Trong trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Celtic và Benfica hòa 0-0 ở Celtic Park.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Víctor Valdés (Alexis, min.63); Alves, Piqué (Song, min.12), Mascherano, Adriano; Xavi, Busquets, Fàbregas; Pedro, Messi y Tello (Villa, min.74).

Spartak: Dykan; Kirill Kombarov (Makkev, min.46), Insaurralde, Suchy, Dmitri Kombarov; Kallstrom (Jurado, min.77), Rafael Carioca; McGeady, Romulo, Ari (Dzyuba, min.83); y Emenike.

Lịch đấu lượt đầu vòng bảng Champions League

Bảng A
Dinamo Zagreb 0-2 FC Porto
(Gonzalez 41', Defour 90')
Paris S.G. 4-1 Dynamo Kyiv
(Ibra 19', Silva 29', Alex 32', Pastore 90+1' - Veloso 87')

Bảng B
Montpellier 1-2 Arsenal
(Belhanda 9' - Podolski 16', Gervinho 18')
Olympiakos Piraeus 1-2 Schalke
(Abdoun 58' - Howedes 41', Huntelaar 59')

Bảng C
AC Milan 0-0 Anderlecht
Malaga 3-0 Zenit St. Petersburg
(Isco 3', 76', Saviola 13')

Bảng D
Borussia Dortmund 1-0 Ajax Amsterdam
(Lewandowski 87')
Real Madrid 3-2 Manchester City
(Marcelo 76', Benzema 87', Ronaldo 90' - Dzeko 69', Kolarov 85')

Bảng E, 1h45, 20/9
Chelsea 2-2 Juventus
(Oscar 30', 32' - Vidal 38', Quagliarella 80')
Shakhtar Donetsk 2-0 FC Nordsjaelland
(Mkhitaryan 44', 76')

Bảng F
Bayern Munich 2-1 Valencia
(Schweinsteiger 38', Kroos 76' - Valdez 90')
Lille 1-3 BATE Borisov
(Chedjou 60' - Volodko 6', Vodionov 20', Olekhnovich 43')

Bảng G
Barcelona 3-2 Spartak Moscow
(Tello 13', Messi 72', 80' - Alves phản lưới nhà 29', Romulo 59')
Celtic 0-0 Benfica

Bảng H
Braga 0-2 CFR Cluj
(Bastos 19', 34')
Manchester United 1-0 Galatasaray
(Carrick 7')

T.H
.