Đã từ lâu, ngư dân Ngô Trí Đông ở xóm Ngọc Văn (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) “nổi danh” không những trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản trên biển, được nhiều bạn nghề kính nể mà bởi anh và các thuyền viên trên con tàu vươn khơi xa còn tích cực hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là góp phần giữ gìn sự bình yên vùng ngư trường, biển đảo của Tổ quốc.
Mới gặp anh Đông nhưng chúng tôi bị “chinh phục” ngay bởi anh có vóc dáng cao lớn, tiếng cười hào sảng, giọng nói cũng “ầm ào” đặc trưng của người miền biển vốn quen “ăn sóng, nói gió”. Rót ly nước mời chúng tôi rồi anh say sưa kể chuyện biển khơi, chuyện đánh bắt dài ngày trên biển. Trong những câu chuyện anh kể, chúng tôi thấy anh nhắc nhiều đến “biển của chúng ta, ngư trường của ta” đầy tự hào, hứng khởi.
Anh Ngô Trí Đông (giữa) đang vá lưới cùng ngư dân
Điều này đã minh chứng cho tâm tình không bao giờ vơi cạn của người đàn ông này với biển cả. Hiện, anh đang là chủ sở hữu của 2 tàu đánh bắt xa bờ mang các số hiệu NA - 96888 - TS và NA - 96666 - TS, với công suất 600 CV mỗi chiếc, có 30 thuyền viên ngày đêm bám biển “ăn nên, làm ra”. Hai con tàu của anh Đông vươn khơi làm ăn có hiệu quả đã giúp nhiều ngư dân “vững tâm” vay hàng tỷ đồng đầu tư đóng tàu đánh bắt xa bờ.
Đến nay, toàn huyện Diễn Châu đã phát triển lên trên 100 tàu có công suất 90 CV trở lên đánh bắt dài ngày trên biển. Với kinh nghiệm lâu năm, hiểu biết về ngư trường và về luật pháp trên biển đã giúp đôi tàu anh Đông đánh bắt hiệu quả và an toàn trên biển. Những chuyến ra khơi khi trở về, tàu đều mang nặng sản vật của biển, trong đó nhiều loại hải sản có giá trị. Với uy tín của mình, anh Đông được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con ngư dân nơi đây tin tưởng bầu chọn làm Chủ tịch Hội nghề cá xã Diễn Ngọc.
Trong câu chuyện rôm rả về nghề khai thác hải sản của anh, chúng tôi cảm nhận được tình yêu biển cả và một quyết tâm vững chắc gắn bó với nghề truyền thống. Anh Đông bộc bạch: “Nhà tôi quyết gắn bó trọn đời với biển. Biển đã ban tặng cho mình nhiều thứ thì những ngư dân chúng tôi phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ vùng biển, bảo vệ ngư trường, giữ gìn nguồn lợi hải sản để cho thế hệ hôm nay và con cháu mai sau”.
Không những vậy, anh cùng với CBCS Trạm kiểm soát BP Lạch Vạn, Đồn BP Diễn Thành và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành tốt các quy định về kiểm tra, kiểm soát ra, vào cửa lạch, nhằm đảm bảo an toàn cho những phương tiện và ngư dân khi hoạt động trên biển. Khi có bão tố xảy ra, tàu của anh còn tích cực chủ động phối hợp với các phương tiện khác thông báo cho tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; cứu vớt, tìm kiếm khi có tàu, thuyền bị tai nạn trên biển nên bà con ngư dân quanh vùng luôn đặt niềm tin nơi anh.
Trong thời gian gần đây, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây bất an cho ngư dân mỗi khi làm ăn trên biển. Với kinh nghiệm đi biển ở vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc, qua bao đêm trằn trọc không ngủ, anh trăn trở cần phải làm việc gì đó có ích góp phần giữ gìn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, anh tham mưu, đề xuất với UBND xã Diễn Ngọc ký kết quy chế phối hợp nắm tình hình trên biển với Đồn BP Diễn Thành.
Vậy là, tàu anh vừa đánh bắt hải sản, vừa kết hợp nắm tình hình tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển để đánh bắt hải sản, tranh chấp ngư trường; trấn cướp, sử dụng thuốc nổ, kích điện để đánh bắt hải sản, trộm cắp lưới, báo cáo cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, từng bước ổn định tình hình trật tự trị an trên biển.
Tình yêu biển cả của anh còn được thể hiện qua việc khi xã Diễn Ngọc có chủ trương thành lập Trung đội dân quân biển thì anh và con trai Ngô Trí Nguyên là những người đầu tiên đăng ký tham gia. Thượng tá Phan Văn Giang - Chính trị viên Đồn BP Diễn Thành cho biết: Thông qua hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, những nơi tàu anh Đông và các ngư dân hiện diện thực sự là những “cột mốc” khẳng định chủ quyền trên biển. Những thông tin ngư dân nắm được thông qua hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển đã giúp cho cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức năng có hướng xử lý kịp thời, hiệu quả.
Những ngày này, anh Đông cùng với các ngư dân đang tất bật vá lưới, chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho những chuyến ra khơi vừa khai thác thuỷ sản, làm giàu cho quê hương, đất nước vừa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hùng Phong
.