Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/trom-dem-sa-luoi-472270/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/trom-dem-sa-luoi-472270/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm đêm sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/04/2014, 08:57 [GMT+7]

Trộm đêm sa lưới

(Congannghean.vn)-0h ngày 9/4, khi chỉ huy tổ số 1 Công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tuần tra tuyến đường liên hương Thạch - Thanh - Lương, đến khu vực cầu Nông Giang thuộc địa bàn xóm 13, xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu), Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Đang phát hiện 2 bóng đen đang loay hoay dưới gầm xe tải đỗ ở bãi đá trước nhà anh Nguyễn Sỹ Danh liền ập đến. Đối tượng thứ nhất bỏ mặc đồng phạm, leo lên xe máy tẩu thoát. Đối tượng thứ hai lao theo bờ trục giữa đồng Vóc chạy thục mạng nhưng chỉ được 700 m thì bị bắt.
 
Hắn khai tên là Nguyễn Bá Danh (SN 1994) ở xóm 5, xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu), còn đối tượng đồng phạm là Hoàng Ngọc Thảo (SN 1991) trú xóm 12 cùng xã. Trưởng Công an xã Nguyễn Sỹ Lực lập tức báo Công an xã Quỳnh Hậu đề nghị kết hợp, đồng thời triển khai 4 tổ truy tìm Thảo. Cho đến 5h cùng ngày, tổ số 2 đã phát hiện Thảo đang say sưa ngủ tại phòng số 7, Nhà nghỉ Quang Huy thuộc xóm 13 (Quỳnh Thạch) chỉ cách chỗ gây án 100 m.
 
Hoàng Ngọc Thảo và tang vật  tại Công an xã Quỳnh Thạch
Hoàng Ngọc Thảo và tang vật tại Công an xã Quỳnh Thạch
Tại trụ sở Công an xã Quỳnh Thạch, chúng khai nhận: Hai đứa cùng chung sở thích là lấy đêm làm ngày, chơi game thâu sáng, thích xài đồ sang, thích mang của người khác về làm của mình. Cả hai lại cùng ở trong tù ra nên kết làm bạn thân. 19h ngày 5/4, Thảo mượn xe môtô BKS 35F4 - 1544 của bố chở Danh đến quán thịt chó ở xóm 13, xã Quỳnh Thạch ăn nhậu. Sau đó, Danh đi uống cà phê ở quán Dũng Nga, còn Thảo vào quán internet chơi game. 23h cùng ngày, bọn chúng ra về. Đi được nửa đường, Thảo rủ: “Ta trộm cái gì bán lấy tiền tiêu”, Danh đồng ý cùng phóng xe về nhà Thảo lấy mỏ lết, quay trở lại Quỳnh Thạch. Phát hiện hai xe ôtô đỗ trong bãi đá, chúng đẩy xe máy đến sát ôtô, dùng mỏ lết tháo 2 ắc quy, để lên xe chạy sang bờ trục Quỳnh Hậu cất giấu. Với bản tính tham lam, chúng quay xe trở lại định tháo ắc quy từ xe thứ 2 thì bị bắt. Công an xã Quỳnh Thạch nhanh chóng thu hồi ắc quy, giao lại cho người bị hại là anh Nguyễn Sỹ Danh.
 
Trước đó, Thảo từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Trộm tài sản” mới ra trại vào tháng 12/2013. Còn Danh liều lĩnh đi cướp tài sản nên phải thụ án 5 năm 3 tháng và ra trại vào ngày 2/9/2013. Cả hai đều được nuông chiều từ bé nên học đến lớp 9 là bỏ đi chơi ngông, đàn đúm. Sau khi ra tù, đáng lẽ Danh và Thảo phải lấy đó làm bài học nhớ đời, hướng thiện để xây dựng tương lai, nhưng chúng lại cho những ngày ở tù là niềm tự hào, đi đâu cũng vỗ ngực xưng “thành tích” để rồi tiếp tục sa vào con đường tội lỗi.
.

Kim Cương