Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201808/nuoc-mat-mien-tay-xu-nghe-811846/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201808/nuoc-mat-mien-tay-xu-nghe-811846/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nước mắt miền Tây xứ Nghệ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 31/08/2018, 10:11 [GMT+7]

Nước mắt miền Tây xứ Nghệ

(Congannghean.vn)-30/7/2018, Thủy điện Bản Vẽ lần đầu tiên xả lũ. Ban đầu, do hiếu kì, nhiều người đổ xô đi xem. Nhiều tấm ảnh, video clip được tung lên mạng xã hội để chia sẻ và ‘bình loạn’. Lúc đó, người xem đang hào hứng lắm…

Vài ngày sau, vùng hạ du Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương… ngập trong biển nước. Nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy nóc. Nhiều trường học chỉ duy nhất lá cờ trên cột cao là khô ráo. Lương thực, quần áo, sách vở… trôi theo dòng nước lũ. Thầy cô giáo cố nhặt nhạnh những cuốn sách giáo khoa còn ‘ổn ổn’ để phơi phóng cho năm học mới. Bộ đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện dốc sức cả ngày lẫn đêm để dọn bùn sau khi nước rút. Tất cả để các em có một lễ khai giảng tươm tất.

Đợt xả lũ ngày 30/7/2018 khiến huyện Con Cuông thiệt hại nặng nề Đợt xả lũ ngày 30/7/2018 khiến huyện Con Cuông thiệt hại nặng nề
Đợt xả lũ ngày 30/7/2018 khiến huyện Con Cuông thiệt hại nặng nề
Đợt xả lũ ngày 30/7/2018 khiến huyện Con Cuông thiệt hại nặng nề
Đợt xả lũ ngày 30/7/2018 khiến huyện Con Cuông thiệt hại nặng nề

Cả huyện Con Cuông đói sách giáo khoa. Đích thân Bí thư huyện ủy Con Cuông – Nguyễn Đình Hùng đã kêu gọi các nhà hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc giúp đỡ các em học sinh vào năm học mới. Nhiều nhóm bạn trẻ tích cực vận động người thân, bạn bè đóng góp sách vở giúp các em đến trường.

Nhiều bàn tay góp lại để trang sách được mở ra…

Ngày 30/8/2018, khi sách vở đã phơi khô, bùn đất đã được dọn dẹp; những chuyến hàng tình nghĩa cũng được trao cho các trường, nụ cười vừa hé nở trên gương mặt thầy cô, thì… Thủy điện bản Vẽ lại xả lũ… 6 cửa tràn như miệng của 6 con rồng giận giữ phun ra 2.000 đến 4.000 khối nước mỗi giây. Sức lực nào cản được… Lúc này, chẳng ai ngắm thủy điện xả lũ nữa. Họ vội vàng tất bật về để giữ nhà cửa, đồ đạc. Không ai còn cười…

Tuyến đường 7 nối các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đã bị lũ chia cắt. Ngày lễ Quốc khánh năm nay sẽ ít người được về xuôi chung vui bên gia đình. Huyện Con Cuông lại ngập. Trên đầu thì nắng chang chang mà dưới chân thì nước dâng lên trông thấy.

Trường PTDT nội trú - THCS huyện lại bị ‘nhuộm vàng’ bởi bùn và nước. Rác bẩn, trăm thứ vụn vặt chui vào từng ngõ ngách. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập lại ướt sũng. Huyện đã huy động các lực lượng xuống giúp người dân và thầy cô chuyển đồ lên nơi khô ráo. Nhiều thầy cô gục xuống. Nức nở.

Chưa bao giờ người dân phố huyện xinh đẹp này phải chứng kiến 2 đợt ngập lụt nặng nề chỉ cách nhau chưa đến 30 ngày. Và họ chẳng biết sẽ còn bao nhiêu đợt như thế này nữa, khi mà mưa ở thượng nguồn càng ngày càng khắc nghiệt, rừng ngăn lũ cứ cạn kiệt dần, thủy điện thì không thể không xả…

Nước mắt hòa cùng nước lũ.

Sân trường PTTH Nội trú và THCS Con Cuông sáng ngày 1/9/2018
Sân trường PTTH Nội trú và THCS Con Cuông sáng ngày 1/9/2018

Cơ quan chức năng có mặt tại trường để tìm phương án cho các em vào năm học mới
Cơ quan chức năng có mặt tại trường để tìm phương án cho các em vào năm học mới

Bí thư Huyện ủy Con Cuông chia sẻ, vận động mọi người giúp SGK cho các em đến trường trên Facebook
Bí thư Huyện ủy Con Cuông chia sẻ, vận động mọi người giúp SGK cho các em đến trường trên Facebook

Ở đợt xả lũ ngày 30/8/2018, ngày 31/8, Quốc lộ 7 đã bị chia cắt
Ở đợt xả lũ ngày 30/8/2018, ngày 31/8, Quốc lộ 7 đã bị chia cắt. Ảnh: Lê Thạch
Trên đầu thì nắng chang chang, dưới chân thì bùn đất và nước lũ
Trên đầu thì nắng chang chang, dưới chân thì bùn đất và nước lũ

. . .
Ngày 31/8/2018, Trung tâm xã và trường mầm non xã Tam Thái, Tương Dương đã ngập sâu. Ảnh: Lê Thạch

 

Những trang sách vừa phơi khô...
Những trang tài liệu vừa phơi khô... 

ĐẾN 10H NGÀY 31/8/2018, THỦY ĐIỆN BẢN VẼ VẪN PHẢI XẢ TRÀN 6 CỬA VỚI LƯU LƯỢNG LÊN ĐẾN 4.000M3/S. NGUYÊN NHÂN DO LŨ THƯỢNG NGUỒN ĐỔ VỀ QUÁ NHANH.

Người dân miền Tây Nghệ An chẳng biết sẽ còn bao nhiêu đợt lũ như thế này
Người dân miền Tây Nghệ An chẳng biết sẽ còn bao nhiêu đợt lũ như thế này

 

.

Bình Nguyên