Thứ Sáu, 15/01/2021, 10:38 [GMT+7]

THƯ CẢM ƠN

Tên tôi là: Phạm Sỹ Tuyên – sinh năm 1993 trú tại xóm Nam Vực, Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An.
 
Bản thân tôi là nhân viên giao hàng Công ty Ninja Van – Chi nhánh huyện Diễn Châu. Buổi chiều ngày 12/01/2021, tôi có đơn hàng chiếc điện thoại Iphone 11 giá trị 22 triệu đồng (đơn hàng thu hộ đơn vị bán) tại khu vực nhà văn hoá xóm 6, Diễn Hạnh, Diễn Châu. Tuy nhiên, lợi dụng trong lúc tôi sơ hở, đối tượng nhận hàng đã bất ngờ cướp lấy điện thoại và bỏ chạy. Tôi đã truy hô đuổi theo nhưng không kịp. Ngay sau đó tôi đã đến trình báo với công an xã Diễn Hạnh và Ban công an xã đã ngay lập tức ghi nhận sự việc, hỏi thăm và động viên tới tôi. Các đòng chí dã không quản trời gió rét tiến hành truy tìm đối tượng. Đến buổi đêm cuingf ngày các đồng chí đã bắt được đối tượng và thông báo đến gia đình tôi, chúng tôi vỡ oà vui sướng, bởi nếu mất điên thoại tôi sẽ pahir đền bù toàn bộ số tiền 22 triệu đồng cho Công ty.
 
Tôi rất xúc động viết thư này gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Công an mà đặc biệt tôi xin cảm ươn các đồng chí Công an xã Diên Hạnh đã không quản ngại khó khăn, bắt được kẻ gian, tìm lại tài sản cho người dân.
 
Cuối cùng, không biết nói gì hơn, kinh chúc các đồng chí Công an một năm mới thành công, gặt được nhiều chiến công mới. 
.
Phạm Sỹ Tuyên