Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201212/24632-nang-dau-bi-me-chong-bao-hanh-da-man-393854/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201212/24632-nang-dau-bi-me-chong-bao-hanh-da-man-393854/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nàng dâu bị mẹ chồng bạo hành dã man - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/12/2012, 08:00 [GMT+7]
24632

Nàng dâu bị mẹ chồng bạo hành dã man

Đó là chuyện hi hữu, ít khi xảy ra ở một vùng quê vốn thanh bình yên ả. Càng hi hữu hơn khi hàng trăm người dân phẫn nộ kéo đến trụ sở công an yêu cầu xử lý nghiêm bà mẹ chồng đã 65 tuổi này.
 
Đớn đau phận làm dâu
 
Bà Nguyễn Thị H. thôn 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu sinh hạ được 1 trai 3 gái. Chồng mất, bà sớm khuya tần tảo nuôi con. Các con gái lớn đều yên bề gia thất. Cậu con trai hiền lành ngoan ngoãn ít nói, sống hiếu thuận với mẹ. Anh chuyên nghề đi câu, lênh đênh trên biển tháng mới về nhà một lần.
 
Năm 1998, anh cưới chị Nguyễn Thị H. (SN 1981) về làm vợ. Tưởng rằng có con dâu, nhà đỡ cô quạnh hơn. Không ngờ, mẹ anh trái tính trái nết, quen với lề thói phong kiến, xử sự độc đoán gia trưởng làm cuộc sống ngột ngạt như địa ngục. Bà xem con dâu chẳng khác đứa ở không công. Suốt 14 năm làm dâu, chị H. không được nắm trong tay đồng xu cắc bạc nào.
 
Tiền chồng đi biển về, tiền chị đi làm thuê, chăn nuôi trồng trọt, bà quản lý hết. Từ ốm đau đi viện, nạp tiền học cho con đến tiền chợ, tiền vệ sinh phụ nữ… chị đều phải ngửa tay xin mẹ chồng. Bà H. keo kiệt, bủn xỉn, quản lý con dâu đến độ nghiệt ngã. Có đận, chị đi làm cỏ lạc thuê được thưởng thêm 30 ngàn đồng dấu vào áo ngực, bà H. chờ con dâu vào nhà tắm cởi quần áo liền tung cửa xông vào chấn lột.
 
Mỗi khi chị xin tiền, bà lại dùng những lời cay độc mắng nhiếc chửi bới con dâu. Nếu con dâu dám cãi lại một lời, bà lập tức lôi ông bà ông vãi và bố mẹ chị H. đang sống chửi từ sớm đến trưa, nghỉ ăn cơm chiều chửi tiếp. Bà bắt bẻ, hạch sách con dâu đủ điều. Không những chửi bới, bà còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, kéo đầu, lôi tóc, gây thương tích cho con dâu.
 
Công an xã Sơn Hải đang tuyên truyền, giáo dục răn đe đối với bà H.
 
Chị H. nuốt nước mắt, nhẫn nhục câm lặng, âm thầm chịu đựng sự bạo hành triền miên không bao giờ hở môi với bất cứ ai. Sau khi chị H. sinh đứa con thứ 3 được 3 tuổi, bà H. buộc chị đi làm thuê. Chị H. gạt nước mắt đi phụ giúp quán phở ngoài Hà Nội. Bà H. điện thoại trực tiếp cho chủ quán thoả thuận tiền lương và yêu cầu hàng tháng phải gửi đủ số tiền đó về cho bà. Suốt những năm làm thuê, chị H. phải ăn nhờ vào bà chủ và xin tiền mua các đồ vệ sinh cá nhân, bao nhiêu tiền bà H. quản lý hết.
 
Đã nhiều lần, bà con lối xóm không chịu được sự ngược đãi của bà chạy sang can ngăn liền bị bà chửi như tát nước vào mặt. Nhiều lần khác, cán bộ xóm đến hoà giải, bà vẫn “nộ khí xung thiên” không coi ai ra gì nên tất cả đều ngao ngán, lắc đầu chào thua. Người chồng thương vợ đứt từng khúc ruột nhưng không dám can thiệp.
 
Đêm đêm, anh ôm vợ khóc tỷ tê “Tính mẹ vậy em ráng chịu” rồi ngày hôm sau anh lại lênh đênh trên biển, người vợ ở nhà tiếp tục gánh chịu bao nỗi nhẫn nhục đắng cay. Có lần bà đè đầu con dâu xuống tát lấy tát để đến mức chị H. sợ quá tê liệt, ngơ đi, bà vu cho gì cứ việc dạ lấy dạ để. Các con gái bà H. thương chị dâu về can ngăn lập tức bị bà tống cổ ra khỏi nhà.
 
Dư luận phẫn nộ
 
Vừa sinh đứa con thứ tư được 3 tháng, chị H. đã phải nhận tiếp một trận đòn từ mẹ chồng. Hôm đó, chị xin bà H. 400.000 đồng đi nạp tiền học cho con. Bà H. hỏi cô giáo thấy chỉ phải nạp 380.000 đồng liền về tra khảo, chị H. trình bày đã mua thuốc cho con bị cảm. Bà nổi trận lôi đình đào ông bà, ông vải nhà chị H. lên chửi từ sớm đến trưa. Buổi chiều, thoáng thấy bố chị H. đi qua ngõ, bà lập tức chửi xéo.
 
Xót ruột thương cha, chị H. quỳ xuống xin “Mẹ chửi con đây, bố mẹ con không có tội”. Bà liền đạp chị ngã sấp xuống rồi cào cấu đấm tát túi bụi. Chị Nguyễn Thị Linh, công an viên xóm 6 chạy đến can ngăn. Bà chỉ mặt chị chửi bới thậm tệ rồi vơ luôn sọt đầy rác úp lên đầu chị H. Hàng chục người dân chạy đến bao vây đòi xử bà H. Rất may, công an xã xuất hiện kịp thời “bảo vệ bà về trụ sở uỷ ban.
 
Nhân dân kéo ra mỗi lúc mỗi đông phẫn nộ bức xúc đòi phải xử lý bà H. Chi hội phụ nữ, ban an ninh, hội người cao tuổi xóm đều có biên bản đề nghị xử lý nghiêm đối với việc bạo hành con dâu của bà H.
 
Ông Hoàng Đình Cho, Bí thư chi bộ 6 nhận xét: “Chị H. là một người con dâu hiếu thảo, có nết và cam chịu một cách lạ thường. Chị không phản ứng, không trách móc hay nói trả mẹ chồng, sống tử tế, siêng năng cần mẫn không ai bằng nhưng lại bị bà H. xử sự quá tồi tệ”.
 
Còn bà Đậu Thị Hương, Chủ tịch hội LHPN xã thì bức xúc: “Chị H. không những bị hành hạ về thể xác mà nghiêm trọng hơn là liên tục bị bạo hành về tinh thần. Chúng tôi sẽ vào cuộc quyết liệt để chấm dứt tình trạng này”.
 
Bài học
 
Sáng 2/12, gặp tôi trong buổi làm việc tại trụ sở Công an xã Sơn Hải, bà H. phân bua: “Tui cứ tưởng con dâu tui thì tui dạy, nay được cán bộ phân tích mới biết đã phạm tội bạo hành. Tui bị đưa ra trước bàn dân thiên hạ, bị đưa lên loa, bị xử phạt, xấu hổ lắm, không dám tái phạm nữa”.
 
Trưởng Công an xã Thái Đại Hải cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, chúng tôi kết hợp với tư pháp và hội phụ nữ liên tục giáo dục tuyên truyền cho bà H. đồng thời phạt hành chính 2.000.000 đồng. Chủ tịch UBND xã quyết định cảnh cáo bà H. phát trên hệ thống truyền thanh xã. Bà H. đã viết bản tự nhận sai hứa không tái phạm. Hiện bà đã chừa hẳn nên hôm nay gọi lên ký cam kết”.
 
Rõ ràng, từ trước đến nay, nhiều vụ bạo hành trong gia đình vẫn bị cho là “việc riêng” hoặc vi phạm chưa đến mức đủ để xử lý nên mới xảy ra nhiều vụ việc: Con bất hiếu lăng nhục, bỏ bê cha mẹ; chồng đánh đập chửi bới vợ con...
 
Các cơ quan tổ chức cần phải vào cuộc thật sự, tuyên truyền pháp luật và có những biện pháp quyết liệt như Công an xã Sơn Hải để chấm dứt nạn bạo hành trong mỗi gia đình.

Kim Cương
.