Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31492-hau-qua-bi-tham-do-ghen-tuong-414912/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31492-hau-qua-bi-tham-do-ghen-tuong-414912/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hậu quả bi thảm do ghen tuông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/10/2013, 07:45 [GMT+7]
31492

Hậu quả bi thảm do ghen tuông

Ngày 15/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương nhận tin báo tại đường Phạm Hùng (TP Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là Trần Văn Lý (37 tuổi, trú tại Hải Dương), bị tử vong do nhiều vết đâm trên thân thể.
Nguyễn Hữu Hưng tại
cơ quan điều tra
 
Quá trình điều tra, Phòng PC45 dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó phòng và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương đã làm rõ đối tượng gây án là Hưng và vận động đối tượng này đến cơ quan điều tra đầu thú.
 
Theo lời khai của Hưng tại cơ quan điều tra thì Hưng và chị Trần Thị Ngà (30 tuổi) kết hôn từ năm 2003, đã có với nhau 2 mặt con, một lên bảy và một lên hai. Ngà làm nhân viên phân phối sản phẩm cho một công ty ở Hải Dương, còn Hưng làm nghề lái xe, thu nhập kinh tế của hai vợ chồng vì thế cũng đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống vợ chồng đang "cơm lành, canh ngọt" thì Hưng phát hiện một tin nhắn trên máy điện thoại của Ngà, lưu tên là "Giám sát". Hưng tra hỏi thì Ngà trả lời rằng người này tên là Lý, hiện đang làm giám sát tại công ty của Ngà.
 
16h ngày 11/10, Hưng đang ở nhà thì Ngà đi làm về. Ngà không đi vào nhà mà vội lấy xe đạp, đèo con đi ra ngoài ngõ. Thấy vậy, Hưng chạy theo Ngà và rút lấy chiếc điện thoại di động Ngà để trong túi quần. Trong khi kiểm tra máy điện thoại của Ngà, Hưng thấy có một tin nhắn gửi đi với nội dung: "Anh đã về chưa?". Phía bên kia trả lời là: "Mình về rồi!". Vốn có sự nghi ngờ trước đó nên Hưng rất bực tức. Theo lời khai của Hưng tại cơ quan điều tra thì Hưng nghĩ rằng đối tượng đó là Lý.Chính vì thế, Hưng đã dùng máy điện thoại của Ngà gọi cho Lý. Và sự phán đoán của Hưng là chính xác…
 
Sau khi trao đổi, Hưng hẹn gặp Lý tại một quán bia trên địa bàn TP Hải Dương (Hưng biết mặt Lý vì trước đó đã nhìn thấy Lý trên video tại một hội nghị khách hàng do công ty tổ chức. Video này do Ngà quay lại). Trong buổi nói chuyện này, Lý một mực phủ nhận quan hệ tình cảm với Ngà. Hưng yêu cầu Lý chấm dứt quan hệ với Ngà… Lý hứa hẹn và cam đoan không quan hệ tình cảm với Ngà.
 
Sáng 12/10, Hưng không cho vợ đi làm rồi tiếp tục tra hỏi về mối quan hệ của Ngà với Lý. Trong những ngày đó, vì ghen tuông và tức giận, Hưng đã nhiều lần gọi điện thoại chửi bới Lý bằng những lời lẽ cay nghiệt và xúc phạm. Có lần, Lý gọi điện thoại cho Ngà rồi nói rằng sẽ đưa xe ôtô đón Ngà về nhà của Lý…
 
Đến khoảng 3h sáng 15/10, Hưng và Ngà nói chuyện với nhau. Hưng yêu cầu Ngà nói hết sự thật về mối quan hệ với Lý. Vì hai đứa con, Hưng sẽ tha thứ cho Ngà để cả hai bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu, Ngà nói "không có gì" nhưng sau đó thú nhận đã quan hệ tình cảm với Lý từ tháng 4/2013, nguyên nhân cũng vì sự thiếu vắng trong tình cảm vợ chồng. 7h30' ngày 15/10, Hưng điện thoại gặp Lý và hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở TP Hải Dương. Ban đầu, Lý từ chối nhưng Hưng nói muốn nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Để tạo niềm tin với Lý, Hưng còn gợi ý Lý rủ thêm bạn cùng đi…
 
Với sự thuyết phục của Hưng, Lý đã đồng ý. Trên đường đi, Hưng đã ghé vào một cửa hàng ven đường, mua một con dao bấm. Hưng ngồi chờ Lý đến hơn 11h cùng ngày, chuẩn bị ra về thì Lý đến. Cuộc nói chuyện kéo dài trong khoảng 15 phút vẫn xoay quanh quan hệ giữa Lý và vợ Hưng… Lý một mực phủ nhận mối quan hệ với Ngà. Hưng đi theo Lý đến nơi Lý để xe, nhờ Lý đưa đến một bến phà ở tỉnh Hải Dương nhưng Lý từ chối. Hưng đã dùng dao đâm vào người Lý, đã tước đoạt sinh mạng của nạn nhân, đồng thời đẩy Hưng vào vòng lao lý.
 
Sau khi gây án, Hưng gọi điện thoại cho vợ kể lại toàn bộ sự việc rồi trở về nhà vợ. Được sự vận động của Phòng PC 45 Công an tỉnh và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương, Hưng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

CAND
.