Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/20688-nguoi-linh-gia-vac-tu-va-hang-tong-396949/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201206/20688-nguoi-linh-gia-vac-tu-va-hang-tong-396949/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Người lính già vác tù và hàng tổng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 06/06/2012, 07:51 [GMT+7]
20688

Người lính già vác tù và hàng tổng

Đến bản Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở vùng quê này. Con đường nội bản nhỏ bé, trơn trượt xưa kia nay đã được mở rộng, đời sống người dân ngày càng ổn định. Và trong câu chuyện về đời sống kinh tế, về cách làm ăn, xoá đói giảm nghèo thì người dân nơi đây luôn nhắc đến tên của trưởng bản Kha Trọng Bình góp phần không nhỏ cho bản Xát.
 
Tìm nhà trưởng bản Kha Trọng Bình không khó, nhưng muốn gặp, muốn trò chuyện với người trưởng bản này thì phải... hẹn trước, bởi chuyện ruộng, chuyện rẫy, việc bản làng luôn chiếm hết thời gian của ông. Là người con của dân tộc Thái, nay đã 55 tuổi - trưởng bản Kha Trọng Bình vẫn giữ tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ năm nào.
 
Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng trở về địa phương ông vẫn bận rộn với công việc của bản. Qua gần 22 năm làm công tác cán bộ của bản Xát, trưởng bản Bình là chỗ dựa tinh thần của bà con ở bản Xát. Ông Bình nhớ lại: “Khi được bà con bầu làm cán bộ của bản mình lo lắm. Mình còn trẻ mà lại là người đứng đầu bản, chuyện làm ăn, chuyện học hành của con cái, chuyện đói nghèo... cứ rối tung lên, không lo sao được. Mình nghĩ: Là trưởng bản, muốn nói cho bà con nghe theo, làm theo, trước hết mình phải gương mẫu...”.
 
Trưởng bản Kha Trọng Bình
 
Khi trên có chủ trương vận động phát triển trồng rừng để xoá đói, giảm nghèo thì ông là người đầu tiên đi theo quy hoạch. Trước việc một số gia đình, vì sợ thiếu nhân lực lao động, nên khi con đến tuổi nghĩa vụ quân sự tìm cách né tránh, ông đã chủ động cho con trai của mình lên đường nhập ngũ. Thấy vậy những gia đình khác cũng tự giác vận động con em đăng ký nhập ngũ. Bên cạnh đó, ông còn vận động bà con không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Vì vậy bản Xát vẫn vững vàng, ổn định, thanh niên chí thú làm ăn.
 
Có thể nói đời sống nhân dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Do vậy ông luôn nghĩ làm thế nào để bà con có đời sống ổn định ngay trên mảnh đất quê mình. Bằng sự nhiệt tình, năng động, ông đã mạnh dạn đi đầu trong việc đầu tư phát triển vườn rừng, đưa các cây, con có giá trị kinh tế cao vào trồng như keo, mét…
 
Từ sự thành công của gia đình, ông đã thuyết phục được bà con trong bản Xát biết tận dụng triệt để đất đồi núi, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cây, con giống cho các gia đình khó khăn, qua đó tăng thu nhập cho gia đình, hộ khá giàu ngày một tăng lên.
 
Bản Xát có 86 hộ với 356 nhân khẩu, nhưng đến nay đã không còn hộ đói; việc học hành của con em được chăm lo, một số em đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; nhiều năm liên tục, bản Xát được công nhận bản văn hoá và là bản không có tụ điểm ma tuý, không có nghiện hút...
 
Không chỉ vậy, ông còn vận động bà con thực hiện tốt các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thường xuyên đến các gia đình trong bản nhắc nhở bà con cảnh giác với những kẻ xấu chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, phát hiện và kịp thời giáo dục những thanh thiếu niên hư, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong bản, vận động sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện nếp sống văn hóa, vận động bà con làm chuồng trại gia súc xa nhà...
 
Đặc biệt khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, ông đã cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Khi được hỏi về bí quyết dân vận chính quyền, ông chỉ nói: “Bác Hồ dặn dò cán bộ phải gần dân, sát dân, tận tụy với dân… Mình học tập và làm theo lời Bác thôi. Phải nghe dân nói, từ việc nhỏ nhất cũng phải tìm hiểu sẽ rõ căn nguyên; nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con để tìm ra biện pháp giải quyết. Bên cạnh thuyết phục được lòng dân, mình luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như: cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân… cùng tham gia công tác dân vận".
 
Với trách nhiệm một trưởng bản, ông luôn đi sâu, đi sát, nắm vững hoàn cảnh từng gia đình. Bản đạt tiêu chuẩn xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tiên tiến. Riêng ông được tặng rất nhiều Bằng khen, Giấy khen, nhiều năm ông được bình xét là “Người tốt việc tốt”.

Trường Khuyên
.