Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201602/canh-giac-hen-ho-nham-ke-cuop-663792/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201602/canh-giac-hen-ho-nham-ke-cuop-663792/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Hẹn hò nhầm kẻ cướp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/02/2016, 09:54 [GMT+7]

Cảnh giác: Hẹn hò nhầm kẻ cướp

Đang độ tuổi cặp kê, tính tình lại có phần mơ mộng, lãng mạn nên Diễm Thúy (SN 1992, ngụ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) luôn ước ao sẽ gặp được một “bạch mã hoàng tử” biết yêu thương chiều chuộng mình hết lòng.

Kén chọn mãi, gần đây Thúy mới thấy có cảm tình với người bạn mới quen trên mạng xã hội, có tên là Khánh. Sau thời gian ngắn chuyện trò qua internet, thấy hợp tính tình nên đôi bên quyết định sẽ kết thân tìm hiểu, nếu được thì tính đến chuyện kết tóc se tơ.
 

Lần đầu nhận được cái hẹn gặp mặt trong đời thực, Thúy hồi hộp mong cho thời gian qua mau. Để tạo ấn tượng khó phai trong lần gặp đầu tiên, Thúy quyết định phải làm cho bản thân thật nổi trội, dễ thương trong mắt bạn trai. Bởi thế, từ chiều 24-1-2016, cô đã trang điểm khéo léo, chọn vài bộ đồ đẹp nhất, đứng trước gương ướm thử.

Khi thấy thật ưng ý, Thúy mới quyết định điều khiển xe Sirius ra khỏi nhà. Điểm hẹn Khánh chọn trước là một quán cà phê khá đẹp và ấn tượng, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP.Mỹ Tho.

Sau khi gửi xe máy, người đẹp vừa bước vào quán thì được Khánh hớn hở ra đón. Lần đầu biết mặt nhưng thấy Khánh mạnh mẽ, nam tính, khá phù hợp với tiêu chuẩn mình từng đặt ra trước đó nên Thúy khá ưng bụng. Thường tâm sự qua mạng nên khi gặp ngoài đời cả hai khá tự nhiên, bắt chuyện với nhau rất hòa hợp. Khánh khen Thúy xinh đẹp, dịu dàng hơn trong ảnh rất nhiều, khiến cô gái trẻ ngất ngây.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngồi đến khoảng 21 giờ 10 thì Khánh gợi ý: “Hồi tối thằng bạn đi chung hỏi mượn xe đi công chuyện, hẹn 21 giờ kém đến đón. Bây giờ đã quá cả chục phút mà hắn chưa quay lại, chắc lại ham vui quá đà nên cho mình “leo cây” rồi đây. Lát nữa khi ra về, em chở giúp anh về nhà được không, sẵn tiện biết nhà luôn”. Dứt lời, Khánh nở nụ cười tươi rói. Thúy e thẹn gật đầu.

Khi cô gái vào bãi lấy xe ra thì Khánh bước tới bên mở lời: “Anh tình nguyện làm tài xế không công chở người đẹp đi dạo nha”. Thúy khép nép leo lên ngồi sau xe trong tiếng trống ngực đập liên hồi. Theo Khánh thì nhà anh ta ở xã Đạo Thành, tức nằm ở ngoại thành. Chiếc xe lăn bánh dưới ánh đèn đường khi mờ, khi tỏ...

Đến khu đất trống, tối đèn thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, Khánh dừng xe. Thúy bước xuống đang định lên tiếng hỏi thì thấy Khánh tiến đến với lưỡi dao sáng loáng kề sát vào cổ, gằng giọng hăm dọa. Biết gặp phải kẻ cướp, cô bủn rủn chân tay, đứng một chỗ. Sau khi lục soát người bạn gái, Khánh lấy hai điện thoại di động, lên xe Sirius của Thúy phóng nhanh vào màn đêm.

Phải hơn chục phút sau Thúy mới bừng tỉnh, ú ớ kêu cứu. Phát hiện cô gái trẻ gặp nạn, quần chúng nhanh chóng hỗ trợ đưa đến cơ quan công an trình báo. Theo Thúy thì cô mới quen Khánh qua mạng xã hội trong thời gian ngắn, nên không biết rõ nhân thân, quê quán thật sự của kẻ bất hảo này.

Thúy không phải trường hợp đầu tiên bị bọn xấu lên mạng xã hội làm quen, giả bộ kết thân, hẹn gặp mặt để tạo cơ hội trộm cắp, lừa đảo. Trước đó, một số cô gái trẻ quê Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai... không chỉ bị cướp hết tài sản, mà còn bị kẻ xấu dàn cảnh đánh đập, hãm hiếp ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.

Các bạn gái trẻ cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với những bạn mới quen, nhất là quen qua thế giới ảo.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM