Thứ Hai, 04/01/2021, 09:43 [GMT+7]

Thư cảm ơn

(Congannghean.vn)-Gia đình tôi Nguyễn Quang Trung, trú tại xóm 6 (thuộc giáo xứ Nghi Lộc), xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An làm nghề buôn bán tại khu vực chợ Chùa xã Diễn Hạnh, tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng tích góp được một số tiền nhất định. Tuy nhiên, sáng 24/12/2020 lợi dụng sơ hở của vợ tôi, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy đi chiếc túi có chứa tiền và tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng. Đây là số tiền bán hàng mà gia đình tôi vất vả tích góp được. Gia đình tôi đã trình báo đến Công an xã Diễn Hạnh và ban Công an đã lập tức tới ghi nhận sự việc, hỏi thăm và động viên tới gia đình tôi. Các đồng chí đã không quản mưa gió rét tiến hành truy tìm đối tượng. Đến buổi chiều cùng ngày, các đồng chí đã bắt được đối tượng và thông báo tới gia đình tôi, chúng tôi đã vỡ òa vui sướng. Đây quả thực là niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn đối với mùa giáng sinh 2020 của gia đình tôi.
 
Tôi rất xúc động, mà viết tâm thư này gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đã sáng suốt khi đưa các đồng chí Công an chính quy về địa phương. Đồng thời cảm ơn Công an huyện Diễn Châu và đặc biệt là các đồng chí Công an xã Diễn Hạnh đã không quản khó khăn bắt được kẻ gian, tìm lại tài sản cho gia đình.
 
Cuối cùng, không biết nói gì hơn, kính chúc các đồng chí Công an một mùa Noel ấm áp, an lành, chúc mừng năm mới.
.

NQT

.